Vừa thi xong đại học, nữ sinh bị ong đốt phù phổi

Phạm An |

Do bị ong đốt kèm theo cơ địa nhạy cảm nên Phan Thị Bích L phải nhập viện với tình trạng hôn mê, phù phổi cấp.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều ngày 5/7/2016, Phan Thị Bích L (SN1998, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) ra vườn hái cóc thì bị ong nghệ đốt vào mí mắt trên trán phải. Sau đó, L bị nổi mẩn ngứa toàn thân, sưng vù vùng bị đốt, sốt cao, ngất xỉu.

Em được gia đình đưa vào Bệnh viện huyện Tam Bình trong tình trạng tụt huyết áp, khó thở. Vì bệnh tình quá nặng, L được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, L được chẩn đoán sốc phản vệ do ong đốt, phù phổi tổn thương phải đặt nội khí quản, cho thở máy và điều trị tích cực.

Vừa thi xong đại học, nữ sinh bị ong đốt phù phổi - Ảnh 1.

Hiện tại, L đang dần hồi phục nhưng gia đình đã hết khả năng để em được chữa trị.

Đến ngày 7/7/2016, L được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tri giác lơ mơ, vật vã, huyết áp cao, suy hô hấp, phù phổi nặng. Sau khi hội chẩn với các chuyên khoa, bệnh nhân đã được chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu.

Bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết: "Sau khi thực hiện các cận lâm sàng và khai thác tiền sử bệnh nhân cho thấy, bệnh nhân thường bị viêm da dị ứng và dị ứng với 1 số hải sản. Đây được xem là 1trong những nguyên nhân làm nặng hơn tình trạng của bệnh nhân.

Với tình trạng sốc phản vệ do ong đốt, phù phổi tổn thương nặng, không thể kiểm soát được hô hấp bằng máy thở, chúng tôi đã quyết định chọn giải pháp đặt ECMO (phương pháp oxy hóa máu tuần hoàn ngoài cơ thể) để cứu bệnh nhân. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đang dần hồi phục".

Hiện tại, tình trạng bệnh của L đã ổn định hơn, những tổnthương trong phổi phục hồi khá rõ. Trong vài ngày nữa, nếu diễn tiến thuận lợi, L có thể sẽ được cai máy ECMO.

Gạt nước mắt đưa con về

Tuy nhiên, gia đình quá khó khăn, kèm theo BHYT của L vừa hết hạn trong khi, chi phí điều trị bằng ECMO lại quá cao. Gia đình Loan đành gạt nước mắt xin đưa em về.

Bà Lại Thị Bích nói trong nghẹn ngào: "Gia đình tôi buộc phải đưa L về nhà vì những ngày qua, số tiền tích góp, vay mượn được 132 triệu cũng đã sử dụng hết. Không cha mẹ nào muốn kết thúc phần số con mình, nhưng tôi thực sự không còn chi phí để lo cho cháu nữa".

Theo bà Bích, L là con thứ 4 trong gia đình có bốn anh, chị em. Từ bé L rất yêu trẻ em nên kỳ thi đại học vừa rồi, em xin phép gia đình thi vào trường Đại học Sư phạm. Vừa thi xong hai ngày, đang chờ đợi kết quả thì xảy ra sự việc trên.

Vừa thi xong đại học, nữ sinh bị ong đốt phù phổi - Ảnh 2.

Nghĩ đến việc phải đưa con mình về nhà, bà Bích không khỏi đau lòng.

Bà Bích lại khóc: "Ba của nó đi làm ruộng mướn cho người ta một ngày 40.000 đồng. Tôi ở nhà chăm mẹ chồng đang bị lẫn lúc nhớ lúc quên. L thi xong đại học thì chăm bà nội cho tôi đi làm mướn. Ai thuê gì thì làm đó, một ngày cũng được thêm 30.000 đồng.

Giờ em nó bị nặng quá, mà bệnh việnt hông báo cần thêm 200 triệu nữa để chữa bệnh. L bây giờ cũng đang hôn mê chưa thể tỉnh lại được, chắc tôi phải đưa cháu về".

Theo bà Bích, ngày L bị bệnh, đưa con vào bệnh viện trong người bà chỉ có 200.000 đồng. Bác sĩ và người nhà bệnh nhân gần đó thương tình gom góp tiền giúp bà có chi phí qua ngày. Giờ tất cả bà con, người quen ở quê nhà, gia đình đều đã mượn hết. Bà lo sợ con gái bà chưa thực hiện được ước mơ đã vội vã rời khỏi cuộc đời.

Hiện BGĐ bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo cứu người trước, chi phí sẽ để gia đình trả dần, nhưng bà Bích thực sự đã quá bất lực. Rất mong quý độc giả đồng hành cùng gia đình bà chung tay giúp L vượt qua nỗi đau này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với bà Lại Thị Bích qua SĐT: 0924080394.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại