Vượt qua chấn thương nặng, Anh Khoa làm HLV bóng đá “phủi”

Ngọc Phương |

Sau chấn thương kinh hoàng, khát khao chinh phục những cột mốc ở bóng đá đỉnh cao đang vẫn luôn cháy bỏng trong tâm trí Anh Khoa, biến những phép màu dần trở thành hiện thực.

Ra sân ở vị trí mới

Những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5, nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Anh Khoa được đăng ký chức danh HLV trưởng của đội bóng Quốc Đô Vibitech tham dự giải Ngoại hạng phủi League 7 Đà Nẵng lần thứ 1.

Bởi cầu thủ này đang phải điều trị tích cực, ở giai đoạn quan trọng của quá trình điều trị chấn thương.

Tìm hiểu ra, đây là đội bóng tập hợp những người bạn, cùng nhau chơi bóng phủi cả mấy năm nay, phải kể đến như thủ thành Đức Nam, cựu cầu thủ SHB.Đà Nẵng hay như Phan Thanh Phúc - cựu cầu thủ XSKT.Cần Thơ

Vượt qua chấn thương nặng, Anh Khoa làm HLV bóng đá “phủi” - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải đến thăm Anh Khoa sau chấn thương.

Ở giai đoạn lượt về mùa giải trước, trong trận đấu trên sân Vinh, trung vệ Quế Ngọc Hải đã có tình huống vào bóng thô bạo khiến Anh Khoa bị tổn thương nghiêm trọng đầu gối.

Chấn thương kinh hoàng khiến tiền vệ của SHB.Đà Nẵng phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để chữa trị. Mặc dù bác sĩ Tan Jee Lim khẳng định Anh Khoa có thể trở lại sân cỏ nhưng với chấn thương quá nặng, không nhiều người đặt niềm tin vào cái chân bị "biến dạng" này.

Khi nhìn "đàn anh" tung tăng với trái bóng tròn, ham muốn ra sân trỗi dậy khiến Anh Khoa không thể ngồi yên. Đang trong quá trình điều trị hồi phục, bị hạn chế sử dụng bóng nên Khoa không thể xỏ giày ra sân.

Dẫu vậy, bằng khao khát và tình yêu trái bóng tròn, Khoa đã "liều" mình tham gia giải đấu với chức danh HLV trưởng mà trước đó, trong tiềm thức chưa bao giờ Anh Khoa nghĩ đến viễn cảnh này.

Mặc dù trong thời gian đầu điều trị, những bước đi còn tập tễnh nhưng Khoa vẫn nỗ lực lên sân, truyền tất cả những gì có được về chuyên môn cũng như nhiệt huyết đến các chiến hữu.

Hình ảnh một Anh Khoa đứng khoanh tay, rồi hò hét, nín thở theo từng đường bóng rất đỗi xa lạ. 

Thế nhưng, có thể thấu hiểu nỗi lòng của cầu thủ trẻ này. Bóng đá là cuộc đời. Nó như chảy trong huyết quản và thật khó để có thể dừng lại một khi vẫn còn cơ hội nhỏ nhoi.

Anh Khoa như muốn chứng minh, sau biến cố cuộc đời, anh muốn đứng dậy dù với bất cứ cương vị nào.

Mỗi ngày một ít, tình yêu với trái bóng tròn cứ thế lớn dần để rồi những cố gắng, nỗ lực và khát khao cháy bỏng cũng được đền đáp với phép nhiệm màu đang dần trở lại.

Trở lại bóng đá đỉnh cao, tại sao không?

Theo quy chế về hợp đồng đào tạo trẻ gần nhất được ban hành bởi VFF, phải đến hết năm 2017 Anh Khoa mới hết hợp đồng đào tạo trẻ với đội bóng chủ quản SHB Đà Nẵng.

Trong thâm tâm, khao khát lớn nhất là được một lần trong đời ký vào một bản hợp đồng chuyên nghiệp. 

Bởi lẽ, đó là sự ghi nhận cho một người theo nghề và nó như tấm bằng đại học để khẳng định rằng Anh Khoa đã "tốt nghiệp".

Thế nên, với khát khao cháy bỏng đó, cụm từ "bỏ cuộc" không tồn tại trong trí óc của tiền vệ này. 

Khoa vẫn hằng ngày nỗ lực tập luyện trở lại để mong một ngày sớm nhất thực hiện ước nguyện lớn nhất trong đời.

Cứ mỗi buổi sáng, Anh Khoa lại đến phòng tập gym để tập thể lực, hồi phục các bắp cơ ở chân. 

Chiều chiều, tiền vệ này lại đạp xe hay chạy bộ trên bãi biển. Cứ thế, ngày qua ngày, bất chấp nắng mưa, Anh Khoa đều không từ bỏ.

Vượt qua chấn thương nặng, Anh Khoa làm HLV bóng đá “phủi” - Ảnh 3.

Anh Khoa vẫn luôn đau đáu được trở lại sân cỏ, trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.

Trời không phụ lòng người, chấn thương của tiền vệ này đang tiến triển khá tốt.

 Hiện tại, bắp chân của Khoa đã hết bị teo và cầu thủ này có thể chơi nhẹ với bóng. Dự kiến khoảng một tháng tới, Anh Khoa có thể đá bóng "ma".

Nếu tiếp tục hướng điều trị như hiện tại, khả năng đến cuối năm nay, người hâm mộ cả nước sẽ được chứng kiến một Anh Khoa trở lại sân cỏ đỉnh cao của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam không còn xa vời.

Anh Khoa sẽ trở lại, song cũng cần nhìn nhận thực tế, với kiểu chấn thương quá nặng gặp phải, tiền vệ của SHB.Đà Nẵng sẽ khó lòng đạt phong độ cao như thời kỳ trước đó.

Thế nên, đối với Khoa, được quay trở lại sân cỏ, được một lần cầm trên tay tấm "bằng tốt nghiệp" đã làm mong mỏi quá lớn. 

Đó là ước mơ hết sức chính đáng của chàng trai nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực, can trường này.

Bất chấp đó là sân nào, đội bóng giàu tiềm lực hay ít tham vọng, chỉ cần xỏ giày ra sân, khoác trên mình chiếc áo thơm phức và được thỏa mãn ước nguyện từ nhỏ đã là niềm vui vô bờ bến với tiền vệ này.

Từng tính đường… kinh doanh

Có những lúc, Anh Khoa tự vấn về những gì xảy ra và tương lai đang chờ đợi trước mắt. 

Con đường sẽ rất chông chênh cũng như hướng đi sẽ rất vô định bởi lẽ Khoa cũng xác định được đá bóng trở lại đã là mơ ước lớn nhất.

Thế nên, viễn cảnh đi học HLV hay chăng chỉ là mở quán nhậu rồi thỉnh thoảng xách giày đi đá phủi đã được tính đến. Dẫu vậy, tấm "bằng tốt nghiệp" mới là mục tiêu, ước mơ cháy bỏng của Khoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại