Vụ thảm sát ở Crimea (Nga): Nghi phạm vừa được phép dùng súng, chưa từng có tiền án

Hà Liên |

Theo lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov, nghi phạm của vụ thảm sát tại Trường cao đẳng Bách khoa Kerch là công dân địa phương, đồng thời là sinh viên theo học tại trường.

"Kẻ tình nghi được xác nhận là đã tự sát, là sinh viên năm thứ 4 của trường cao đẳng đó, thi thể của y được tìm thấy trong thư viện trên tầng 2. Kẻ tấn công được cho là hành động theo kiểu "sói đơn độc". Tên này chưa từng có hành vi gây hấn, cũng chưa từng bị cảnh sát bắt giữ, chưa từng có tiền sử tội phạm, thậm chí từng được nhận học bổng" - ông Sergei Aksyonov cho biết.

Theo phát ngôn viên của Ủy ban điều tra Nga Svetlana Petrenko, nghi phạm tên là Vladislav Roslyakov. Nhà lập pháp Nga Alexander Khinshtein cho hay, tên Vladislav Roslyakov được cấp giấy phép sở hữu súng săn từ tháng 9.2018.

Tới chiều 18.10, theo Tass, có 21 người thiệt mạng, trong đó, có 6 trẻ vị thành niên, nhỏ nhất là sinh năm 2003. Giới chức Crimea đã công bố danh sách chính thức những người thiệt mạng

Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova cho biết, các bác sĩ đang tiếp tục nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân bị thương vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Kerch ở Crimea. Theo bà Veronika Skvortsova, 44 nạn nhân bị thương vẫn đang nằm viện điều trị.

Trong ngày 18.10, Crimea đã tuyên bố 3 ngày tang lễ tưởng niệm các nạn nhân.

Ngay sau khi thảm kịch xảy ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin chia buồn sâu sắc với gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Người đứng đầu nhà nước Nga chỉ thị các quan chức thực thi pháp luật, trong đó có FSB và các nhà điều tra ngay lập tức điều tra tìm nguyên nhân vụ tấn công.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng gửi lời chia buồn. Ông chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Y tế Veronika Skvortsova và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Olga Vasilyeva tới Crimea để tổ chức công tác hỗ trợ các nạn nhân.

Phó Thị trưởng thành phố Kerch cho hay, các cơ sở trọng yếu của thành phố đã được đặt trong tình trạng báo động cao, các cơ sở giáo dục cũng đã tạm ngừng hoạt động trong ngày 17.10.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời chia buồn đến gia đình của những nạn nhân trong vụ xả súng, đánh bom trường học ở Crimea.

Người phát ngôn Stephane Dujarric nói: "Tổng Thư ký đau buồn khi hay tin về cuộc tấn công thảm khốc xảy ra tại một trường cao đẳng ở Kerch khiến nhiều sinh viên thiệt mạng và bị thương". Cũng theo người phát ngôn, Tổng Thư ký Antonio Guterres cũng gửi lời chia buồn tới thân nhân của các nạn nhân và hy vọng những người bị thương sẽ hồi phục sớm nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại