Hồ Quang Hiếu: Thỏa nguyện Hà Lan, ngóng Messi đại phá Đức!

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Đang lưu diễn ở Canada nhưng Hồ Quang Hiếu vẫn dõi theo rất sát World Cup 2014, giải đấu để lại không ít cảm xúc trong anh.

Hồ Quang Hiếu không giống những giọng ca mạnh mẽ, rắn rỏi khác đã từng thành danh từ mảnh đất Buôn Mê Thuột. Anh sở hữu một ngoại hình lãng tử cùng giọng ca nhẹ nhàng, tha thiết. Điểm tương đồng nhất của Hiếu với những cái tên như Siu Black, Y Moan… có lẽ nằm ở tình yêu luôn cháy bỏng, dai dẳng đầy đam mê.

Mê Hà Lan như quê hương Tây Nguyên

Không giống nhiều nghệ sĩ Tây Nguyên khác chọn hát nhiều về quê hương, Hồ Quang Hiếu đi theo con đường nhạc trẻ để phát triển sự nghiệp. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ít yêu mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. Hồ Quang Hiếu từng thực hiện 1 bài hát về quê hương rất hay mang tên Nỗi nhớ cao nguyên. Và theo ca sĩ này chia sẻ, tình yêu của anh dành cho bóng đá, cho đội tuyển Hà Lan cũng dạt dào, cháy bỏng như mảnh đất miền cao.

“Hiếu thích đội Hà Lan hay còn được biết đến với tên gọi là Cơn lốc màu da cam. Vì Hiếu thấy ở đội Hà Lan có sự gắn kết của một tập thể và có những chiến thuật hết sức đa dạng, hơn nữa là bên cạnh việc tấn công thì cũng có hàng phòng thủ khá mạnh.

Đội tuyển Hà Lan còn có được sự dẻo dai của sức trẻ nên luôn giữ phong độ ổn định trong các kỳ World Cup gần đây. Đặc biệt là chiến thuật hết sức khôn ngoan của huấn luyện viên Louis Van Gaal trong việc thay thế Tim Krul ở loạt sút luân lưu với Costa Rica!”, chàng ca sĩ điển trai Hồ Quang Hiếu nói một mạch khi được hỏi về niềm đam mê là đội tuyển áo màu da cam.

Trước World Cup 2014, Hà Lan là niềm tiếc nuối lớn nhất của chàng ca sĩ đến từ Tây Nguyên. Trong trận Chung kết World Cup 2010, Hà Lan đã thất bại trước TBN khiến Hiếu vô cùng buồn bã.

“Hiếu thật sự tiếc nuối khi xem trận Chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Lúc đó trận đấu phải thêm hai hiệp phụ sau khi hòa nhau 0-0 ở 90 phút chính thức. Rồi tiền vệ của đội tuyển Tây Ban là Andres Iniesta đã ghi bàn quyết định trong hiệp phụ thứ hai để giúp La Roja giành chiến thắng. Cảm giác khi đó thật sự rất khó chấp nhận!”

Hồ Quang Hiếu đang đi lưu diễn ở Canada

Hồ Quang Hiếu đang đi lưu diễn ở Canada

Ở VCK World Cup năm nay, rất tình cờ là Hà Lan và TBN lại gặp nhau ở ngay vòng bảng. Và thầy trò HLV Van Gaal đã “vùi dập” đối thủ nhiều duyên nợ với tỷ số 5-1. Không có chiếc cup nào được trao sau cuộc chiến này, nhưng với Hồ Quang Hiếu thế đã là đủ để vơi bớt đi xót xa.

“Tiếc là ở Bán kết thì Hà Lan của mình lại thua Argentina, mà trên loạt sút luân lưu mới buồn chứ…”

Yêu Hà Lan nên Hồ Quang Hiếu cũng “kết” luôn Robben, cầu thủ có tốc độ tuyệt vời cũng khả năng dứt điểm siêu hạng.

“Anh ấy có sự nỗ lực và cố gắng đáng kinh ngạc dù năm nay 30 tuổi rồi. Sự nhanh nhẹn và khéo léo đã giúp Robben ghi được không ít bàn thắng ở giải năm nay, góp phần tạo nên thành công cho Hà Lan. Như đêm qua, Robben cũng đã “tiểu xảo” một chút mang về cho Hà Lan tình huống penalty ở ngay phút thứ 3. Vừa tài năng, vừa “ranh mãnh” đã khiến Robben vô cùng lợi hại”.

Cảm thấy viên mãn khi Hà Lan phục thù TBN và đả bại Brazil 3-0 đêm qua, giờ đây Hồ Quang Hiếu đang rất ngóng chờ trận Chung kết giữa Argentina với Đức.

“Mình đang đi lưu diễn ở Canada nên cũng rất bận. Dù vậy trận Chung kết World Cup 2014 thì khó có thể bỏ lỡ. Messi là cầu thủ thứ 2 mình thích ở World Cup lần này và mình đặt khá nhiều kì vọng ở cậu ấy. Tất nhiên Đức là đối thủ khó chơi nên trận đấu có thể kết thúc 0-0 ở 90 phút chính thức rồi đôi bên giải quyết trong hiệp phụ hoặc luân lưu. Nhưng Hiếu tin Argentina sẽ nâng cao cúp vàng!”

Chàng ca sĩ điển trai mê bóng đá

Chàng ca sĩ điển trai mê bóng đá

Nghe ca sĩ/ nhạc sĩ Tú Dưa dự đoán trận Đức vs Argentina

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Siêu sao mê bóng đá nhưng công việc và người thân vẫn là trên hết!

Không giống nhiều người ăn bóng đá, ngủ bóng đá trong dịp World Cup, bỏ bê công việc và người thân xung quanh, Hồ Quang Hiếu có cách nhìn về đam mê túc cầu rất lành mạnh.

“Mình rất thích xem World Cup với bạn bè, người thân vì khi đó không khí sôi nổi, rồi tất cả trao đổi với nhau, đưa ra dự đoán, tranh luận.

Giải đấu trên đất Brazil này mình cũng rất cố gắng thu xếp để theo dõi. Với những trận không xem được thì Hiếu luôn cập nhật thông tin trên mạng hay truyền hình và xem lại các bàn thắng, tình huống đáng chú ý.

Tất nhiên khi kẹt công việc quá thì mình vẫn phải ưu tiên, vì là ca sĩ chuyên nghiệp mà! Hiếu cũng không có thói quen vì một đam mê nào đó, dù là bóng đá, mà trễ nải hay bỏ lơ mọi người xung quanh”.

Theo chàng ca sĩ điển trai chia sẻ, bóng đá là đam mê nhưng anh luôn dành tình cảm, sự tôn trọng lớn với những người quanh mình. Vì thế, Hiếu sẵn sang nhường nhịn một chút tình yêu riêng để không làm ai buồn lòng.

“Khi nào hẹn bạn bè hay người thương rồi nhưng trùng giờ có trận đấu mình thích thì Hiếu sẽ mời tất cả đi xem cùng, một công đôi việc. Còn nếu không được thì Hiếu sẽ xem lại trận đó trên tivi hoặc mạng internet. Bởi với Hiếu, những con người sống xung quanh luôn là quan trọng nhất!”.

Nghe Hồ Quang Hiếu hát Nỗi nhớ Cao Nguyên

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại