"Vượt ải" ngoạn mục, Liverpool gây áp lực cực lớn lên Man City trong cuộc đua vô địch

Ngô Trà |

Không quá xuất sắc, nhưng những gì Liverpool làm được là vừa đủ để nuôi hi vọng chờ Man City "trượt chân".

Cầm bóng đến hơn 75% thời lượng, cùng mọi chỉ số áp đảo đối phương, tưởng chừng Liverpool có thể "ăn tươi nuốt sống" đối thủ đang xếp thứ 2 từ dưới lên, chiếm một suất xuống hạng, nhưng chiến thắng đến với họ khá vất vả.

Tính cho đến lúc ghi được bàn thắng mở tỷ số ở phút 56, Liverpool đã thực hiện được đến 10 pha kết thúc về phía khung thành của Cadiff City, nhưng không một lần thành công. Bàn thắng ấy đến từ một tình huống khá "dị", khi quả phạt góc thay vì được treo vào cho Virgil van Dijk băng lên đánh đầu, thì được căng sệt ra tìm đến chân Wijnaldum.

Tiền vệ người Hàn Lan này đã cực kỳ khôn khéo khi chạy chỗ khiến các hậu vệ Cadiff City không thể bám theo, để rồi tung cú demi volley chân phải cực kỳ vừa vặn, đưa bóng đi cong tung lưới thủ thành Etheridge.

Phút 81, James Milner ấn định chiến thắng 2-0 tròn trịa cho Binh đoàn đỏ bằng bàn thắng trên chấm phạt đền.

Kết thúc 35 trận đấu, Liverpool đang hơn Man City 2 điểm, nhưng cũng đá hơn 1 trận. Họ còn 3 trận đấu tương đối dễ dàng nữa trước Huddersfield, Newcsatle và Wolverhampton Wanderers, để có thể kết thúc mùa giải với 97 điểm.

Giờ đây, Binh đoàn đỏ chỉ còn chờ cho Man City "trượt chân" trước Man United, hoặc 3 đối thủ còn lại của họ. Nếu điều đó xảy ra, viễn cảnh lần đầu tiên sau 29 năm chờ đợi, Liverpool lại trở thành nhà vô địch của nước Anh nhiều khả năng sẽ thành hiện thực.

Tỷ số: Cadiff City 0-2 Liverpool

Đội hình thi đấu

Cardiff City: Etheridge, Peltier, Morrison, Ecuele Manga, Bennett, Gunnarsson, Hoilett, Victor Camarasa, Ralls, Mendez-Laing, Niasse

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Salah, Firmino, Mane

Ghi bàn

Wijnaldum (57'), Milner (81')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại