Wenger thoát án phạt nặng, Mourinho lập tức "nói móc"

Vân Bình |

Cuộc khẩu chiến giữa Wenger và Mourinho vẫn luôn là "điểm nóng" của Premier League.

Chúng ta đều ta biết mối thù không đội trời chung giữa Jose Mourinho và Arsene Wenger to lớn đến mức nào. Muôn vàn những màn khẩu chiến tưng bừng, những màn "đá đểu" gây sốc được hai bên tung vào nhau.

Mới đây, Mourinho lại được dịp lên tiếng với việc Wenger được FA đối xử quá "nhẹ tay", trái ngược hẳn với ông.

Huấn luyện viên của Man United đã bị "sờ gáy" hai lần ở mùa này khi ông lỡ lời "bình luận" về trọng tài trước trận gặp Liverpool và sau đó là đá tung một chai nước trên sân Old Trafford.

Trong khi đó, "đại địch" của ông lại không hề hấn gì sau khi phàn nàn về công tác trọng tài ở trận Arsenal thua Man City 1-2.

Wenger thoát án phạt nặng, Mourinho lập tức nói móc - Ảnh 1.

Mourinho và Wenger có một lịch sử đối đầu hết sức "phong phú"

"Tôi chẳng lấy gì làm bất ngờ. Tôi không thể nói gì hơn. Khi đọc lại những phát biểu của ông ấy tôi cảm thấy rằng sẽ không có rắc rối gì với ông ta. Nó cũng chẳng đáng để tôi cảm thấy bận tâm hay phiền hà gì cả.

Có một vài người, không chỉ riêng trong bóng đá nhưng trong cuộc sống này. Họ vui, nhưng không phải với những thành quả mình đạt được, mà vui vì những điều tổi tệ mà người khác phải nhận. Tôi không như vậy. Tôi không hạnh phúc vì người khác gặp rắc rối và tôi không vui khi rắc rối đến với mình. Thế thôi!", Mourinho chia sẻ.

Đêm nay, Man United của Mourinho sẽ tiếp Sunderland trên sân nhà, với tham vọng giành trận thắng thứ tư liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên David Moyes trở lại Old Trafford sau hơn 2 năm bị sa thải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại