Vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, thị trưởng Libya bị bắt cóc, sát hại

Hà Liên |

Thị trưởng Misrata, thành phố lớn thứ ba của Libya, đã bị bắt cóc và bị giết ngay sau khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thi thể của Thị trưởng Mohamad Eshtewi được phát hiện trên đường, các nguồn tin an ninh cho biết. Ông bị bắt cóc ngay trên xe rời khỏi sân bay ở thành phố ven biển phía tây Libya hôm 17.12. Được biết, Thị trưởng thành phố Misratra vừa trở về sau chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ.

Bệnh viện thành phố cho biết, thi thể của ông Eshtewi có vết đạn bắn. Anh trai của ông cũng ở trong xe khi những kẻ bắt cóc tấn công và đã bị thương.

Một quan chức an ninh cho biết, không rõ ai đứng đằng sau vụ bắt cóc, giết người trên. Cho tới nay, không có bất cứ nhóm phiến quân nào hoạt động trong khu vực tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc.

Thành phố cảng Misrata có khoảng 400.000 người, cách Tripoli khoảng 200km về phía đông, nằm ven bờ biển Địa Trung Hải.

Sau khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ và Libya rơi vào hỗn loạn từ năm 2011, thành phố Misrata cho tới nay vẫn giữ được sự yên bình tương đối. Đây là một trong số ít thành phố mà các doanh nhân nước ngoài, những người lo ngại về vấn đề an ninh vẫn đang cư trú.

Dù vậy, thành phố cảng Misrata từng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố. Hồi tháng 10, một vụ nổ bom do nhóm khủng bố Takfiri có liên hệ với IS tiến hành tại khu toà án của Misrata khiến 4 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại