Duy Hưng nói gì về nụ hôn cưỡng đoạt, dính đầy máu với thiếu úy công an?

Thảo Nguyên |

"Nụ hôn này không phải thể hiện tình cảm mà là sự cưỡng đoạt, đe dọa và thể hiện một chút ngang ngược, háo sắc của Việt Sói", diễn viên Duy Hưng người thủ vai Việt Sói chia sẻ.

Việt Sói vốn là 1 tên giang hồ cộm cán được ông trùm ma túy Cường Lâm rất trọng dụng. Thế nhưng, do vướng phải kế ly gián của công an, Việt Sói bị chính Cường Lâm cho người lùng giết.

Không những phải trốn chạy khỏi bàn tay ông trùm, Việt Sói còn phải tránh những chinh sát thiện chiến của đội cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy. Chính vì thế, hắn phải tìm mọi cách để thoát thân, phải chui rúc ở những nơi không ai có thể ngờ tới.

Trong tập 13, sự hi sinh của Duy Hưng khi thể hiện những cảnh quay trốn chạy khiến khán giả nể phục. Cụ thể, Duy Hưng đã phải chui trong bãi rác, trốn trong chuồng lợn và lặn ngụp dưới ao bèo.

Duy Hưng nói gì về nụ hôn cưỡng đoạt, dính đầy máu với thiếu úy công an? - Ảnh 1.

Tập 13 là tập phim "đẫm máu" của nhân vật Việt Sói.

Trên thực tế, đây là loạt cảnh quay đầy thách thức và gian khổ đối với diễn viên Duy Hưng: "Loạt cảnh "trốn tìm" của Việt Sói trong tập 13 vừa rồi chính là những cảnh quay ấn tượng và khó khăn nhất đối với tôi trong suốt quá trình quay phim Mê cung.

Toàn bộ loạt cảnh chạy trốn tôi thực hiện trong 1 ngày quay. Khoảng 7h sáng, tôi có mặt ở hiện trường để hóa trang. 8h chúng tôi bắt đầu thực hiện cảnh quay đầu tiên và khi tôi hoàn thành toàn bộ các cảnh quay trong loạt cảnh chạy trốn thì ngoài trời đã rất khuya rồi.

Sau nguyên 1 ngày dài lăn lộn ở khắp nơi: Chui vào bãi rác, lặn ngụp dưới ao, băng rừng, trốn trong chuồng lợn... đến khi kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày, toàn thân tôi mỏi nhừ, đau nhức.

Mọi người cứ thử tưởng tượng việc phải lăn lộn trong bãi rác suốt cả tiếng đồng hồ rồi lại ngụp lặn dưới ao bèo. Ngâm người trong nước ao suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi không chỉ bị lạnh buốt mà còn rất ngứa ngáy, khó chịu vì mặt ao ngập bèo tấm, chúng chui vào trong người, luồn trong lớp quần áo khiến da tôi bị kích ứng rất khó chịu.

Thế nhưng, để cảnh quay được hoàn thành một cách nhanh chóng và đạt nhất có thể, tôi phải coi như không ngửi thấy mùi hôi từ bãi rác, không cảm thấy lạnh hay ngứa ngáy khi ở dưới ao bèo.

Duy Hưng nói gì về nụ hôn cưỡng đoạt, dính đầy máu với thiếu úy công an? - Ảnh 3.

Duy Hưng phải diễn cùng các "diễn viên quần chúng" là những chú lợn.

Nhưng cảnh quay hài hước và ấn tượng nhất là cảnh tôi trốn trong chuồng lợn. Bản thân tôi không ngại việc diễn xuất cùng các "diễn viên quần chúng" đặc biệt này. Nhưng bọn chúng thì lại không hoan nghênh sự có mặt của tôi.

Thấy tôi ngồi ở góc chuồng, bọn chúng kêu loạn lên, không chịu hợp tác gì cả (cười). Sau 1 hồi làm quen, mọi thứ cũng êm xuôi hơn một chút. Nhưng đúng lúc tôi đang diễn nhập tâm nhất thì bỗng thấy dưới chân nhột nhột rồi nhói 1 phát.

Thì ra, 1 "diễn viên quần chúng" đang thăm dò tôi. Chú lợn này có vẻ đang đói và đang kiếm thức ăn, thấy "vật thể lạ" là chân tôi, nó liếm thử rồi tiện nhe răng... cạp luôn. Khỏi phải nói là tôi đã giật mình tới cỡ nào, nhưng vẫn ý thức được là còn cần chúng hợp tác nên tôi chỉ nhẹ nhàng co chân lên rồi xua chúng ra xa mà thôi".

Cũng trong tập 13, Việt Sói có nụ hôn "đáng sợ" với nữ thiếu úy Hiền. Cụ thể, khi lẻn vào gặp Hiền, Việt Sói không chỉ đe dọa, uy hiếp cô giúp hắn cầm máu và lẩn trốn, tên giang hồ này còn đặt lên môi Hiền 1 nụ hôn đầy bạo lực, bất chấp việc miệng hắn đầy máu, dây cả sang miệng Hiền.

Duy Hưng nói gì về nụ hôn cưỡng đoạt, dính đầy máu với thiếu úy công an? - Ảnh 4.

Nụ hôn "ngọt ngào" của Việt Sói và Thiếu úy Hiền.

Với khán giả, nụ hôn này có phần đáng sợ nhưng với Duy Hưng - người trực tiếp thực hiện nụ hôn đó - thì đây lại là 1 cảnh quay khá thú vị:

"Ngay cả với Lưu Ly - người yêu của Việt Sói - thì giữa chúng tôi cũng chưa từng có nụ hôn nào. Nhưng với Hiền, nụ hôn này không phải thể hiện tình cảm mà là sự cưỡng đoạt, đe dọa và thể hiện một chút ngang ngược, háo sắc của Việt Sói.

Có lẽ khi xem cảnh quay này khán giả sẽ thấy "ghê" vì sau khi hôn miệng cả 2 nhân vật đều dính đầy máu. Nhưng cả tôi và Trang (vai Hiền) đều cảm nhận được rằng nụ hôn này rất ngọt ngào, ngọt lịm luôn! (Cười)

Thật ra, những vết máu mà khán giả thấy được làm từ siro và một chút phẩm màu, thế nên vị của nó khá thơm và ngọt chứ không "ghê" như trên hình. Chính vì thế, khi hôn xong tôi và Hiền đều đùa rằng đây là nụ hôn ngọt nhất mà chúng tôi có thể cảm nhận được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại