Vệ binh dải ngân hà 2: Khi Baby Groot trở thành ngôi sao sáng chói!

Hoài Điệp |

Dễ thương không phải từ thích hợp để mô tả một bộ phim bom tấn mùa hè nhưng trên thực tế, Guardians Of The Galaxy Vol.2 đúng là vô cùng dễ thương, vui nhộn và vẫn xuất sắc về mặt giải trí dù không thể mang đến những bất ngờ thú vị và độc đáo trong từng cảnh quay, như tập đầu tiên.

Nhưng với các series dài hơi, đạo diễn dù tài giỏi mấy cũng chỉ thực hiện được điều đó một lần và James Gunn đã rất khéo léo khi chọn khai thác bộ phim theo một hướng mới mẻ hơn nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần "cuồng loạn" đầy phấn khích như ba năm về trước. 

 Khi phần giới thiệu nhân vật và xây dựng bối cảnh đã xong, giờ đây, đội ngũ sản xuất bắt đầu xoáy vào mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật chính khi họ đã là một đội "vệ binh ngân hà" ăn ý và nổi lên trên tất cả, việc Peter Quill tìm thấy bản ngã của mình một cách đau đớn ra sao.  

Ngay sau ngày ra mắt, hài hước đã được coi như một "thương hiệu" của Guardians Of The Galaxy và đạo diễn James Gunn vẫn tiếp tục thể hiện được tài năng xuất chúng của mình trong Vol. 2. 

Ngay từ đoạn intro với màn trình diễn tuyệt hảo của "em bé" Baby Groot trên nền nhạc bản Mr. Blue Sky, khán giả đã có thể hình dung được bộ phim này sẽ vui nhộn đến mức nào rồi.

Vệ binh dải ngân hà 2: Khi Baby Groot trở thành ngôi sao sáng chói! - Ảnh 1.

Không chỉ bộ đôi lắm lời Peter Quill - Rocket mà cả Drax cục mịch kết hợp cùng nhân vật mới Mantis cũng thừa khả năng khiến cả rạp phải bật cười qua những câu thoại chân chất theo kiểu "tạt nước vào mặt nhau".

Mặc dù còn có đôi chút vấp váp và thiếu nhịp nhàng trong khâu triển khai nội dung nhưng đạo diễn James Gunn vẫn kiểm soát nhịp phim rất tốt – tiết tấu nhanh, không có chi tiết thừa, rải đều các màn hành động để giữ được sự hứng khởi liên tục cho người xem. 

Kịch bản phim dù không phức tạp nhưng lại có một cú twist khá ấn tượng và gần như đã đánh lạc hướng được mọi suy đoán – có thể thấy rõ James Gunn đã chịu khá nhiều ảnh hưởng từ tập The Empire Strikes Back trong series phim viễn tưởng "thần thánh" Star Wars. 

Dù cũng coi gia đình là thông điệp mấu chốt nhưng Guardians Of The Galaxy Vol.2 có cách tiếp cận và diễn giải thật mềm mại, uyển chuyển và hợp lý, khác hẳn sự khô khan và giả tạo trong Fast And Furious 8, "đối thủ" phòng vé vừa ra mắt trước đó ít lâu.

Vệ binh dải ngân hà 2: Khi Baby Groot trở thành ngôi sao sáng chói! - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, vị đạo diễn này còn rất biết cách "lấy lòng" nhóm khán giả đã bước vào tuổi trung niên bằng cách gợi nhớ đến rất nhiều biểu tượng văn hóa nổi tiếng toàn cầu của những năm 1960 - 1980 từ phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử cho tới thiết bị công nghệ. 

Chỉ riêng các ca khúc được chơi trong phim – tập hợp vào cuốn băng cassette Awesome Mix Vol.2 cũng đủ khiến các fan của classic rock phải run rẩy vì thích thú, từ Fleetwood Mac tới Sam Coke hay Glen Campell, từ ELO với George Harrison hay Cat Stevens, và gần như chắc chắn đây sẽ là một trong những album nhạc phim bán chạy nhất năm 2017.

Không có gì để phàn nàn về phần hành động của Guardians Of The Galaxy Vol.2. Thậm chí đạo diễn James Gunn đã tăng mức độ bạo lực của phim lên chỉ để khán giả cảm nhận được sự hoàn hảo của kỹ xảo, nhất là hiệu ứng nổi 3D – mà trường đoạn tác chiến của Rocket và Yondu với nhóm Ravager phản loạn là minh chứng rõ rệt nhất. 

Khoảng 30 phút cuối cùng thực sự bùng nổ và thể hiện năng lực dàn dựng xuất sắc của James Gunn – từ chi tiết cho tới đại cảnh đều tỉ mỉ, chính xác, diễn biến nhịp nhàng, đan xen hài hòa giữa nét hài hước và sự căng thẳng, ngột ngạt mà ở đó, Baby Groot chính là một ngôi sao sáng chói.

Vệ binh dải ngân hà 2: Khi Baby Groot trở thành ngôi sao sáng chói! - Ảnh 3.

Đúng như vậy, dù các ngôi sao Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista hay Michael Rooker đều hoàn thành rất tốt vai diễn của mình thì Baby Groot – một sản phẩm máy tính 100% vẫn sẽ được khán giả yêu thích nhất, bởi khuôn mặt quá biểu cảm và những cử chỉ dễ thương như một nhóc tì thực sự. 

Chính đạo diễn James Gunn cũng ưu ái dành cho Baby Groot rất nhiều đất diễn và thừa nhận đây là nhân vật ông yêu thích nhất trong bộ phim này, cùng với Rocket luôn tỏ ra xấu xa nhưng lại sở hữu trái tim hết sức đa cảm.

Vệ binh dải ngân hà 2: Khi Baby Groot trở thành ngôi sao sáng chói! - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, những chi tiết phụ nhưng lại giàu ý nghĩa cũng sẽ làm khán giả càng thêm yêu thích Guardians Of The Galaxy Vol.2, như việc hé lộ thêm nguồn gốc của các nhân vật khác ngoài Peter Quill, mở rộng biên độ của vũ trụ điện ảnh Marvel bằng việc giới thiệu một vài chủng tộc hùng mạnh. 

5 đoạn after-credit cùng sự xuất hiện tuy ngắn ngủi nhưng ấn tượng của các ngôi sao lừng danh như Sylvester Stallone, Dương Tử Quỳnh, Ving Rhames và Miley Cyrus hứa hẹn các tập phim sau sẽ còn lôi cuốn và hấp dẫn hơn nữa…

Vệ binh dải ngân hà 2: Khi Baby Groot trở thành ngôi sao sáng chói! - Ảnh 5.

Những nhược điểm của Guardians Of The Galaxy Vol.2, nếu phải chỉ ra thì đó sẽ là mối quan hệ gượng gạo, phi logic của chị em Gamora – Nebulla cùng nhân vật phản diện thiếu cá tính và không hề nguy hiểm như khán giả vẫn hình dung. 

Nhưng cả hai sẽ không gây nhiều ảnh hưởng đến sức lôi cuốn của bộ phim – dù tổng thể không xuất sắc bằng tập thứ nhất nhưng lại hứa hẹn mức doanh thu vượt trội…

 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại