Vì sao lòng người ngày càng vô cảm? Bởi đa số chúng ta đang vô tình tiếp tay cho việc này!

Trần Quỳnh |

Một nhà văn Nga từng đưa ra quan điểm: "Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương". Vậy vì sao thế giới xung quanh chúng ta ngày càng trở nên lạnh lẽo?

* Bài viết dưới đây đăng trên tờ Sohu có thể không đúng với tất cả mọi người, nhưng là một góc nhìn đáng để chúng ta suy ngẫm về cuộc sống...

Liệu đã bao giờ bạn nghe được ở đâu đó quanh mình vang lên câu hỏi này hay chưa: "Tại sao thế giới càng lúc càng trở nên lạnh lùng? Vì sao lòng người càng ngày càng trở nên vô cảm?".

Câu trả lời thực sự rất đơn giản: Bởi chính mỗi người chúng ta đang không cho phép bản thân mình và những người xung quanh có cơ hội được hiền lành!

Sự thực là không phải bất cứ ai sống trên thế giời này đều mang trong mình tâm lý ăn miếng trả miếng. Đối mặt với sự tấn công của vô vàn thứ tiêu cực xung quanh, nhiều người đã chọn làm một con người hiền lành, nhẹ nhàng bỏ qua tất cả, không hề so đo chấp nhất.

Vậy mà đa số chúng ta khi đối diện với tâm tính lương thiện của họ lại sẵn sàng buông ra những lời mỉa mai, chỉ trích, thậm chí cả kích bác, đe dọa. Ít ai hiểu được một điều rằng, ép buộc một người xấu làm việc lương thiện vốn là một thứ đạo đức giả tạo, thế nhưng bức bách một người hiền lành làm điều ác cũng chẳng khác sự giả tạo kia là bao.

Thước đo lương tri của mỗi con người vốn chẳng ai giống ai. Vô số thứ luật lệ mang tính răn đe, trừng phạt đang hiện hành ngoài kia có thể đem tới cho bạn sự yên tâm, hả hạ, nhưng cũng có thể mang tới cho người khác sự tự trách, day dứt.

Tội ác quả thực là một thứ đáng sợ, nhưng thứ càng đáng sợ hơn so với tội ác chính là việc chúng ta không cho phép người khác, và thậm chí cả bản thân mình, được phép sống một cách hiền lành, thiện lương.

"Thông minh là một loại thiên phú, lương thiện là một sự lựa chọn"

Vì sao lòng người càng lúc càng vô cảm? Bởi đa số chúng ta đang vô tình tiếp tay cho một việc làm độc ác và tàn nhẫn - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Để có thể tồn tại được trong xã hội bộn bề và lắm bon chen như ngày nay, sự hiền lành dường như đã trở thành một thứ của hiếm mà không mấy ai sẵn lòng sở hữu hay bảo vệ. Chúng ta vẫn thường nói ra đôi lời dặn dò nhau trong một vài câu chuyện phiếm, rằng người hiền lành tới đâu cũng phải có vài cái "gai nhọn", chứ chẳng nhẽ hiền mãi để cho thiên hạ bắt nạt hay sao?

Cho nên cũng chẳng ít người vẫn luôn thường trực suy nghĩ: "Hy vọng bản thân mình đừng nên quá hiền lành? Mình hiền cho ai xem? Thời buổi nào rồi mà còn bày đặt hiền hậu?".

Và cũng chẳng biết tự bao giờ, sự hiền lành dường như càng lúc càng vắng bóng, thậm chí còn trở thành thứ mà ai cũng muốn đùn đẩy, chẳng có lấy mấy người chịu tự nhận.

Thế nhưng trái với suy nghĩ của đa số chúng ta, chỉ cần bạn nguyện ý lựa chọn, bận vẫn có thể giữ được tâm lý thiện lương, cũng vẫn có khả năng bản vệ bảo thân trước sự bủa vây của mọi điều trong cuộc sống. Điều ấy cũng giống như một câu mà ai đó đã từng nói: "Thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn".

Cho nên khi có người lựa chọn sống hiền lành, bạn chớ nên mỉa mai, khiển trách mà thay vào đó hãy bảo vệ họ, bảo vệ thứ thiên lương trong sáng đang ngày một vắng bóng trong thế giới của chúng ta…

Chẳng gì tàn nhẫn và độc ác bằng việc bắt người lương thiện nghĩ ác, làm ác

Vì sao lòng người càng lúc càng vô cảm? Bởi đa số chúng ta đang vô tình tiếp tay cho một việc làm độc ác và tàn nhẫn - Ảnh 2.

Hình minh họa: Nguồn Internet.

Ngày nay, nhiều người vẫn luôn khư khư tin vào quan điểm cho rằng người hiền lành chỉ bị cuộc đời bắt nạt. Điều này có lẽ đúng một phần nào. Bởi cuộc sống của những con người lương thiện ấy thường sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. 

Thế nhưng thay vì một mực tin vào quan điểm trên, liệu có mấy ai đã từng đặt ra câu hỏi: "Vì sao người hiền lành cứ phải sống trong sự bắt nạt như vậy?".

Nguyên nhân khiến cuộc sống của những con người lương thiện kia cứ mãi gặp khó khăn không phải bắt nguồn từ đâu khác, mà đến từ chính chúng ta – những cá thể góp phần tạo thành một thứ mà ai cũng đem lòng sợ hãi. Đó chính là dư luận, là miệng đời, là thị phi.

Có người cho bạn bè vay tiền lúc bạn mình gặp cảnh túng quẫn, khó khăn. Nào ai ngờ rằng người bạn tưởng như thân thiết kia lại ôm tiền bỏ chạy. 

Đối diện với tình cảnh ấy, không mấy ai trách kẻ bội nghĩa kia không xứng mang danh bạn bè. Thay vào đó, họ sẵn sàng quay sang chỉ trích người mất tiền bằng câu nói: "Có tiền chẳng lo mà giữ, ai bảo cho người ta mượn làm chi?".

Có người thấy một ông lão say nắng ngã ra giữa đường thì chạy lại đỡ dậy. Nào ngờ ông lão ấy bù lu bù loa, đem ân nhân đổ thành kẻ tông xe để hòng vòi tiền.

Đối diện với tình cảnh ấy, không mấy ai trách ông lão kia là kẻ lừa đảo. Thay vào đó, họ nhanh chóng quay sang mỉa mai người bị lừa bằng câu nói: "Nắng nóng thế này chẳng lo mà đi đi, ai bảo dừng lại đỡ người ta làm gì?"

Sự thực là chúng ta đang sống trong một xã hội có quá nhiều sự chê bai, mỉa mai dành cho những tấm lòng lương thiện. Một xã hội như vậy không đáng sợ hay sao?

Nếu lựa chọn thiện lương, hãy vun trồng trong tâm một hạt giống hiền lành

Vì sao lòng người càng lúc càng vô cảm? Bởi đa số chúng ta đang vô tình tiếp tay cho một việc làm độc ác và tàn nhẫn - Ảnh 3.

Hình minh họa.

Cổ nhân có câu đời là bể khổ, cuộc sống của bất kỳ ai trong số chúng ta có lẽ đều chẳng mấy dễ dàng, ai cũng có đủ lý do để hận đời, hận người.

Đối mặt với sai lầm và tội lỗi của không ít người trong thế giới ngoài kia, đa số chúng ta sẽ không chọn tha thứ, thậm chí số đông có lẽ còn ủng hộ, kêu gọi sự khiển trách, trừng phạt.

Thế nhưng một số ít người có cuộc đời không dễ dàng lại lựa chọn tha thứ thay vì thù hận. Có lẽ bởi họ đã nhìn thấu nhiều khía cạnh khác của cuộc sống, hoặc giả họ đã học được cách cảm thông với tình cảnh của mọi người.

Ở trên thế gian càng lúc càng trở nên vô cảm, lạnh lùng này, hiền lành chính là một thứ tài sản hiếm có và quý báu.

Chúng ta nên bảo vệ tốt thứ thiên lương cao đẹp ấy, chứ không phải dùng muôn lời khiển trách, mỉa mai, kích bác để chèn ép nó như cành rơm ngọn cỏ.

Có ai đó đã từng đưa ra một phép so sánh, cho rằng thiện và ác giống như hai hạt giống cùng lúc được gieo xuống trái tim của mỗi người. Hạt nào được tưới nước và vun bồi nhiều hơn, hạt ấy sẽ sinh trưởng tốt hơn. Vì thế nếu bạn không muốn vun trồng cái tâm ác độc, vậy thì hãy tưới nước, chăm sóc cho hạt giống lương thiện.

Mỗi khi đối mặt với sự hiền lành, lương thiện của người khác, hy vọng không còn ai trong số chúng ta sẽ biến lời nói của mình thành độc dược hủy hoại họ. Bởi ép một người trở nên ác độc là hành động thậm chí còn tàn nhẫn hơn so với việc tự tay làm ác.

Nên nhớ rằng, tôn trọng người hiền cũng là một loại hành thiện tích đức, và mỗi hành động thiện lương của chúng ta vào thời khắc này rất có thể sẽ đem tới cho bạn vô số may mắn trong tương lai. 

Tấm lòng hiền lành xuất phát từ một nội tâm trong sáng mới đích thực là thứ tài sản vô giá của đời người, giúp chúng ta thắng được cả thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại