1 trong 2 bé song sinh dính liền được mang về quê mai táng

Gần 3 tháng nằm trong phòng hồi sức tích cực sau ca phẫu thuật tách rời nhau, đến chiều 23/2, bé Phi Phụng đã qua đời và được cha mẹ đưa về quê để tổ chức mai táng.

Tối 23/2, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phiên (SN 1987) và chị Nguyễn Hồng Lam (SN 1992, quê Ninh Thuận) đau buồn xác nhận tin bé Nguyễn Phi Phụng, 1 trong 2 bé sơ sinh dính nhau phần bụng đã qua đời. 16h chiều cùng ngày, gia đình đã thuê xe đưa thi hài của bé về quê ở Ninh Thuận.

Trước đó, vào ngày 26/11/2013, các bác sĩ ở bệnh viện Nhi đồng 2, đã phối hợp với 70 bác sĩ, chuyên gia đầu ngành ở TP.HCM tiến hành phẫu thuật tách 2 bé sơ sinh là Nguyễn Phi Long và Nguyễn Phi Phụng bị dính nhau phần tim, gan, đường mật…

Sau hơn 12 giờ, ca phẫu thuật được đánh giá thành công. Sức khỏe của bé Phi Long có nhiều tiến triển tốt. Còn về phía bé Phi Phụng, khi sinh ra đã không được may mắn có sức khỏe tốt như anh của mình, bé có dấu hiệu bị bệnh down, phát triển không bình thường. Mặc dù vậy, các y bác sĩ vẫn tiến hành ca mổ với mục đích mang lại sự sống cho cả 2 bé.

Sau khi phẫu thuật, Phi Long và Phi Phụng đã được các y, bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2, tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng bé vẫn không qua khỏi.

Khi biết tin bé Phi Phụng qua đời, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp tiền cho vợ chồng anh Phiên, chị Lam thuê xe đưa con về quê mai táng.

Gia đình cho biết, sau khi lo hậu sự cho Phi Phụng xong, họ sẽ quay lại bệnh viện Nhi đồng 2, để đón Phi Long về quê.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại