Võ Cảnh chia sẻ về chuỗi ngày bị trầm cảm vì tin đồn cặp đại gia, bị gắn mác ‘bình hoa di động’

Trịnh Thu Thảo Đinh Trung Tín |

Trải qua nhiều biến cố, Võ Cảnh giờ đây đã cứng cáp, trưởng thành hơn rất nhiều, khó lòng nào quật ngã.

Bước chân vào showbiz với danh hiệu giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Võ Cảnh dần khẳng định hình ảnh trong lòng công chúng khi đầu quân vào công ty quản lý người mẫu của ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

Nhưng đến một ngày, Cảnh quyết định “dứt áo ra đi”, buông bỏ mọi ánh hào quang đang chiếu sáng vào mình để tìm đến con đường mới không hề bằng phẳng.

Từ một siêu mẫu, diễn viên được nhiều người biết đến, bỗng chốc không ai nhận ra sự hiện diện của Cảnh trong làng giải trí ồn ào, náo nhiệt này.

Hụt hẫng, chới với, rơi vào trạng thái trầm cảm rồi lại có lúc muốn chết đi… là những từ miêu tả đúng nhất về cuộc sống của Cảnh suốt năm vừa qua.

Không người thân, không bạn bè, cũng chẳng mối quan hệ nào, Cảnh tự mình đương đầu với mọi sóng gió nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng.

Buông bỏ hay tiếp tục? Mạnh mẽ đứng lên hay gục ngã trước số phận? Đó là những câu hỏi cứ lẫn quẫn trong đầu mà chàng trai sở hữu ngoại hình khiến nhiều cô gái đối diện phải “rung rinh” chưa tìm được lời giải đáp.

Cảnh tâm sự từng chút về những vấn đề Cảnh phải đối mặt trong năm qua. Đó là cả hành trình dài tìm lại bản thân sau những biến cố tưởng chừng không thể gượng dậy được.

Võ Cảnh chia sẻ về chuỗi ngày bị trầm cảm vì tin đồn cặp đại gia, bị gắn mác ‘bình hoa di động’ - Ảnh 1.

Clip: Võ Cảnh và câu chuyện cuộc đời

Từng có thời gian bị trầm cảm khi rời khỏi công ty quản lý cũ

Có nói chuyện, tiếp xúc với Võ Cảnh, tôi mới biết được ở chàng trai hiền lành, tử tế này chất chứa những nỗi niềm không dễ gì bày tỏ.

Gắn bó cùng công ty cũ 5 năm, Cảnh quen với việc được mọi người lo lắng và hỗ trợ về mọi mặt từ hình ảnh, công việc đến những mối quan hệ.

Vậy nên, khi bước ra ngoài, tự bươn chải, anh vô cùng hoang mang, lo sợ cho tương lai của mình.

Anh tâm sự: “Sau khoảng thời gian rời khỏi công ty quản lý cũ, Cảnh phải đối diện với rất nhiều cảm giác khác nhau. Tự mình phải đương đầu với rất nhiều thứ, tự mình phải làm tất cả mọi việc mà không có sự giúp đỡ.

Chẳng có sự thay đổi tức thì nào mà không tạo ra khó khăn và sóng gió trong cuộc đời mỗi người, không riêng gì Cảnh hết.

Khoảng thời gian đó thực sự Cảnh rất sợ, sợ cho tương lai của mình. Không có ai định hướng, hỗ trợ trong công việc.

Đã có giai đoạn Cảnh như bị trầm cảm, mất hết sức lực và đó cũng là lý do tại sao thời gian vừa qua Cảnh ít xuất hiện trước công chúng”.

Võ Cảnh chia sẻ về chuỗi ngày bị trầm cảm vì tin đồn cặp đại gia, bị gắn mác ‘bình hoa di động’ - Ảnh 3.

Mình là ai, đang ở đâu và đứng ở vị trí nào là câu hỏi mà Cảnh đặt ra khi có thời gian không ai nhận ra và biết sự tồn tại của anh.

Cảnh nhớ lại trong một lần đi sự kiện ra mắt phim, tất cả mọi người ngó lơ và không biết Võ Cảnh là ai. Và cảm giác đó đối với người nghệ sĩ như Cảnh là vô cùng khủng khiếp.

Lúc ấy, Cảnh không biết kết nối với ai, cũng không có người quen, một mình lầm lũi bước vào khu ít người đứng quan sát nhưng cũng chả ai nhận ra.

Lúc đó, bản thân Cảnh cảm thấy thiếu kết nối với công việc, với nghề nghiệp mà mình theo đuổi.

Nhưng đến một ngày, Võ Cảnh nhận ra việc lẫn tránh những khó khăn chỉ làm bản thân thêm yếu đuối. Anh chọn cách đối diện, tự thử thách mình sau những ngày tháng được nuôi nấng, chăm sóc như “gà cưng”.

“Khi trải qua thời gian đó, Cảnh cảm thấy mình vững vàng hơn.

Trong một năm qua, Cảnh chỉ tập trung xử lý cảm xúc bên trong con người mình, xử lý những cái khó khăn đang đối mặt nên Cảnh chỉ biết im lặng trong thời gian này và suy nghĩ sắp tới phải đi con đường nào, phải gặp những ai và xác định cho hướng đi mới.

Thật sự rất là hoang mang nhưng cho đến bây giờ, để có một Võ Cảnh ngồi ở đây, Cảnh phải trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp nhất của đời mình” - Võ Cảnh chia sẻ.

Cảnh tự nhận mình là người khá ngoan ngoãn trong công việc khi suốt 5 năm, anh luôn làm theo những định hướng của công ty cũ đặt ra cho mình.

Là người mẫu thiên về tham gia sự kiện, chụp ảnh, quảng cáo hoặc xuất hiện trong một số ít show diễn lớn trong năm chứ không tập trung vào trình diễn catwalk.

Mỗi người có một định hướng khác nhau và Cảnh hoàn toàn hài lòng với định hướng đó.

Võ Cảnh chia sẻ về chuỗi ngày bị trầm cảm vì tin đồn cặp đại gia, bị gắn mác ‘bình hoa di động’ - Ảnh 4.

Nói Cảnh lép vế so với những người mẫu trong công ty có hơi thiệt thòi cho anh vì mỗi người ai cũng có thế mạnh và nét cuốn hút riêng.

Nhưng cơ bản Cảnh là người có sao thì thể hiện vậy, chỉ thích sự bình yên hơn là bon chen nên mọi người sẽ thấy anh ít khi xuất hiện so với những bạn khác.

Có thể Cảnh không thành công như đàn chị Ngọc Trinh nhưng anh tự tin và chắc chắn một điều bản thân nhận được sự chú ý từ truyền thông cũng như có được lượng fan nhất định theo dõi mình.

“Theo Cảnh nghĩ, ai cũng có tính cách riêng, hiền lành không hẳn là thiệt thòi.

Nhiều người nói Cảnh hiền mà hiền lành thì chịu nhiều điều thua thiệt so với với đồng nghiệp nhưng Cảnh quen với việc đó, nó là bản chất và Cảnh luôn muốn sống thật với chính bản chất mình, có sao thì mình thể hiện như vậy.

Môi trường showbiz là môi trường cực kỳ áp lực và thị phi nên Cảnh chọn cách sống bình yên như thế.

Đôi lúc Cảnh cũng có suy nghĩ mình chịu nhiều thiệt thòi nhưng để có được vị trí như hôm nay, có được sự yêu thương và quan tâm của công chúng đó là nhờ vào sự hiền lành và tử tế của mình” - diễn viên Sứ mệnh Trái tim bộc bạch.

Luôn cảm thấy may mắn khi gặp được anh Vũ Khắc Tiệp

Được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi nhận được giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam 2013, con đường bước vào showbiz mở ra trước mắt và đó là khoảng thời gian hạnh phúc đầu tiên của Cảnh vì trước đó anh chỉ là người mẫu bình thường, không ai để ý.

Và ông bầu Vũ Khắc Tiệp chính là người đã phát hiện, định hướng, dìu dắt Cảnh bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau đấy, Cảnh xuất hiện nhiều hơn ở các sự kiện, hình ảnh được đầu tư, chải chuốt để đến gần hơn với công chúng.

Cảnh quan niệm, người nghệ sĩ được biết nhiều người biết đến đã là sự thành công và Cảnh luôn cảm thấy may mắn khi gặp được anh Vũ Khắc Tiệp.

Cũng chính vì điều đó đã giúp Cảnh có được chỗ đứng như hiện tại.

Võ Cảnh chia sẻ về chuỗi ngày bị trầm cảm vì tin đồn cặp đại gia, bị gắn mác ‘bình hoa di động’ - Ảnh 5.

Nhưng cũng đã đến lúc Cảnh tự phải đứng trên đôi chân của mình. Trong một mối quan hệ, trước hết phải là duyên. Không phải dễ dàng gì để có thể đưa ra quyết định rời khỏi nơi mình đã gắn bó suốt 5 năm!

“Đồng hành cùng công ty 5 năm, khoảng thời gian đó mình học được nhiều điều, va chạm rất nhiều thứ và nhận được sự hướng dẫn của anh Tiệp, Cảnh luôn trân quý những điều đó.

Tuy nhiên, Cảnh cũng bị nhiều người nhận xét là không có cá tính, không thể hiện được cá tính của mình ra bên ngoài vì lúc đó Cảnh cảm thấy định hướng của công ty rất hợp lý nên chỉ biết nghe lời.

Nhưng cho đến một ngày, Cảnh nghĩ phải tự đứng trên đôi chân của chính mình. Đó là điều quan trọng nhất Cảnh muốn hướng đến và phải có. Tuổi trẻ phải tự thử thách bản thân nhiều hơn, phải tự quyết định cuộc đời mình.

5 năm là khoảng thời gian Cảnh đồng hành cùng anh công ty, 5 năm đó là kỷ niệm rất đẹp đối với mình, để lại cho Cảnh những bài học lớn, cho Cảnh có được hành trang đến bây giờ. Đứng trên đôi chân mình là điều mà Cảnh chọn.

Có một câu nói rất hay ‘Chiến thắng bản thân mình là chiến thắng vĩ đại nhất’. Trong khoảng thời gian đó, bản thân suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng Cảnh đưa ra quyết định như vậy” - anh trải lòng.

Võ Cảnh chia sẻ về chuỗi ngày bị trầm cảm vì tin đồn cặp đại gia, bị gắn mác ‘bình hoa di động’ - Ảnh 6.

Quyết định ra đi đồng nghĩa với việc Cảnh phải làm lại từ đầu cũng như tự chịu trách nhiệm với chính bản thân vì khi đó không còn ai đứng ra che chở, bao bọc nữa.

Ông bầu tôn trọng sự lựa chọn của Cảnh, mọi người trong công ty tôn trọng sự lựa chọn của Cảnh vì khi một người đã muốn tìm chân trời mới, không ai có thể cản lại được.

Cảnh quan niệm không đồng hành cùng nhau nữa chưa hẳn mối quan hệ đó đã căng thẳng hoặc xảy ra điều gì đó lớn lao. Đơn giản vì Cảnh muốn tìm hướng đi mới nên khi gặp lại hai anh em vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau và Cảnh tin rằng một ngày nào đó, biết đâu cả hai sẽ là những người đồng hành trong công việc, những dự án ở tương lai.

Trong 1 năm qua, Cảnh quyết định im lặng, không xuất hiện trước trước công chúng để nhìn lại, suy nghĩ về mọi chuyện.

Đã có lúc Cảnh nghĩ bản thân ù lì quá vì không tự đưa ra thử thách mới cho mình, tự đặt câu hỏi tại sao lại thiếu cá tính, ý chí như vậy để khi bước vào nghề đến nay đã 6 năm, Cảnh mới có suy nghĩ phải thay đổi, phải đứng trên đôi chân của mình mà không cần phải dựa dẫm vào ai khác.

Nhưng con đường đến với vinh quang không hề bằng phẳng, để thành công cần có sự kết hợp giữa cơ hội, may mắn và cái gọi là chữ “duyên”. Hiện tại, Cảnh có cơ hội nhưng may mắn và duyên thì… chưa đến.

Có thể trước đây Cảnh chưa đủ tự tin để nắm bắt cơ hội đến nhưng hiện tại anh tin mình đã biết nắm bắt từng cơ hội mà mình có được.

“Cảnh không suy nghĩ gì nhiều nhưng Cảnh thấy mình nên thay đổi. Trải qua 6 năm làm người mẫu nên bây giờ Cảnh muốn tự tìm kiếm thử thách, con đường mới.

Khi hoang mang không biết nên lựa chọn như thế nào thì Cảnh may mắn gặp được một người chị.

Được chị tư vấn, hướng dẫn rẽ sang hướng đi mới. Hiện tại, Cảnh vẫn chưa tiết lộ được chuyện đó nhưng hy vọng Cảnh sẽ thành công trên con đường này” - nam người mẫu 28 tuổi trải lòng.

Chia tay người yêu cũ không hẳn là hết yêu mà chỉ là… hết duyên

Nói Cảnh phủ bỏ quá khứ vì chuyển hẳn sang hướng đi mới, Cảnh không chấp nhận điều đó.

Cảnh chưa bao giờ phủ bỏ xuất thân người mẫu của mình bởi chính nó làm nên Võ Cảnh ở hiện tại và công việc đó vẫn liên quan đến lĩnh vực mà Cảnh đang và sắp đi.

Cảnh không quan tâm đến việc mọi người gọi mình là “bình hoa di động” vì anh tự tin vào khả năng của bản thân. Ai bắt đầu công việc mới cũng gặp khó khăn, có chịu cố gắng, trau dồi và trải nghiệm hay không mới là quan trọng.

Cảnh muốn hướng đến hình ảnh nghệ sĩ đa năng, trước đây đã là người mẫu, diễn viên thì bây giờ muốn làm một công việc mới, vậy tại sao lại không thể?

Hỏi Cảnh có ý định lấn sân sang ca hát hay không khi hiện tại có nhiều hot boy, hot girl cũng chọn con đường này để nổi tiếng, Cảnh tâm sự: “Cái suy nghĩ đó lúc làm người mẫu cũng có nhưng mình cũng chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ chả bao giờ nghĩ sẽ làm được hết.

Khi nào duyên đến thì mình mới làm được nhưng hiện tại thì cũng chưa biết, chưa biết mình có ca hát được hay không, vì ca hát không phải là chuyện dễ dàng, công việc đó áp lực hơn cả người mẫu và diễn viên.

Trong tương lai, nếu như nó đến thì mình có thể thử thách bản thân, giống như người mẫu thì cũng có thể làm diễn viên được, duyên đến thì mình sẽ làm”.

Võ Cảnh chia sẻ về chuỗi ngày bị trầm cảm vì tin đồn cặp đại gia, bị gắn mác ‘bình hoa di động’ - Ảnh 7.

Cảnh không ngại người đời nói Cảnh cặp đại gia vì bản thân mình như thế nào, chỉ có mình hiểu. Để sống được trong giới showbiz khắc nghiệt này, phải học cách đối diện với nó cũng như gạc qua những áp lực để bước tiếp.

Cảnh tôn trọng quyết định của bất kỳ cá nhân nào trong vấn đề đó. Ai cặp với người này, người kia, tin đồn này, tin đồn kia, thị phi này, thị phi kia Cảnh hầu như không quan tâm và nhận xét, đó là sự lựa chọn của mỗi người.

Cảnh tâm sự với tôi về khoảng thời gian anh có triệu chứng trầm cảm, không có động lực để làm bất kỳ việc gì.

Có nhiều khi show gọi Cảnh cũng không màng đến, chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ nhưng cũng không suy nghĩ được gì và chia sẻ được cùng ai.

Nói Cảnh yếu đuối, Cảnh nhạt, anh vẫn chấp nhận vì sự thật Cảnh không có cá tính gì rõ ràng nên khi gặp phải những chuyện như vậy, Cảnh khó lòng nào vượt qua được.

Võ Cảnh chia sẻ về chuỗi ngày bị trầm cảm vì tin đồn cặp đại gia, bị gắn mác ‘bình hoa di động’ - Ảnh 8.

Khi đứng ở vị trí trung tâm, xung quanh có rất nhiều con đường mà không biết đi con đường nào, cũng chẳng đủ sức tiến đến con đường nào là những gì Cảnh nghĩ trong khoảng thời gian khủng hoảng nhất của cuộc đời.

Nhưng may mắn có người khuyên Cảnh đến một ngôi làng ở Thái Lan để chữa trị. Tại đây, Cảnh học được cách thiền, cách quan sát thân và tâm.

Sau khi ở đấy 1 tuần, được sự chia sẻ của nhiều người, hưởng được năng lượng tập thể, năng lượng về sự yêu thương, nhận ra bản thân muốn gì, cần gì, hiểu được trái tim mình thì tự khắc những năng lượng tiêu cực sẽ tan biến.

Cảnh không chọn cách nói với gia đình áp lực phải gánh chịu vì Cảnh hiểu những người mình yêu thương cũng đang trong giai đoạn khó khăn, Cảnh không muốn tạo thêm áp lực, đẩy năng lượng tiêu cực từ con người mình sang họ.

Đã có lúc Cảnh hoang mang, lo sợ muốn bỏ nghề vì những cảm giác kinh khủng bắt Cảnh dừng lại. Nhưng niềm đam mê nghệ thuật thôi thúc Cảnh đứng dậy, lấy lại cân bằng vì nếu không đi theo con đường này, anh cũng không biết mình có thể làm gì để tiếp tục sống.

Nói về chuyện tình cảm, Cảnh cho biết mình đang độc thân và không muốn nhắc nhiều về mối tình trước đây vì hiện tại mọi chuyện cũng đã qua nhưng Cảnh vẫn xem đó là kỷ niệm đẹp, mang lại cho Cảnh nhiều cảm xúc từ vui, buồn cho đến hạnh phúc.

Cảnh quan niệm khi chia tay không hẳn là không còn yêu mà chỉ là hết duyên và chuyển sang mối quan hệ khác.

“Tôi muốn trở thành người thành công và được khán giả công nhận năng lực”

Có quá nhiều thứ trong cuộc sống chi phối Cảnh, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Việc không làm ra tiền khiến Cảnh cảm thấy vô cùng áp lực vì không thể lo được cho gia đình.

Nhưng may mắn Cảnh có được người mẹ tâm lý, không bao giờ mẹ Cảnh hỏi tới chuyện tiền bạc vì không muốn trở thành gánh nặng cho con. Bản thân bà bao nhiêu năm nay vẫn tự làm ra tiền, tự xoay sở và trang trải cuộc sống gia đình.

Bố mất từ năm Cảnh học lớp 10 nên mẹ trở thành trụ cột chính của gia đình, bươn chải để lo cho 3 anh em Cảnh đi học đến nơi đến chốn.

Khi vào TP.HCM học tập và làm việc, Cảnh ít khi được về thăm gia đình nên chỉ có dịp Tết, cả nhà mới có cơ hội quây quần bên nhau.

Võ Cảnh chia sẻ về chuỗi ngày bị trầm cảm vì tin đồn cặp đại gia, bị gắn mác ‘bình hoa di động’ - Ảnh 9.

“Tết là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Khi một năm trời không có dịp được gặp gia đình nhiều thì những ngày qua là lúc Cảnh được ở bên cạnh mẹ và ngoại cùng các em ruột.

Ba mất thật sự là một mất mát lớn với Cảnh, bây giờ nhà cũng chỉ còn phụ nữ, có duy nhất Cảnh là con trai nên chỉ cố gắng làm được gì phụ mẹ, phụ bà vào những ngày Tết là lao vào làm thôi.

Ngoài ra, mấy ngày qua là lúc mà Cảnh có cơ hội tận hưởng khoảnh khắc yên bình nhất. Có cả những bữa cơm ấm cúng do mẹ và ngoại làm, hay ngồi tâm sự cùng các em của mình.

Những ngày cuối năm về quê, Cảnh thấy vui vì được nhìn ngắm và ở bên gia đình. Cảnh cũng đã tranh thủ thắp nhang và thăm mộ ba.

Với một đứa con từ nhỏ luôn được ba chăm sóc từng chút một, thì Tết lại là lúc dù có mẹ hay ngoại bên cạnh, Cảnh vẫn thấy nhớ ba nhiều” - anh bộc bạch.

Chốt lại câu chuyện, Võ Cảnh cho hay điều mà anh cầu nguyện đầu tiên trong năm mới chính là sức khoẻ cho mẹ, cho ngoại và cả gia đình.

Bởi lẽ, Cảnh không có dịp về quê thường xuyên nên chỉ mong mọi người ở nhà có được sức khoẻ tốt nhất. Bên cạnh đó, anh cũng mong bản thân sẽ thành công nhiều hơn trong năm mới - tự tin, bản lĩnh và làm được nhiều thứ hơn.

“Tôi muốn cống hiến, muốn trở thành người thành công và một ngày nào đó sẽ được khán giả công nhận năng lực của mình” - Võ Cảnh nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại