Brazil vs Hà Lan: Nấm mồ của đam mê?

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - World Cup 2010 giữa Uruguay và Đức đã kết thúc với trận đấu đầy thăng hoa 2-3 nhưng cuộc chiến đêm nay có thể sẽ tẻ nhạt và thiếu đam mê.

03h00 ngày 13/7, sân Mane Garrincha: Brazil vs Hà Lan

Kể từ sau khi thất bại 1-7 trước Đức, Brazil trở nên im ắng và thiếu khát vọng, dù cơ hội đoạt 1 danh hiệu nào đó vẫn còn với họ. Trong khi đó, phía Hà Lan không ngần ngại tuyên bố, họ tới Nam Mĩ chỉ vì chức vô địch World Cup. Và HCĐ hoàn toàn không phải mục tiêu của Cơn lốc màu da cam.

Với tinh thần chiến đấu như thế, không hiểu hai đội sẽ chơi bóng ra sao khi đụng độ đêm nay?

Brazil đã chơi xấu xí từ đầu giải và người ta có quyền nghi ngờ chủ nhà sẽ thể hiện ra sao trong một trận cầu mang ý nghĩa tôn vinh bóng đá và đam mê, hơn là tranh đoạt danh hiệu vớt vát ở World Cup.

Còn nhớ cách đây 4 năm, cả Đức và Uruguay đã chơi 1 trận tuyệt hay, để cống hiến cho NHM những bàn thắng mãn nhãn. Ấy là khi những tranh đua không còn được đặt lên cao nhất, nhưng từng cầu thủ trên sân đều khát khao thể hiện mình trong 90 phút cuối cùng, thể hiện niềm đam mê chơi bóng vốn mạnh mẽ hơn bất cứ khát vọng danh hiệu nào.

Robben và các đồng đội có còn muốn chơi bóng?

Robben và các đồng đội có còn muốn chơi bóng?

Khi tiếng còi chung cuộc nổi lên, dù Đức giành hạng 3 chung cuộc, nhưng tất cả NHM bóng đá đều trở nên hâm mộ Uruguay và tài năng của Diego Forlan. Bởi đơn giản, đội bóng này đã cống hiến cho các CĐV quá nhiều.

Có lẽ một trận cầu cuối cùng ở World Cup của cả Brazil và Hà Lan nên kết thúc như thế. Brazil đã tự đánh mất mình khi theo đuổi danh vọng một cách tiêu cực. Trong khi đó, Hà Lan thực tế không có nhiều những trận tấn công tổng hợp như ngày đầu làm mê đắm biết bao con tim.

Bóng đá thời hiện đại đặt mục tiêu chiến thắng, hiệu quả lên hàng đầu. Nhưng đó không phải thứ bóng đá để tôn vinh người xem và tôn vinh cái đẹp. Ở World Cup 2010, trận Chung kết giữa TBN và Hà Lan đã trở nên xấu xí, không chỉ vì kết quả tẻ nhạt 1-0 cho La Roja mà còn vì những màn “đánh võ” của Hà Lan. Trận cầu ấy tính về cái đẹp đã toàn hoàn bị lu mờ trước cuộc chiến của Uruguay và Đức.

Brazil đang ở tận cùng của thất vọng

Brazil đang ở tận cùng của thất vọng

Vậy nên nếu muốn có 1 cách để “trả thù” Đức với Argentina, Brazil cùng Hà Lan có thể kết hợp với nhau, tạo nên 1 trận đấu thật sự hấp dẫn, lôi cuốn của bóng đá đẹp, cái mà cội nguồn 2 đội bóng đã đi lên từ đó.

Brazil và Hà Lan đủ lực và biết cách làm như vậy. Chỉ là phía sau danh vọng, họ có còn đam mê thật không, hay các cầu thủ chỉ đang nghĩ tới việc chóng hoàn tất giải đấu, để trở về vòng xoáy của các CLB và những buổi tập, chuyến du đấu trước mùa?

Dự đoán: Brazil 1-2 Hà Lan

Thông tin lực lượng

Brazil: Neymar chấn thương

Hà Lan: Ron Vlaar chưa chắc ra sân

ĐH dự kiến

Thông tin thêm

* Đây là lần thứ 12 đôi bên đụng độ và là lần thứ 5 ở World Cup (thắng 3, hòa 5 và thua 3).

* Tại sân chơi World Cup, Brazil thắng Hà Lan 1, thua 2 và hòa 2.

* Lần thứ 2 sau năm 1974 và 1978, Hà Lan sẽ kết thúc trong Top 4 World Cup 2 mùa liên tiếp.

* Hà Lan đã thua 5/7 lần sút luân lưu ở World Cup và Euro.

* Đây là trận tranh giải 3 lần thứ 2 của Hà Lan. World Cup 1998 đã thua  1-2 trước Croatia.

* Đây là mùa World Cup Brazil thủng lưới nhiều nhất trong lịch sử của đội bóng vàng xanh (11 bàn). Mùa 1938 họ đã để thủng lưới 11 bàn và sau đó không bao giờ tái phạm.

* 10/12 bàn thắng của Hà Lan ở giải đấu này đến trong hiệp 2. 4 bàn đến sau phút 75.

* Đây là lần thứ 4 Brazil đá tranh giải 3. Nhưng lần cuối cùng họ đá trận đấu này đã từ năm 1978.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại