Nhà văn Nguyễn Quang Lập “muốn ói” trước BLV VTV

LEO |

(Soha.vn) - Nhà văn Nguyễn Quang Lập thẳng thừng nhận xét màn tung hứng thơ của BLV trong chương trình bình luận World Cup đêm qua là “con cóc”, “muốn ói”!

Song hành cùng không khí nóng bỏng tại VCK World Cup 2014, câu chuyện về các BLV VTV cũng nhận được rất nhiều những phản hồi từ khán giả. Tuy nhiên, điều đáng nói đa phần những phản hồi đó đều là chỉ trích, châm biếm và cả chế giễu.

Đỉnh cao của làn sóng chỉ trích BLV VTV chính là việc cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn trong một chương trình bình luận trực tiếp World Cup đã đọc bức tâm thư CĐV. Một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra. Sau đó, thậm chí nhiều người cho rằng các BLV VTV đã làm riêng kịch bản “cướp diễn đàn” để phản công.

>> Xem: Tự Long, BLV Việt Khuê “phản công” ông Đặng Gia Mẫn trên VTV?

Sau vài ngày im lặng, đến hôm qua, màn xuất khẩu thành thơ giữa trận chiến Argentina vs Thụy Sĩ cùng chương trình bình luận sau đó đã khiến nhà văn Nguyễn Quang Lập phải lên tiếng.

Nguyễn Quang Lập đã dùng những từ ngữ khá “nặng” để nói về màn làm thơ đó như: “mù bóng đá còn cố nhảy lên tivi”, “muốn ói”, “thơ con cóc”… Bên cạnh đó, nhà văn kỳ cựu này còn nhận xét những BLV ở trận đấu giữa Bỉ vs Mỹ diễn ra sau đó “vẫn luyên thuyên, vừa sến vừa quê vừa dốt”.

Những chia sẻ của Nguyễn Quang Lập nhận được không ít sự hưởng ứng của cộng đồng mạng. “Đài truyền hình bây giờ trở thành tụ điểm bắng nhắng vô duyên”, bạn Tung Do nhận xét.

Độc giả Mai Quang cũng nhận xét khá gay gắt: “Cha ông mình nói rồi mà bác. Dốt hay nói chữ. Bây giờ nhiều người đá lấn sân quá bác Lập ạ. Ca sĩ đi bàn chuyện giao thông. Nhà thơ đi bình luận bóng đá. Nhà đài bây giờ loạn quá”.

Trong khi đó, bạn Pik Kute lại nhắm đến Trấn Thành khi anh chàng này mặc nguyên bộ đồ bóng chày để đi bình luận bóng đá.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại