Vướng vòng lao lý vì học thói làm "soái ca"

Đỗ Quyên(th) |

Vì quá si tình lại học theo phong cách bá đạo "soái ca" trong những câu chuyện tình yêu mà nhiều chàng trai phải rơi vào vòng lao lý thậm chí là án tử khi đe dọa hoặc ra tay sát hại người yêu.

Bắt cóc con tin, dọa giết người khi không được gặp bạn gái

Trưa ngày 4/4, tại khu KTX trường Cao đẳng y Thái Bình (đường Phan Bá Vành, TP Thái Bình) phát ra tiếng kêu cứu hoảng loạn của một nữ sinh.

Ngay sau đó, mọi người chạy đến thì phát hiện một nam thanh niên đang bắt ép nữ sinh này ở trong phòng.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Đức trong trang phục quân nhân, đem theo 1 ba lô, 1 can xăng đến Trường Cao đẳng Y Dược Thái Bình.

Tại đây, Đức yêu cầu bảo vệ cho gặp hiệu trưởng và xin gặp bạn gái Đỗ Thị Th.H. (SN 1996, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), là nữ sinh đang theo học tại trường này.

Tuy nhiên do không được cho vào người yêu và bị bảo vệ nhà trường đuổi ra ngoài, Đức bất ngờ bất ngờ dùng 2 dao nhọn khống chế, bắt giữ chị Đinh Thị T. (SN 1997, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), đang là học viên tại trường Cao đẳng Y Thái Bình.

Đức kéo chị T. vào sân trường, tới dãy nhà A, B rồi dùng can xăng mang theo đổ lên người mình và chị T.. Đức còn dùng dao nhọn kề cổ nạn nhân, tay phải cầm bật lửa khống chế, yêu cầu được gặp bạn gái mình.

Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.

Ngay lập tức lực lượng công an tỉnh Thái Bình đã áp sát giải cứu được nữ sinh thì nam thanh niên này bất ngờ dùng dao đâm nhanh, mạnh vào ngực mình tự tử, sau đó gục ngã.

Sau đó, lực lượng an ninh nhanh chóng lao vào tước dao trên tay nam thanh niên đồng thời đưa người này đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

Câu chuyện này đã khiến cư dân mạng bàn tán suốt thời gian qua, vì mắc bệnh tâm thần và học theo thói "soái ca" mà chàng trai trẻ đã vướng vào vòng lao lý, thậm chí là cả tính mạng cũng bị đe dọa.

Bạn gái đòi chia tay, ra tay giết người rồi tự tử bất thành

Ngày 23/12/2015, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Phạm Văn Tùng (36 tuổi, trú tại Bình Dương) về tội "Giết người".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Tùng đã nảy sinh ý định giết bạn gái rồi tự tử vì nghi ngờ người yêu có tình cảm với người khác.


Vì ghen tuông mù quáng, bị người yêu chia tay mà đối tượng Tùng ra tay giết người rồi nhận án chung thân.

Vì ghen tuông mù quáng, bị người yêu chia tay mà đối tượng Tùng ra tay giết người rồi nhận án chung thân.

Theo đó, để thực hiện ý định giết người, Tùng đã mua sẵn hai chai thuốc trừ sâu để trong quán bida - nơi làm việc. Sau đó, đến ngày 9/5, khi chị L. (người yêu của Tùng) đến quán, Tùng ôm hôn người yêu thì bị chị L. đẩy ra và đòi chia tay.

Tức giận, Tùng liền đến kệ bếp lấy một con dao xông tới chỗ chị L. rồi đâm nhiều nhát, khiến người yêu chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Tùng bế nạn nhân đặt trong quầy thu ngân, phủ chăn lại. Sau đó Tùng uống hai chai thuốc trừ sâu rồi chạy xe về Tiền Giang.

Biết không thể thoát được tội lỗi gây ra, không lâu sau, Tùng đã đến công an đầu thú và được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị.

Trước hành vi của bị cáo Tùng, HĐXX nhận định hành vi của Tùng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tính mạng của người khác, mức án chung thân mà TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt là đã có phần xem xét nên không giảm nhẹ nữa.

Vì hành vi quá si tinh ghen tuông mù quáng này mà đối tượng Tùng đã phải nhận bản án chung thân và mất luôn cả người mà mình yêu thương nhất trong sự hối hận đã muộn màng.

Yêu đơn phương rồi bá đạo giết người vì bị từ chối

Những ngày tháng 11/2013 cư dân thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) xôn xao câu chuyện đau lòng: một nữ sinh lớp 12 chăm ngoan học giỏi bị sát hại ngay trên đường đi học.

Thủ phạm vụ án chính là người cùng khu thường ngày vẫn đến nhà chơi và được người trong gia đình nạn nhân quý mến.


Ước mơ được làm cô giáo của nữ sinh này bị cướp mất bởi một kẻ si tình mù quáng.

Ước mơ được làm cô giáo của nữ sinh này bị cướp mất bởi một kẻ si tình mù quáng.

Theo Đội cảnh sát điều tra tội phạm, công an TP.Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, hung thủ gây ra vụ việc đau lòng chính là Ngô Văn Nh. (SN 1992) trú tại khu Phong Thái phường Phương Nam.

Nạn nhân là Ngô Thị L.O. (SN 1996) học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Tất Thành, trú cùng khu.

Nguyên nhân của vụ việc được cơ quan điều tra xác định, Ngô Văn Nh. nảy sinh tình cảm với nữ sinh Ngô Thị L. O. Tuy nhiên, do bị từ chối tình cảm lên Nh. đã ra tay sát hại L.O..

Ngay sau khi gây án mạng, Nh. dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng mình gây thủng ổ bụng, ngã gục nằm cạnh O.

Và thậm chí, khi được cấp cứu trong bệnh viện đối tương Nh. vẫn không thiết sống, đối tượng này đã liên tục rút hết các thiết bị y tế ra ngoài để quyên sinh.

Chuyện tình cảm yêu đương nam nữ đã là câu chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày nhưng với nhiều thanh niên bằng thói học đòi "soái ca", bá đạo, ghen tuông mù quáng, nhiều người đã rơi vào vòng bi kịch đánh mất người yêu, tự đầy đọa bản thân, phải sa chân vào vòng tù tội làm người thân đau khổ.

Đây chỉ là 3 trong số rất nhiều vụ án vì tình xảy ra từ trước tới nay và đây chính là một bài học cảnh tỉnh cho nhiều nam thanh niên trong xã hội.

Đừng vì thói bốc đồng, học thói "soái ca" bá đạo ngông cuồng ghen tuông mù quáng trong tình yêu mà gây ra những chuyện đau lòng hại mình, hại người ảnh hưởng đến trật tự kỉ cương của xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại