84 tuổi, mới ốm dậy vẫn vượt 300 cây số đến viếng Đại tướng

Tuấn Linh |

(Soha.vn) - Ông là người dân có mặt sớm nhất trước cổng nhà tang lễ số 5 Trần Nhân Tông (Hà Nội), mà như ông nói là để “được viếng Đại tướng của tôi”…

5h45, một người cựu chiến binh già đứng lặng lẽ trước vườn hoa trên đường Tăng Bạt Hổ, mắt mòn mỏi nhìn về phía bên kia đường. Nơi đó – nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Trần Thánh Tông) – hôm nay diễn ra lễ viếng cấp nhà nước cho vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Có lẽ ông là người dân có mặt tại khu vực trước Nhà tang lễ sớm nhất.

84 tuổi, mới ốm dậy vẫn vượt 300 cây số đến viếng Đại tướng
 

Khi có lệnh giới nghiêm khu vực xung quanh Nhà tang lễ và lực lượng chức năng yêu cầu mọi người lùi ra để giữ khoảng cách đảm bảo an ninh cho lễ truy điệu, người lính già đã hỏi lại người công an trẻ trong nghẹn ngào: “Tôi đến đây là để viếng Đại tướng của tôi, sao các anh lại đuổi tôi?”. Câu trả lời của người lính già đã khiến cho mọi người, cả cánh báo chí xung quanh, lặng mình vì xúc động.

Mọi người xung quanh buộc phải giải thích cho ông hiểu rằng sáng hôm nay tổ chức lễ truy điệu, nhưng chưa đến giờ để nhân dân vào thăm. Ông nghe xong, hiểu rồi lặng lẽ quay ra.

Ông là Nguyễn Xuân Đoan, người cựu chiến binh từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là “lính Điện Biên của cụ Giáp”. Ông cho biết, để kịp ra Hà Nội vào sáng nay, và để là người có mặt sớm nhất trước nhà tang lễ, người lính già 84 tuổi cả đêm qua đã không ngủ. Ông đã vượt suốt một chặng đường dài hơn 300 cây số để được viếng vị Đại tướng huyền thoại của mình.

“Tôi ra đến Hà Nội vào lúc hơn 5 giờ sáng nay. Tôi ở mãi trong Vinh (Nghệ An), hôm qua tôi đã phải đi chuyến xe lúc 10 giờ đêm để cho kịp sáng nay ra để viếng Đại tướng. Cả đêm qua tôi đã không ngủ, ngồi trên xe tôi đã khóc”, ông nói.

	Người lính Điện Biên năm xưa

Người lính Điện Biên năm xưa

Ông cho biết, trong những ngày vừa qua khi ở nhà xem ti vi, nhìn cảnh dòng người nối dài trên phố để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ông đã rất xúc động và không cầm được nước mắt.

“Cách đây một tuần tôi ốm nặng, nên không thể đi ra Hà Nội được. Hai hôm nay sức khỏe của tôi đã đỡ hơn rồi nên tôi đã đề nghị các cháu trong cơ quan cho tôi đi cùng ra ngoài này để kịp viếng Đại tướng. Đó cũng là tấm lòng của tôi, cũng như hàng triệu người dân khác đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa mới ra đi. Nếu không được viếng Đại tướng, tôi thấy áy náy lắm”, người lính già Điện Biên năm xưa tâm sự.

“Các cháu trong cơ quan” mà ông Đoan nhắc đến ở đây là Đoàn cán bộ giảng dạy chính trị của huyện Nghi Lộc (Nghệ An) – nơi ông đã từng công tác.

Về lý do có mặt ở trước khu vực trước nhà tang lễ từ sớm, ông giải thích: “Tôi không biết là đến chiều người dân mới được vào. Tôi xem trên ti vi thấy người đến viếng Đại tướng đông quá nên phải ra sớm để kịp vào viếng vì tôi ở xa”.

“Dù thế nào tôi cũng đợi để được viếng Đại tướng rồi mới về”, ông nói, giọng cương nghị.

Khi được hỏi về cảm xúc khi biết tin Đại tướng qua đời, giọng ông nghẹn lại: “Tôi buồn lắm. Có lẽ ai cũng thế thôi. Tôi là lính của Đại tướng từ hồi Điện Biên, rồi sau này tôi tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ. Trước kia và cho đến cả bây giờ, khi đã không còn trong quân ngũ nữa nhưng tôi vẫn là lính của Đại tướng. Đại tướng ra đi là một mất mát lớn cho dân tộc và quân đội, nhưng Đại tướng cũng đem lại vinh quang cho quân đội ta, dân tộc ta. Đại tướng là niềm tự hào của dân tộc”.

“Tôi chẳng biết nói gì lúc này nữa. Tôi chỉ biết cầu chúc cho Đại tướng ra đi bình an và thanh thản. Chúng tôi – những người lính không bao giờ quên ơn Đại tướng”, ông chia sẻ.

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng giờ từng phút dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Tường thuật Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM

Thông tin xung quanh: Danh sách Ban tang lễ; Lịch trình tang lễ; Giờ viếng ở Hà Nội - Quảng Bình - TPHCM; Phân luồng giao thông ở Hà Nội

2) Tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng

3) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng BìnhVì sao Đại tướng chọn Vũng ChùaHình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng ChùaNhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

4) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

5) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới) 

Mời quý độc giả gửi ẢNH, VIDEO tự chụp, quay (bằng điện thoại di động, máy ảnh) về Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tòa soạn theo email: sohanews1@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại