V.League đánh đố các "nhà tiên tri"

Việt Hà |

Bầu Đức dở khóc dở cười khi HAGL của ông dù thắng trận vẫn bị mang tiếng được trọng tài thiên vị. Trong khi đó, chức vô địch lượt đi vẫn bỏ ngỏ khi lần lượt Quảng Nam lẫn Hải Phòng không thể cướp cờ.

"Tai bay vạ gió" với HAGL (?)

Từng được biết đến là người hoài nghi năng lực và chỉ trích trọng tài gay gắt nhất nhưng sau lượt trận 11, có lẽ bầu Đức của HAGL sẽ phải nghĩ khác. Khi HAGL thoát mạch thua nhờ sai lầm của trọng tài, phải chăng những lời đanh thép của ông từng chỉ trích Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi cũng mất đi trọng lượng? 

Và từ giờ đến SEA Games, khi những đôi chân các cầu thủ HAGL được coi như "vàng mười" vì chiếm quân số chủ chốt trong U23 Việt Nam, họ nghiễm nhiên được bảo vệ đến tận răng? Dư luận chờ đợi những phát ngôn "gây bão" của ông và sau khi nghe lãnh đạo Quảng Nam phản pháo trọng tài thiên vị "những đứa trẻ" của mình, ông Đức cũng không chịu ngồi yên.

Bầu Đức trực tính, sẵn sàng bỏ qua 3 điểm vừa giành được của đội nhà nếu BTC có yêu cầu xử lại. Về sâu xa, ông bầu của HAGL không sợ đội bóng của mình rớt hạng. Nhưng điều quan trọng trong cuộc chơi này khó ai dám xử như mong muốn của ông và khi đối thủ muốn làm tới cùng, cộng thêm sự chú ý của dư luận, HAGL phải mang tiếng.

3 điểm mà HAGL giành được tại Pleiku trước đội bóng đang hừng hực khí thế muốn vô địch lượt đi khiến cục diện biến động lớn ở hai đầu bảng tổng sắp. Quảng Nam bức xúc vì mất đi cơ hội có thể viết nên lịch sử khi tưởng chừng họ đã chạm tới chức vô địch lượt đi. Với đội được hưởng lợi HAGL tuy mang tiếng nhưng họ đang tiến một bước dài đến vé trụ hạng thay vì lao đao như mùa giải trước.

V.League đánh đố các nhà tiên tri - Ảnh 1.

HAGL đã có chiến thắng tranh cãi trước Quảng Nam.

Những CĐV của họ thay vì lo lắng giờ có thể yên tâm chờ đợi màn trình diễn của các thần tượng ở SEA Games. HAGL cán đích trụ hạng sớm, họ có 3 điểm để bứt phá xa những đối thủ cạnh tranh trực tiếp Long An, XSKT Cần Thơ, 2 CLB được "hoạch định" cho vé rớt hạng. 

Và đương nhiên Công Phượng và các đồng đội sẽ có động lực để chỉ toàn tâm toàn ý cho mục tiêu hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong năm nay.

Khó lường

Chức vô địch lượt đi vẫn chưa tìm được "minh chủ" sau khi Quảng Nam và Hải Phòng đều gặp khó tuần qua. Cơ hội lại đến tay những ứng viên hàng đầu FLC Thanh Hóa và Hà Nội. So với thời điểm này năm ngoái, khi Hải Phòng băng băng về đích và sớm vô địch lượt đi, cuộc chơi bỗng căng thẳng hơn thường lệ. 

Có đến hơn nửa CLB ở V-League có thể cán đích với vị trí số 1 và khi kết quả sau mỗi vòng đấu "nhảy múa" cùng tiếng còi "lệch lạc" của các trọng tài, chưa biết cờ sẽ ngả về phương nào.

Có điều chắc chắn, V-League đang phân cực rõ rệt dù giải đấu chưa qua giai đoạn 1. Ngoại trừ SLNA đang lận đận cuối bảng, các đại biểu miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang thống lĩnh giải đấu cao nhất Việt Nam. 

Và trên các khán đài, lượng người quan tâm đến bóng đá cũng theo thứ tự giảm dần từ Bắc xuống Nam. Điển hình như trận đấu trên sân Lạch Tray tuần qua, có khoảng 8.000 CĐV đến sân thì trận đấu trên sân Thống Nhất và Gò Đậu chỉ đón khoảng 1.000 CĐV. 

Bóng đá miền Nam xuống cấp, thực trạng đã được cảnh báo nhiều năm qua và những cơn mưa bất thường nơi đây cũng chỉ tô điểm cho bức tranh thêm phần lạnh lẽo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại