Vì sao bạn luôn nên để sếp nói trước, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa?

Vân Đàm |

Luôn để sếp bạn nói trước, nếu không bạn sẽ thiệt đó!

Một nhân viên bán hàng, một trợ lý và một người quản lý đang đi ăn trưa và sau đó họ bất ngờ nhìn thấy một cây đèn dầu cổ xưa. Cả 3 tiến tới gần và cọ xát vào chiếc đèn, thần đèn bất ngờ hiện ra và nói: “Ta sẽ cho mỗi người một điều ước”.

“Tôi trước”, người trợ lý hào hứng nói. “Tôi muốn được ở quần đảo Bahamas, lái xuồng máy mà không phải bận tâm tới thế giới”, nói rồi, phù, cô ấy biến mất.

“Tới lượt tôi”, nhân viên bán hàng lên tiếng. “Tôi muốn được tới Hawaii – nghỉ ngơi trên những bãi biển xanh tuyệt đẹp cùng với người massage riêng, vô số loại cocktail hấp dẫn cùng với người mà tôi yêu thương”, nói rồi, phù, anh này biến mất.

“Giờ thì tới lượt anh”, vị thần quay về phía người quản lý và nói. “Tôi muốn 2 người đó quay lại văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa nay”.

Bài học rút ra ở đây là gì? Luôn để sếp bạn nói trước, nếu không bạn sẽ thiệt đó!

Trong thực tế cuộc sống, hay môi trường làm việc nhanh vội chưa hẳn là tốt. Bạn cần phải biết quan sát, trước sau, có trật tự trên dưới như vậy mới có thể đảm bảo quyền lợi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại