Wenger không dám bào chữa, run rẩy nói về 25 phút ám ảnh

Triệu Mẫn |

Không khác với dự đoán của nhiều NHM, Arsenal một lần nữa vấp ngã trước đối thủ khó chơi Bayern Munich tại Champions League.

"Tôi cảm thấy thế nào à? Tôi nghĩ chẳng phải điều quan trọng đâu nhưng sự thật đó là cảm giác thất vọng. 25 phút cuối cùng như một cơn ác mộng. Arsenal không thể có phản ứng gì được nữa" - HLV Wenger chia sẻ sau thất bại của các học trò.

Trong trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League, Pháo thủ đã chịu thất bại 1-5 trước Bayern Munich. Đây không phải là kết quả khó đoán bởi Hùm xám xứ Bavaria rất mạnh và có "kinh nghiệm" trong việc loại Arsenal khỏi đấu trường châu Âu.

"Bàn thắng thứ 3 giết chết mọi nỗ lực của chúng tôi. Các cầu thủ bị mất tổ chức, tỏ rõ tinh thần mệt mỏi và dễ dàng sụp đổ kể từ thời điểm đó.

Tôi không tìm lời bào chữa. Đó là một cú sốc. Tối nay đội bóng của tôi làm sai tất cả mọi thứ. Đáng lẽ cần tập trung trong cả 90 phút nhưng không ai làm được" - vị chiến lược gia người Pháp ngậm ngùi.

Wenger không dám bào chữa, run rẩy nói về 25 phút ám ảnh - Ảnh 1.

Wenger hoàn toàn bất lực trước thất bại đậm đà của các học trò.

Nhận xét về màn trình diễn của các cầu thủ Arsenal, cựu sao Quỷ đỏ Rio Ferdinand đã đùng dến từ ngữ "nhu nhược" để miêu tả.

Trong khi đó, cựu Pháo thủ Martin Keown tức giận bởi sự bất lực của Wenger cùng các học trò:

"Wenger cần xem xét tương lai của mình vì màn trình diễn hôm nay thật sự đáng xấu hổ. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy viễn cảnh ông ấy ra đi. Ông ấy giống như một người cha của tôi. nhưng Wenger là một người đàn ông thông minh cần phải hiểu rằng đây chính là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp".

Về phần Hùm xám xứ Bavaria, HLV Ancelotti cực kỳ hài lòng về chiến thắng của học trò:

"Hôm nay chúng tôi đã chơi tốt. Nửa cuối hiệp 1, Arsenal gây ra một số rắc rối nhưng không sao cả. Bayern Munich vẫn chơi thứ bóng đá hấp dẫn, cân bằng và duy trì sự ổn định ở hiệp 2.

Đây có lẽ là màn trình diễn tốt nhất mùa giải của CLB. Tuy nhiên nó chưa phải là một trận chung kết, chúng tôi còn trận lượt về. Đội bóng không muốn một sai lầm nào xảy đến và sẽ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng".

"Tan xác pháo" trong 10 phút, Arsenal gánh thêm nợ trước Bayern

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại