[Video] Thế Chột, Phan Quân, Lương Bổng, Hoàng Mặt Sắt vui vẻ uống bia hát hò

Long Phạm |

Gác bỏ ân oán, lần đầu tiên bộ tứ Thế Chột, Phan Quân, Lương Bổng và Hoàng Mặt Sắt đã vui vẻ ngồi uống bia và ca hát cùng nhau.

Tối qua, khán giả đã được phen bất ngờ khi chứng kiến những kẻ thù không đội trời chung trong Người phán xử là Thế Chột (Chu Hùng), Hoàng Mặt Sắt (Duy Hưng), Phan Quân (Hoàng Dũng), Lương Bổng (Trung Anh) ngồi uống bia, ăn mực và cùng nhau hàn huyên vui vẻ.

Theo lời Thế Chột giới thiệu, họ đang đang ở đại bản doanh của Phan Quân, và  "tạm gác bỏ mọi ân oán để ngồi uống bia cùng nhau".

[Video] Thế Chột, Phan Quân, Lương Bổng, Hoàng Mặt Sắt vui vẻ uống bia hát hò - Ảnh 1.

Bộ tứ ngồi uống bia và ăn mực vui vẻ cùng nhau

Nguyên nhân của cuộc hội ngộ được Phan Quân giải thích rõ: "Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi tụ tập đông anh em trong Người phán xử. 

Chúng tôi cũng muốn ngồi xem lại những cảnh mình đóng, cùng nhau trao đổi, bàn bạc. Đôi khi như vậy cũng là dịp rất hay.

Chúng tôi có được ngày hôm nay là nhờ khán giả. Có khán giả thì chúng tôi mới ngồi với nhau hôm nay ở đây được. Rất cảm ơn các bạn!"

Ngoài bộ ba "đại ca già", còn có thêm một nhân vật đang nổi lên trong thời gian gần đây Hoàng Mặt Sắt (do diễn viên trẻ Duy Hưng thủ vai).

Trước sự quan tâm của khán giả, Duy Hưng cũng tự giới thiệu về mình một cách hóm hỉnh: "Tôi là Nguyễn Duy Hưng, hiện đang công tác tại nhà hát kịch Hà Nội. Lúc đóng phim tôi gần 90kg, giờ còn có 77kg thôi, gầy đi nhiều rồi".

[Video] Thế Chột, Phan Quân, Lương Bổng, Hoàng Mặt Sắt vui vẻ uống bia hát hò - Ảnh 2.

Duy Hưng ngoài đời rất vui vẻ

Sau đó, anh chàng còn khoe hình xăm trên khắp người và hứa "sang tuần sẽ cải thiện bộ răng của mình để khán giả khỏi chê".

Trong buổi gặp mặt, Thế Chột dù rất ngại, nhưng cuối cùng cũng chịu chiều khán giả và cất giọng hát Bài ca Chapi. Đây là lần đầu tiên khán giả được nghe tiếng hát đậm chất xã hội đen của anh.

Thậm chí, đến Lương Bổng cũng phải bất ngờ thốt lên: "Chính tôi cũng chưa bao giờ được nghe Thế Chột hát".

Thế Chột cất tiếng hát Bài ca cha pi

Không những vậy, đại ca xã hội đen còn hứng thú beatbox theo yêu cầu của khán giả. Anh cũng hứa sẽ về học bài Lạc trôi để hát lần sau.

Rõ ràng, ngoài đời Thế Chột là một người rất tình cảm và hiền lành, chứ không máu lạnh như trên phim. Ngoài ra, Thế Chột cũng tiết lộ rằng anh rất thích ăn lạc rang để "bõ những lúc ăn mỳ tôm, uống rượu". Anh gọi đó là "hưởng lạc".

Về bộ râu của mình, Thế Chột khẳng định bằng một câu chất lừ: "Râu tôi là thật. Có râu đâu phải là dê, có dâu là để đê mê đàn bà".

"Khi ăn lòng lợn mắm tôm thì tôi thường lấy cặp ghim hoặc dây chun để buộc nó lại"

Ngay sau đó, anh biểu diễn trực tiếp kĩ thuật buộc râu để ăn lòng lợn mắm tôm thượng thừa của mình.

Thế Chột trình diễn kĩ thuật buộc râu ăn mắm tôm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại