Vỏ bọc bất cần của An Nguy tại The Face: Sự thật đằng sau là gì?

Bông Hoa |

Không phải chỉ có rắc rối và ồn ào, An Nguy còn mang đến The Face nhiều hơn thế nữa.

An Nguy bước chân vào The Face, thông tin ấy khiến nhiều người sửng sốt. Họ tìm mọi cách, mọi lý lẽ để khẳng định cô là thí sinh sai nhất của cuộc thi năm nay. Không bào chữa, không cáu giận, An Nguy chấp nhận mọi ánh nhìn.

Nhưng đám đông có lý lẽ của đám đông, còn An Nguy cũng có chứng kiến của riêng mình. Cô không cố chứng tỏ điều gì, chỉ đơn giản là làm mọi thứ có thể và cố gắng thoát ra khỏi "cái vỏ" cũ rích đã mang vác bao lâu nay.

Song, có người sinh ra để hợp với công việc này, người khác để hợp với công việc khác. Thế nên, An Nguy phải ra về khi The Face chỉ mới được một đoạn đường.

Vỏ bọc bất cần của An Nguy tại The Face: Sự thật đằng sau là gì? - Ảnh 1.

An Nguy đã khóc ở những khoảnh khắc cuối tại The Face.

Nhiều người hỉ hả khi nghe tin, họ vui vì nhận định của họ hoàn toàn đúng. Chẳng biết niềm vui ấy to lớn nhường nào, chỉ biết rằng họ đã vô tình quên mất những giá trị tốt đẹp thí sinh sai nhất ấy đã để lại.

Trong giây phút đó, An Nguy đã khóc, một cô gái luôn cố giấu cảm xúc bằng cái vẻ ngoài tưng tửng như An Nguy đã khóc.

Đó không phải là những giọt nước mắt níu kéo hay tranh thủ sự thương cảm từ huấn luyện viên và khán giả, chúng rơi xuống chỉ để chứng tỏ một điều: An Nguy đến với The Face hoàn toàn nghiêm túc.

Tất nhiên, sự nghiêm túc đó cũng chỉ nằm trong khuôn khổ khả năng của An Nguy. Thế nên, chẳng thể kỳ vọng một kẻ ngoại lai như cô có những bước catwalk vững chãi như Mai Ngô hay mặc bikini đẹp như Lily Nguyễn.

Cũng giống như việc bạn không có hoa tay thì chẳng thể nào vẽ đẹp bằng con nhà người ta, nhưng như thế không có nghĩa là bạn hoàn toàn thiếu nghiêm túc khi vẽ nên bức tranh ấy.

Trong cuộc chơi này, An Nguy là thí sinh sai nhất khi dám liều lĩnh mang thân gầy còm đến với sàn đấu của "những kẻ khổng lồ" nhưng nhìn nhận một cách tích cực, đó là sự liều lĩnh đáng hoan nghênh.

Cuộc sống vốn dĩ có thời hạn còn con người chẳng biết từ bao giờ luôn học được cách do dự. Chính vì thế, đôi khi chúng ta vô tình bỏ qua những điều tuyệt vời đáng để trải nghiệm.

The Face đối với An Nguy là cơ hội tuyệt vời như vậy. Thế nên khi bước chân vào địa hạt này, cô gái 29 tuổi đã biết chẳng thể là người chiến thắng cuối cùng nhưng cô vẫn đi.

Vỏ bọc bất cần của An Nguy tại The Face: Sự thật đằng sau là gì? - Ảnh 2.

Bước vào The Face đối với An Nguy là một sự trải nghiệm như vậy.

"Em tham gia chương trình này thứ nhất là để tìm kiếm cơ hội cho mình, thứ hai là để trải nghiệm vì đối với em, em rất thích được trải nghiệm điều chưa từng làm.

Rất nhiều người nói em không hợp, em không làm được. Điều đó lại càng khiến em muốn tham gia", An Nguy đã nói như vậy.

Vì tất cả những thứ chưa bao giờ đến trong cuộc đời ấy, cô đã bỏ ngoài tai mọi định kiến của dư luận cho cái gọi là "Không phù hợp", "Sai, sai rồi"...

Sẽ là quá nếu nói rằng, An Nguy xứng đáng là tấm gương cho ai đó soi vào, nhưng chẳng phải hình ảnh cô gái trẻ chật vật trên đôi giày cao gót và sải những bước dù như đi chợ sẽ tiếp thêm cho bạn sức mạnh nếu muốn thử sức ở một lĩnh vực mới mẻ?

Bởi đôi khi, thành công đâu phải là tất cả, chính trải nghiệm mới dạy cho bạn cách để trưởng thành.

Vỏ bọc bất cần của An Nguy tại The Face: Sự thật đằng sau là gì? - Ảnh 3.

Có một sự thật khó có thể phủ nhận, An Nguy đã giúp chương trình tăng rating với lượng fan và anti-fan hùng hậu.

Nhờ vậy, khán giả tin rằng cô sẽ đi vào rất sâu, chỉ mình An Nguy nhận thức rõ ràng: việc đi hay ở của bản thân cô hoàn toàn dựa vào khả năng, chứ không phải nhờ danh tiếng trước đó.

Trong giây phút nước sôi lửa bỏng quyết định người đi kẻ ở, An Nguy đã thẳng thắn mà rằng: "Mình muốn người ta giữ mình lại vì khả năng chứ không phải vì mình tỏ ra buồn hay tỏ ra không vui để người ta thương, mình không thích như thế.

Vấn đề đối với mình không phải là thuyết phục để được ở lại mà tước đi cơ hội của ai đó khi mà họ thật sự nghiêm túc trong cái sự nghiệp của họ".

Thế nên thay vì thuyết phục mình xứng đáng được đi tiếp, cô đã dành lời khen cho Mai Ngô. Trên trang cá nhân sau tập 5 của An Nguy cũng viết rõ, vì cô chưa nghiêm túc được như Mai Ngô nên cơ hội đó xứng đáng dành cho Mai.

Rồi khi số đông vẫn tưởng sự ra đi ấy để dọn đường cho cuộc trở về hoành tráng nhờ tình cảm của người hâm mộ thì không, An Nguy phủ nhận. Cô mong cơ hội ấy sẽ thuộc về những người có đam mê với nghiệp mẫu và coi đây là mạng sống của bản thân.

Đó, An Nguy không phải không biết chỗ đứng và tài năng của mình tới đâu. Cô cũng chẳng vin vào chút ưu đãi của chương trình để quên đi sự quyết tâm của những cô gái khác, ngược lại cô còn tôn vinh tài năng và sự lao động nghiêm túc của các thí sinh xứng đáng.

Với bao nhiêu đó sự chân thành, hà cớ gì cô phải nhận lại toàn gạch đá?

Bạn có quyền tin hoặc không nhưng hẳng có sự bao biện và bảo vệ cho một người được xem là không phù hợp với The Face nào ở đây cả.

Chỉ là khi thấy giọt nước mắt của cô gái tưng tửng ấy rơi xuống, tôi chợt nhận ra An Nguy đã mang đến The Face nhiều điều tuyệt vời mà bản thân tôi và rất nhiều người nữa đã cố tình quên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại