Võ Hoàng Yến: Thẳng thắn nói về vụ coi thường Hà Hồ trên sàn diễn

Soha và Team KingPro |

"Tôi đạt vinh quang quá sớm nên không biết rằng cuộc đời chẳng bao giờ trải hoa hồng, không biết được những rủi ro bên cạnh...", siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ.

Đối Mặt - Person to Person là một talk show đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Ở đó, những người nổi tiếng phải đối mặt với tất cả những vấn đề, những câu chuyện, những con người đã đi qua cuộc sống của họ và những cách thức để tháo gỡ những khúc mắc ấy.

Và cuộc trò chuyện lần này của chúng tôi là với siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Có thể nói đây là lần đầu tiên, siêu mẫu trả lời thẳng thắn mọi câu hỏi xung quanh những scandal 10 năm làm nghề của mình...


Võ Hoàng Yến: Đạt vinh quang quá sớm nên không biết những rủi ro bên cạnh

Tự nhận mình là người trí thức về đạo đức

Năm 20 tuổi, Võ Hoàng Yến đạt siêu mẫu và Á hậu Hoàn vũ. Yến gây ấn tượng với câu nói "bây giờ là thế hệ của những người mẫu trí thức bên cạnh âm nhạc và sàn catwalk". Nhưng sau 10 năm nhìn lại, người ta chỉ thấy Võ Hoàng Yến chứng minh được mình trong âm nhạc và sàn catwalk còn trí thức thì chưa?

Tôi nghĩ trí thức thể hiện trong việc mình đối diện và cách ứng xử với người khác để mọi người cảm nhận được mình là người như thế nào, có học, có giáo dục hay không. 

Điều đó quan trọng hơn rất nhiều việc mình có những bằng cấp này bằng cấp khác. Trí thức đối với tôi là xét về mặt đạo đức. Tôi nghĩ mình được sinh ra trong một gia đình mình có bài bản.

Ngày đó, Võ Hoàng Yến đặt cho mình mốc 25 tuổi phải đạt được những điều rực rỡ thực tế lại quá khác với mục đích ban đầu. 25 tuổi Võ Hoàng Yến lại có quá nhiều điều đáng tiếc xảy ra?

Đúng nhưng khi bước vào con đường người mẫu tôi không đặt cho mình mục tiêu quá lớn, phải có vị trí nào đó trong showbiz mà chỉ đơn giản là cái gì đến thì đón nhận thôi. 

Có lẽ tôi đạt vinh quang quá sớm nên không biết được rằng cuộc đời chẳng bao giờ trải hoa hồng. Khi được trải hoa hồng quá sớm thì không biết được những rủi ro bên cạnh mà phải tới sau khi đã trải qua rồi mới hiểu.

Trong những năm đầu, Võ Hoàng Yến là gương mặt sáng giá của sàn diễn, chắc cũng gặp những cơ sự không hay từ phía các đàn chị trong nghề?

Chưa bao giờ, tôi thấy đàn chị ai cũng đàng hoàng.

Có rất nhiều giai thoại trong giới người mẫu đồn đại rằng, các cô người mẫu không ai nể phục ai. Có thể họ bằng mặt nhưng không bằng lòng?

Đó là chuyện của người ta. Thực ra đa số đúng là như vậy nhưng không có nghĩa đa số thì mình cũng nằm trong số đó. 

Tôi là người có sao sống vậy và có cá tính quá mạnh. Tôi không có mà người ta cứ nói có là nhảy lên giải thích. Nếu họ nói mà mình im lặng không nói gì thì người ta lại nghĩ chắc cô này cũng có thế thật. 

Vì thế sau này khi có học trò tôi rất chịu hỏi các em nghĩ gì để không hiểu sai về họ. Nếu mình không chia sẻ thì người ta sẽ không hiểu đúng về mình.

Làm gì thì làm, không bao giờ động vào đàn chị

Yến giải thích như thế nào về một clip Yến có thái độ khinh khỉnh đàn chị khi biểu diễn chung với hai gương mặt vedette là Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà? 

Thời gian đó cũng có một số báo đặt vấn đề khi xem clip này và tôi trả lời rồi. Không lẽ lên sàn diễn thời trang mà chỉ biết cười? Nếu mọi người xem tôi biểu diễn thì đều biết rằng phong cách tôi xây dựng từ những ngày đầu tới giờ là lạnh lùng. Đi một mình hay đi nhiều người cũng thế.

Hơn nữa, trên sàn diễn đôi khi chỉ cần một thái độ ăn theo một chuyện nào đó của người bên cạnh hay từ phía khán giả nếu vô tình lọt vào ống kính phóng viên cũng có thể gây hiểu lầm.

Tôi có quan điểm thế này, mình là chính mình. Đàn chị là tiền bối, làm gì thì làm không bao giờ động vào đàn chị. Tôi luôn tôn trọng tiền bối của mình, đó là nguyên tắc tôi đặt ra từ khi bước vào nghề đến giờ.

Tôi đi làm cũng là người biết trước biết sau nhưng người ta cứ nghĩ không đúng về mình thì cũng đành chịu. 

Đó là chưa kể nhiều người có kiểu phán xét người khác theo cách trông mặt mà bắt hình dong. Họ nhìn mặt mình không được thân thiện cho lắm thì đã hiểu ngay sang một hướng khác rồi, trong khi không nói chuyện làm sao biết mình như thế nào

Nhìn lớp người mẫu hôm nay, Yến và họ khác nhiều không?

Tôi không so với bản thân mình mà so với thế hệ ngày trước thì thấy lớp người mẫu bây giờ không còn đam mê như chúng tôi hồi đó. Chỉ nói riêng chuyện tinh thần đi diễn, họ làm cho xong rồi về chứ không có cái lửa như ngày xưa của chúng tôi. Chúng tôi ngày xưa sống chết với sàn diễn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại