Vợ của người đàn ông trong clip túm tóc, tát tới tấp con gái lên tiếng

Hoàng Hải |

Chị Hằng chia sẻ, bản thân chị không chơi lô đề, cờ bạc rồi phải mang tài sản của gia đình nhà chồng và chiếc xe máy SH đi cầm cố để trả nợ.

Liên quan đến câu chuyện anh Lê Trung Hạnh (trú tại phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hoàng Mai, Hà Nội - người bố đánh con được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội) chị Đặng Thị Thu Hằng (vợ anh Hạnh) đã lên tiếng phản bác lại những thông tin chồng nói mình lô đề, cờ bạc, bỏ bê con cái là sai.

Trong buổi trò chuỵện với PV, chị Hằng bật khóc kể: Từ năm 2008, hai vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

"Anh ấy hay rượu chè, cờ bạc rồi về đánh chửi tôi vô cớ. Tôi không thể nhớ hết chồng mình đã đánh, mắng chửi mình bao nhiều lần. Đã nhiều lần tôi muốn chết đi cho đỡ khổ nhưng vì thương hai con tôi lại cam chịu", chị Hằng nói.

Theo lời chị Hằng, từ ngày lấy nhau do công việc của chị là bán mỹ phẩm hay phải làm việc theo nhóm, đi các tỉnh để giới thiệu sản phẩm nên thi thoảng vắng nhà chứ không có chuyện chị chơi bời, bỏ bê con cái.

"Chồng tôi nói tôi bỏ nhà đi chơi, không chăm sóc con cái là không đúng, tôi lúc nào cũng lo lắng chăm sóc các con từ việc học hành đến nấu ăn. Mãi sau này, chồng tôi đòi li dị nên cấm đoán tôi nấu ăn cho các con để anh ấy tự làm", chị Hằng rưng rưng nước mắt nói.

Vợ của người đàn ông trong clip túm tóc, tát tới tấp con gái lên tiếng - Ảnh 1.

Anh Lê Trung Hạnh túm tóc, tát con gái. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chị Hằng cũng cho hay, từ ngày chị về làm dâu nhà anh Hạnh, chị không xin chồng một đồng nào, từ tiền lương của chồng, tiền cho thuê mặt bằng tầng 1 chị cũng không can thiệp.

Chị cũng khẳng định không có việc bản thân mình lô đề, cờ bạc rồi phải mang tài sản gia đình nhà chồng và chiếc xe SH đi cầm cố để trả nợ.

"Thi thoảng tôi đi chùa có mua mấy tờ vé số, vài tờ vietlott về so cho vui, lấy may chứ tôi không ham mê", chị Hằng cho biết.

Lý giải về việc chồng đánh con, chị Hằng chia sẻ: "Hôm đó, chồng tôi mắng chửi tôi cả tiếng đồng hồ, thấy bố mắng mẹ con gái tôi bảo: "Sao bố nói nhiều thế?".

Sau đó, chồng tôi lao vào đánh con gái. Tôi nghĩ rằng chồng đã nộp đơn xin ly hôn đơn phương tòa sẽ giải quyết nên mua 2 con chó về để cho các con bầu bạn, không phải suy nghĩ về chuyện bố mẹ.

Từ lúc mua chó về, tôi cũng chăm sóc, lau chùi, dọn dẹp phòng thường xuyên. Thi thoảng không có người chắc con chó nó cũng vệ sinh bậy bạ nên chồng tôi càng lấy cớ đó để mắng chửi tôi".

Ngồi cạnh mẹ, con gái lớn của chị Hằng chỉ im lặng, không nói gì, bởi em đang rất buồn, không muốn bố mẹ cãi nhau, làm to chuyện. "Bố hay cho chúng em tiền ăn học, còn mẹ thì động viên tinh thần cho chúng em.

Thi thoảng em sai thì bố mới mắng", con gái lớn của 2 vợ chồng anh Hạnh chia sẻ.

*(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại