Vợ Chiến Thắng: "Họ gọi tôi là vợ 3 hay vợ 4 không quan trọng"

Thảo Nguyên, Thành Đạt |

“Anh Chiến Thắng cưới tôi sau khi ly hôn 2 lần thì người ta gọi tôi là vợ 3. Vợ 3 hay vợ 4 là do số phận quyết định”.

Chiến Thắng vẫn chia sẻ rằng người vợ thứ 3 – Thu Ngọc – phải rất dũng cảm mới dám lấy anh. Vì trở thành vợ Chiến Thắng, Thu Ngọc không chỉ phải từ bỏ công việc, sống xa gia đình mà còn phải chấp nhận quá khứ, công việc và giờ giấc đặc thù của anh.

Thế nhưng, Thu Ngọc dường như không quá bận tâm tới những điều đó, vì: "Tôi yêu anh Thắng và hài lòng với cuộc sống hiện tại".

"Lần đầu anh Thắng lên nhà chơi, bố mẹ tôi nghĩ đó là… Chiến Thắng giả"

Tôi và anh Thắng quen nhau từ 1 lần anh lên Phú Thọ diễn. Sau đó, chúng tôi có trò chuyện qua lại trên điện thoại.

Tôi và anh Thắng nói chuyện rất hợp nhau, tôi cảm thấy anh ấy là người tốt, biết quan tâm tới người khác nên dần dần có tình cảm với anh ấy.

Khi anh ấy chia tay với Ngọc Ánh (bạn gái kém 18 tuổi của Chiến Thắng – PV), tôi nghĩ anh ấy cần có người an ủi, động viên nên chủ động nhắn tin động viên anh ấy.

Thật ra, lúc đó tôi không hề nghĩ mình sẽ nhân cơ hội này để trở thành người yêu hay thành vợ của anh Thắng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: Anh ấy đang cần sự sẻ chia.

Thế rồi chẳng biết chúng tôi có tình cảm với nhau từ lúc nào. Anh Thắng giản dị và gần gũi lắm, chúng tôi nói chuyện không hề có chút khoảng cách nào.

Đến cách mà anh tỏ tình, cầu hôn với tôi cũng rất đơn giản. Một lần, đang trò chuyện thì anh ấy bảo: Em làm mẹ của con anh nhé?

Vợ Chiến Thắng: Họ gọi tôi là vợ 3 hay vợ 4 không quan trọng - Ảnh 1.

Thu Ngọc hạnh phúc khi nhớ lại kỷ niệm yêu đương với Chiến Thắng.

Lúc đó tôi cũng hơi bất ngờ nên bảo: Anh cho em thời gian để suy nghĩ. Tôi cũng băn khoăn khá nhiều về công việc, giờ giấc của anh Thắng và chuyện tuổi tác nữa. Phải đến vài tháng sau, tôi mới nhận lời.

Có 1 điều đặc biệt là trong khi bản thân tôi còn mất tới 2 tháng để suy nghĩ có nên bước vào cuộc sống của anh Thắng hay không thì bố mẹ tôi lại rất ủng hộ anh ấy.

Lần đầu tiên anh Thắng lên nhà tôi, lúc đó, chúng tôi vẫn chưa yêu nhau mà chỉ là bạn bè thôi, tôi báo với bố mẹ: Ngày mai, anh Thắng lên nhà mình chơi. Mẹ tôi hỏi lại: Thắng nào? Tôi nói là anh Chiến Thắng diễn viên hài thì cả bố và mẹ đều nghĩ tôi nói đùa.

Hôm đó, gia đình vẫn làm cơm, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ vì nghĩ: Đời nào 1 người nổi tiếng như vậy lại lên nhà mình chơi, chắc chỉ hứa cho vui thôi!

Nhưng anh ấy lên thật và còn đem theo rất nhiều hoa, cây cảnh. Anh ấy biết tôi thích hoa nên đem tặng.Và ngay lần đầu tiên gặp gia đình tôi, anh ấy đã gọi mẹ tôi là mẹ, xưng con và trò chuyện với mọi người một cách rất thân mật, gần gũi như đã quen thân từ lâu.

Bố mẹ tôi tiếp đón nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, thậm chí còn nghĩ đó là Chiến Thắng giả. Vì chẳng ai nghĩ anh ấy lại đến 1 vùng quê xa như vậy để gặp gỡ, trò chuyện.

Liên tiếp sau đó, cứ 2 ngày anh ấy lại lên thăm gia đình tôi 1 lần. Lần nào lên anh ấy cũng tạo được ấn tượng tốt về sự chu đáo, gần gũi nên mọi người trong nhà tôi đều rất quý mến anh ấy.

Một lần, anh ấy lên chơi và bất ngờ "đặt vấn đề" luôn với bố mẹ tôi rằng: Con có tình cảm với Ngọc và muốn cưới Ngọc làm vợ. Lúc đó tôi bất ngờ lắm, vì anh ấy chẳng báo trước với tôi gì cả.

Nhưng cách nói chuyện chân thành, giản dị của anh ấy lại rất được lòng bố mẹ tôi, nên gia đình không hề phản đối, chỉ khuyên chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn.

Ngay cả khi biết hoàn cảnh của anh ấy, bố mẹ vẫn bảo với tôi rằng: Những người đã từng trải như vậy sẽ biết suy nghĩ, biết quý trọng hạnh phúc. Và thế là chúng tôi nên duyên.

Tôi có chồng tâm lý, con chồng ngoan ngoãn và mẹ chồng tuyệt vời

Lần đầu tới nhà anh Thắng, tôi bỡ ngỡ lắm. Nhưng các con của anh ấy gọi tôi là mẹ một cách thân mật nên tôi có cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng hơn.

Sau này, khi về sống chung, tôi được mẹ chồng quan tâm, chia sẻ nhiều nên lại càng thấy ấm áp, yên tâm hơn.

Mẹ chồng thường xuyên giúp đỡ, chỉ bảo cho tôi những lúc anh Thắng đi diễn xa. Bà động viên tôi rằng đó là công việc, anh ấy đi làm nhiều cũng vì muốn lo cho gia đình mà thôi.

Vợ Chiến Thắng: Họ gọi tôi là vợ 3 hay vợ 4 không quan trọng - Ảnh 2.

Hiện tại, Thu Ngọc sống cùng Chiến Thắng và con gái riêng thứ 2 của Chiến Thắng.

Mẹ chồng tôi còn chỉ dạy cho tôi cả việc cư xử với các con của chồng. Bà luôn công bằng, thẳng thắn chứ không định kiến hay khắt khe gì với tôi cả. Đôi lúc, tôi còn cảm thấy bà quan tâm tôi hơn cả mẹ ruột nữa.

Thời gian đầu về sống chung, giờ giấc sinh hoạt của tôi dường như đảo lộn hoàn toàn. Anh Thắng đi sớm, về khuya và thức rất khuya để làm việc nên tôi cũng phải thích ứng theo.

Những ngày đầu, do không quen với nếp sinh hoạt như vậy nên tôi cảm thấy khá căng thẳng, áp lực.

Nhưng rất may mắn là chúng tôi sống cùng bé Dung Nhi, những lúc anh Thắng đi diễn xa, tôi có người trò chuyện, chia sẻ nên cũng không cảm thấy cô đơn.

Anh Thắng là người rất tâm lý, biết tôi ở nhà buồn nên anh thường rủ tôi đi diễn cùng cho vui hoặc những lúc đi diễn xa khi không phải lên sân khấu, anh vẫn trò chuyện với tôi qua điện thoại.

Tôi cảm thấy anh ấy rất quan tâm, chiều chuộng vợ, thấy tôi thích gì, anh sẽ mua tặng ngay.

Vợ Chiến Thắng: Họ gọi tôi là vợ 3 hay vợ 4 không quan trọng - Ảnh 3.

"Anh Thắng là người rất tâm lý".

Anh luôn đối xử với tôi một cách nhẹ nhàng. Cứ về nhà là anh gọi "vợ ơi, vợ à", ngay cả khi tôi làm điều gì đó không đúng ý, anh cũng vẫn nhẹ nhàng chỉ bảo chứ không hề la mắng, trách móc gì cả.

Anh thấy tôi ở nhà nhiều, sợ tôi buồn nên cũng tính tìm việc cho tôi đi làm, nhưng tôi gạt đi. Vì nếu tôi đi làm, với áp lực công việc, lại thêm việc nhà nữa, tôi sẽ không có nhiều thời gian để chăm sóc cho anh.

Tôi tôn trọng quá khứ của anh ấy và không buồn vì bị gọi là "vợ 3".

Tôi thường xuyên đọc những thông tin về anh Thắng trên báo. Nhưng tôi không quá bận tâm với những lời bình luận của độc giả.

Người ta gọi tôi là "vợ 3 Chiến Thắng", tôi cũng chẳng chạnh lòng. Vì với tôi, đó chỉ là 1 cách gọi, 1 cách phân biệt mà thôi.

Chuyện thứ 2, thứ 3 hay thứ 4 thì có gì quan trọng đâu. Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là anh ấy có thương yêu tôi, tôn trọng tôi hay không.

Tôi nghĩ, việc tôi là người thứ mấy là do duyên số. Mà đã là duyên số thì mình chỉ cần vui vẻ chấp nhận.

Vợ Chiến Thắng: Họ gọi tôi là vợ 3 hay vợ 4 không quan trọng - Ảnh 4.

"Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại".

Tôi tôn trọng những mối quan hệ trong quá khứ của anh ấy. Những lần anh rảnh rỗi, tôi vẫn hỏi han về những người vợ cũ của anh. Nhưng tôi không ghen đâu, vì tôi biết cuộc sống hiện tại mới là điều quan trọng. Mà hiện tại thì tôi đang là vợ anh ấy.

Tôi cũng không bận tâm tới chuyện người ta dèm pha rằng nghệ sĩ thì trăng hoa. Tôi thấy anh Thắng là người rất đứng đắn. Anh đi diễn xa, dù muộn thế nào cũng vẫn về nhà với vợ con.

Dù tôi không có ý "quản lý" hay yêu cầu anh phải báo cáo rằng đi đâu, khi nào về nhưng anh vẫn khéo léo đưa cả lịch diễn cho tôi, để tôi nắm được công việc và giờ giấc của anh.

Ngay cả tiền cát-xê, cứ sau mỗi buổi diễn về anh cũng giao hết cho tôi, chỉ giữ lại một khoản nhất định để chi tiêu trên đường đi.

Nói chung, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, hài lòng với hạnh phúc gia đình mà tôi đang có được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại