Ảnh: Người dân ùn ùn đi xem lặn bắt cá “khủng”

Đến 16 giờ ngày 31-8, hơn 500 người dân đã tập trung ở khu vực cầu Tân Hạnh (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để xem cảnh lặn bắt cá “khủng” dính câu từ vài ngày trước.

Ngoài dân địa phương, còn có cả những người thích câu cá từ TP HCM hay tin đến mục kích. Người hiếu kỳ đứng chật kín trên cầu buộc lực lượng dân quân phải ra dẹp đường.

Ông Hồ Văn Sự, ngụ xã Tân Hạnh, người lặn bắt cá, cho biết: “Lần theo dây câu nhưng tôi không sờ thấy cá, chỉ chạm vào mười hai cửa ngục, tức cái đú mười hai khoang đặt sát đáy sông (dụng cụ bắt cá lớn đặt ngang sông – PV)”.

Do ông Sự không mò được cá nên hơn năm người cùng hợp sức kéo cái đú dính câu lên nhưng vẫn không kéo lên nổi, đành bỏ lại đáy sông.

Như đã thông tin, chiều ngày 29-8, anh Nguyễn Văn Trường (ngụ ấp Tân An, xã Tân Hạnh) câu dính một con cá to ở gần cầu Tân Hạnh nhưng không thể kéo lên được.

Anh Trường ước lượng con cá nặng khoảng 5-7 kg nên nhờ người ngụ cùng xã lặn xuống bắt nhưng chỉ sờ trúng đầu cá và đoán đó là một con cá ngát.

Đến ngày 30-8, nhiều người tranh thủ con nước ròng đã thử lặn bắt cá nhưng vẫn không thành công.

Người hiếu kỳ đứng xem chật kín trên cầu Tân Hạnh và hai bên bờ sông
Người hiếu kỳ đứng xem chật kín trên cầu Tân Hạnh và hai bên bờ sông
Nhiều người hợp sức kéo cái đú dính câu lên nhưng không kéo lên hết nổi
Nhiều người hợp sức kéo cái đú dính câu lên nhưng không kéo lên hết nổi
Lực lượng dân quân phải ra dẹp đường cho xe chạy
Lực lượng dân quân phải ra dẹp đường cho xe chạy
Ông Hồ Văn Sự cười: “Cá đã vuột câu hôm qua hay hôm kia rồi, tiếc thật!”
Ông Hồ Văn Sự cười: “Cá đã vuột câu hôm qua hay hôm kia rồi, tiếc thật!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại