Vị trí hậu vệ phải ĐT Việt Nam: Chờ màn tái xuất của sao SLNA

Lâm Anh |

ĐT Việt Nam chuẩn bị tập trung, HLV Park Hang-seo những ngày qua vẫn đau đáu nỗi lo lực lượng, nhất là sau khi nhận tin không vui về các chấn thương.

Cho đến thời điểm hiện tại, HLV người Hàn Quốc có lẽ vẫn chưa thể chốt xong được lực lượng sẽ lên góp mặt chuẩn bị cho giải tứ hùng King’s Cup sắp tới trên đất Thái Lan. Có quá nhiều vị trí chủ lực thi đấu sa sút và cũng không ít sự vắng mặt đáng tiếc vì những chấn thương. Trong số này hẳn phải kể đến vị trí hậu vệ cánh phải.

Từ chỗ là vị trí luôn đem đến sự tự tin và những cuộc cạnh tranh khốc liệt thì giờ, hậu vệ phải ĐT Việt Nam lại đang thiếu vắng nhân sự nghiêm trọng. Rất khó để HLV Park Hang-seo gọi lại Trọng Hoàng, người đã chơi rất tốt tại AFF Cup 2018 cũng như VCK Asian Cup 2019 mới đây vì cầu thủ này phải nghỉ thi đấu suốt một thời gian dài qua do không kịp đăng ký dự lượt đi V.League cùng đội bóng mới Viettel.

Người vừa mang hy vọng cho HLV Park Hang-seo là "Người không phổi" Vũ Văn Thanh cũng lại chưa chắc có thể tham dự King’s Cup 2019. Vừa hồi phục và thi đấu trở lại sau thời gian dài dính chấn thương, hậu vệ phải số 1 Việt Nam này lại dính chấn thương cơ đùi và phải nghỉ ở trận đấu gần nhất của HAGL tại V-League 2018.

Vị trí hậu vệ phải ĐT Việt Nam: Chờ màn tái xuất của sao SLNA - Ảnh 1.

Văn Thanh lại mới dính một chấn thương và bỏ ngỏ khả năng trở lại ĐTQG dự King's Cup 2019

Sự vắng mặt của bộ đôi Văn Thanh, Trọng Hoàng khiến HLV Park Hang-seo rất đau đầu khi ngày tập trung đã cận kề. Giờ không còn là thời điểm để thử nghiệm bởi dù là giải giao hữu nhưng King’s Cup lại nằm trong hệ thống tính điểm của FIFA và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng các đội dự giải trên BXH các ĐTQG của FIFA nên thầy Park cần những sự lắp ghép tốt nhất.

Rất may cho ông là vẫn còn đó những sự lựa chọn có thể nói là khá tốt ở vị trí này. Trong trường hợp không dám mạo hiểm với Văn Kiên của Hà Nội FC vì từng cho rằng cầu thủ này có vấn đề về tim, HLV Park Hang-seo có thể đặt niềm tin vào bộ đôi chạy cánh phải của SLNA là Trần Đình Hoàng và Phạm Xuân Mạnh.

Với HLV Park Hang-seo, sự trở lại của Xuân Mạnh sau một thời gian dài dính chấn thương rõ ràng là rất kịp thời. Xuân Mạnh là trò cưng của ông ở những giải đấu gần đây nhất như VCK U23 châu Á 2018 hay ASIAD 2018. Dưới thời HLV người Hàn Quốc, ngôi sao trẻ của SLNA luôn là sự lựa chọn số 2 ở vị trí hậu vệ phải ở đội tuyển sau Văn Thanh.

Vị trí hậu vệ phải ĐT Việt Nam: Chờ màn tái xuất của sao SLNA - Ảnh 2.

Xuân Mạnh đã hoàn toàn bình phục và thi đấu tốt ở những trận gần đây của SLNA

Việc Văn Thanh chấn thương và Trọng Hoàng khó có tên, Xuân Mạnh được xem sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí này bất chấp việc ở SLNA hiện tại anh được HLV Đức Thắng đẩy lên đá tiền vệ. Thể lực cực tốt, lối chơi mạnh mẽ, xông xáo và khả năng công thủ rất toàn diện của Xuân Mạnh luôn được HLV Park Hang-seo đánh giá cao và sẽ không bất ngờ nếu anh là sự lựa chọn số 1 tại King’s Cup 2019.

Sẵn sàng hỗ trợ hay thay chỗ cho Xuân Mạnh là người đàn anh ở chính CLB SLNA Trần Đình Hoàng. Chắc chắn người hâm mộ bóng đá Việt Nam chẳng còn lạ gì cầu thủ được mệnh danh là máy chạy này bởi anh từng là sự lựa chọn số 1 ở ĐTQG dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Vị trí hậu vệ phải ĐT Việt Nam: Chờ màn tái xuất của sao SLNA - Ảnh 3.

Đình Hoàng (vàng) đang là nhân tố đặc biệt quan trọng nơi hàng thủ SLNA và đã sẵn sàng tái xuất ở ĐTQG

Sau một thời gian dài dính chất thương và mất chỗ trong màu áo ĐT khi HLV Park Hang-seo lên cầm quyền, Đình Hoàng đã sẵn sàng cho ngày tái xuất. Hai mùa giải chơi đầy nỗ lực, luôn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ phải của SLNA, lên công về thủ nhịp nhàng, góp công lớn trong thành tích giành vị trí thứ 5 của SLNA tại V-League mùa này, Đình Hoàng xứng đáng được HLV Park Hang-seo để mắt tới.

HLV Park Hang-seo hẳn cũng đã được các trợ lý báo cáo về khả năng phòng ngự ấn tượng của SLNA mùa này (thủng lưới ít nhất giải với chỉ 7 bàn thua sau 11 trận) cùng năng lực của Đình Hoàng. Thế nên sẽ là rất hợp lý nếu cựu binh thời Nguyễn Hữu Thắng được trao cơ hội khoác lại chiếc áo đỏ đầy tự hào để quyết đấu Thái Lan tại King’s Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại