Vụ thiếu nữ sát hại bạn nhậu: 2 cha con bị truy tố

Sơn Tùng |

Không vừa lòng với lời nói và hành động của nam thanh niên nhậu chung bàn, thiếu nữ 17 tuổi ở Hội An (Quảng Nam) cầm vỏ chai bia đoạt mạng chàng trai trẻ.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ thiếu nữ 17 tuổi sát hại bạn nhậu, mới đây, VKSND tỉnh Quảng Nam vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đặng Như Quỳnh (SN 1999, quê Gia Lai; trú KP. Tu Lễ, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, Quảng Nam) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội “Giết người”.

Ngoài ra, VKSND tỉnh Quảng Nam cũng truy tố Đặng Thành Được (SN 1981, cha ruột của Quỳnh) về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 7-6-2016, Được cùng với Nguyễn Văn Lý (SN 1994) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, cùng trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP. Hội An) ngồi nhậu tại quán Tiểu Long Quán (phường Cẩm Phô, TP. Hội An).

Khi đang ngồi nhậu, Nguyễn Hoài Nam (SN 1996, trú thôn Bến Trễ) chở hai con gái của Được là Quỳnh và Đặng Như Ý (SN 2002) đến nhậu cùng.

Ngồi được một lúc, quán Tiểu Long Quán đóng cửa. Sau đó, nhóm của Được chuyển đến Phố Hồng Công (phường Cẩm Châu, TP. Hội An) nhậu tiếp.

Vì đã khuya nên đến 23h cùng ngày, chủ quán Phố Hồng Công cũng yêu cầu tính tiền để đóng cửa thì cả nhóm của Được xin được ngồi lại nhậu tiếp cho hết bia mồi.

Khi tính tiền xong, Nam xin Được về trước nhưng Được không đồng ý và nói: “Nếu về thì lần sau không gọi đến nữa!”. Nghe nói vậy, Nam ngồi lại nói chuyện.

Trong lúc này, Quỳnh đi vệ sinh. Thấy vậy, Nam đi theo và chờ khi Quỳnh từ trong nhà vệ sinh đi ra, đã bất ngờ chặn giữ Quỳnh lại rồi ôm hôn thiếu nữ này. Quỳnh không đồng ý nên đẩy Nam ra và trở về bàn nhậu.

Việc làm của Nam, Quỳnh chỉ kể lại cho Ý nghe, những người còn lại không biết gì.

Khi ngồi lại vào bàn nhậu, Nam tiếp tục có những lời nói, hành động làm cho Quỳnh và Ý không vừa lòng. Một lúc sau, Nam đứng dậy qua bên kia đường đi vệ sinh thì Quỳnh nói: “Thằng Nam này láo, chơi hắn luôn!”.

Nói rồi, Quỳnh cầm vỏ chai bia Larue đập xuống cạnh bàn cho vỡ rồi cầm đi về phía Nam. Ý thấy vậy cũng cầm vỏ chai bia Larue đi theo chị.

Quỳnh đi đến chỗ Nam đang đứng rồi bất ngờ vung vỏ chai bia đâm vào vùng cổ bên trái của Nam. Ý thấy chị đâm Nam chảy nhiều máu nên hoảng sợ quay lại bàn nhậu nói cho Được nghe sự việc đã xảy ra.

Còn Quỳnh sau khi đâm Nam, cầm vỏ chai bia quay lại bàn nhậu và vứt xuống đất tại vị trí đang ngồi.

Sau khi bị đâm, Nam dùng tay ôm vết thương đang chảy máu đi lại bàn nhậu thì gục xuống.

Quỳnh thấy vậy nói: “Chở đi bệnh viện, con đâm đó ba”, Được nhìn thấy mắt Nam trắng và trợn ngược lên, Được nghĩ Nam chết chứ không sống được. Được dìu Nam lên xe cho Lý và Sơn chở đi cấp cứu, còn 3 cha con Được bỏ trốn.

Khi qua cầu Cửa Đại (TP. Hội An), Sơn điện thoại báo cho Được biết Nam đã chết và bảo Được đến chỗ Nam.

Được nghe vậy chở Quỳnh và Ý nhanh chạy nhanh hơn vào Quảng Ngãi, rồi đón xe khách vào quê vợ của Được ở tỉnh An Giang. Đến ngày, 13-6-2016, cả 3 bị Công an bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại