Món ăn ao ước từ nhỏ, váy bánh mì và lời "cảnh báo" dành cho H’Hen Niê!

Tùng Lâm |

Những câu chuyện dù nhỏ nhất cũng có thể mang tới những đổi thay khó lường, nếu bạn là một ngôi sao. H'Hen Niê cần phải ghi nhớ điều đó nếu muốn giữ mãi sự ủng hộ và yêu mến từ người hâm mộ!

H’Hen Niê đang hoạt bát hơn, tự tin hơn rất nhiều kể từ khi đăng quang ngôi hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Không còn là cô gái dân tộc bỡ ngỡ trước mọi thứ xung quanh nữa, H’Hen Niê đang dần quen thuộc hơn với những ánh hào quang.

Những bộ hình mới mẻ, đa dạng liên tiếp được tung ra, những lần xuất hiện tự tin, kiêu hãnh tại những event lớn đang khiến người yêu mến cô không khỏi mừng thầm. Rốt cuộc, cô gái Ê Đê kia cũng đã biết toả sáng theo cách của riêng mình và vững vàng hơn trên con đường cô lựa chọn.

H'Hen Niê: Trưởng thành hơn đồng nghĩa với những thử thách nhiều hơn!

Cùng với đó, những tuyên bố được chính cô hoa hậu đưa ra giữa những sự kiện nóng bỏng cũng phần nào cho thấy H’Hen Niê đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Như trong lần tranh cãi ồn ào vụ "trang phục bánh mì", H’Hen Niê cũng tự tin đưa ra nhận định của riêng mình trước những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận.

Món ăn ao ước từ nhỏ, váy bánh mì và lời cảnh báo dành cho H’Hen Niê! - Ảnh 1.

Lần hiếm hoi H'Hen Niê đưa ra chính kiến của mình lại là giữa "tâm bão" tranh cãi trang phục thi Miss Universe sắp tới

Khẳng định "không phản đối bộ trang phục bánh mì và hi vọng nó sẽ đồng hành cùng với mình trong suốt hành trình tham gia Miss Universe", lý do H’Hen Niê đưa ra là vì "đó là món ăn mình ao ước khi còn nhỏ".

Tuổi thơ nghèo khó, thiếu thốn cũng được cô hoa hậu Ê Đê kể lại tỉ mỉ, từ chuyện chỉ dám mơ ước một ổ bánh mì xịt xì dầu tới ao ước nhìn bạn bè ăn bánh mì kẹp trứng. Chính vì thế, H’Hen Niê cảm thấy bánh mì rất gần gũi với mình và cô quyết định lựa chọn bộ đồ mang hình ảnh mình yêu thích.

Ở một góc độ nào đó, hành động của H’Hen Niê là rất đáng khen. Sự quả quyết khi nói ra lựa chọn của mình kết hợp một cách khéo léo với việc kể lại câu chuyện nghèo khổ thời thơ ấu có thể giúp Hen tranh thủ cảm tình của không ít người hâm mộ.

Với một người nổi tiếng, có chính kiến của riêng mình là một điều cực kì quan trọng, giúp họ tránh được việc phụ thuộc quá nhiều vào người khác và có định hướng rõ ràng hơn trong sự nghiệp.

Có điều, câu chuyện nào cũng có hai mặt của nó. H’Hen Niê cũng bộc lộ ra cả những mặt trái chưa hoàn thiện của mình và thậm chí, còn vấp phải những phản ứng không mấy tích cực từ khán giả.

Đừng quên, cảm tình của đám đông luôn rất mong manh!

Cách thể hiện của H’Hen Niê có lẽ cần phải được cải thiện rất nhiều. Không ít khán giả phải cố gắng lắm mới hiểu được cô muốn nói điều gì.

Cách diễn đạt lủng củng và không chấm phẩy của cô có thể thông cảm được phần nào nếu người ta nhớ tới xuất phát điểm của H’Hen Niê, nhưng giờ này cô không còn là một cô gái Ê Đê thuần phác nữa.

Món ăn ao ước từ nhỏ, váy bánh mì và lời cảnh báo dành cho H’Hen Niê! - Ảnh 2.

Là một hoa hậu cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm và những yêu cầu từ đám đông sẽ trở nên nặng nề hơn gấp bội đối với H'Hen Niê

Trên vai cô là danh hiệu Hoa hậu của Việt Nam và sắp sửa, cô sẽ đại diện hàng chục triệu con người khoe tài, sắc tại cuộc thi tầm thế giới. Từng đó đủ để người ta cảm thấy lo lắng dùm cô, bởi nhan sắc chỉ là một phần làm nên chiến thắng cuối cùng.

Cách diễn đạt và viết lách chỉ là một phần lý do rất nhỏ. Cách suy nghĩ và lập luận có phần ngây thơ của H’Hen Niê mới là điều khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Trên thực tế, lý do cô đưa ra có phần hơi lạc đề, bởi điều quan trọng nhất của một bộ trang phục là phù hợp và tinh tế, chứ không phải là... cảm động. Một bộ trang phục chọn lựa để đi thi thố cùng bạn bè năm châu không thể được chọn chỉ vì một lý do chẳng mấy liên quan.

Khi mà cuộc tranh cãi bộ trang phục bánh mì "xứng đáng hay không xứng đáng, phát ngôn của H’Hen Niê có lẽ sẽ được chú ý khá nhiều. Câu chuyện cô kể có thể khiến nhiều người cảm động, nhưng ở chiều ngược lại, nó cũng có thể khiến nhiều người phản đối cảm thấy khó hiểu và bất mãn.

Món ăn ao ước từ nhỏ, váy bánh mì và lời cảnh báo dành cho H’Hen Niê! - Ảnh 3.

Quyết định chọn trang phục dựa trên kỷ niệm tuổi thơ của H'Hen Niê bị chỉ trích là lạc đề và hơi thiếu hiểu biết đối với bộ trang phục dân tộc đại diện cho văn hóa đất nước mình

Những tranh luận về thiết kế, ý nghĩa hay sự phù hợp có lẽ sẽ chuẩn xác hơn là một câu chuyện ngoài lề. H’Hen Niê hình như khá ngây thơ và thật thà khi đưa ra ý kiến theo cách của riêng mình, nhưng đó không phải cách đám đông mong muốn ở một nàng hoa hậu.

Bởi với một người đẹp đại diện cho nhan sắc, trí tuệ của cả một đất nước, những đòi hỏi sẽ cao hơn nhiều lắm. Nhất là khi cô sắp sửa bước chân ra thế giới để cạnh tranh với những người đẹp 5 châu, sự khéo léo và tinh tế sẽ mang tính chất sống còn để đem lại chiến thắng cuối cùng!

H’Hen Niê từng là Hoa hậu được lòng người hâm mộ nhất, nhưng ở trong showbiz, mọi thứ đều có thể đổi thay nhanh tới chóng mặt. Trước H’Hen Niê, Phạm Hương từng làm được điều kì diệu hơn gấp bội, nhưng sau chỉ đôi lần vấp ngã, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Khi người ta yêu thích, mọi thứ có thể được bỏ qua một cách dễ dàng. Thậm chí ngay cả những lỗi lầm cũng có thể được bênh vực và ủng hộ. Nhưng khi gió thổi theo chiều ngược lại, từng câu chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở thành thứ khiến đám đông ác cảm.

Thời điểm này, H’Hen Niê vẫn giữ được rất nhiều sự ủng hộ, yêu mến từ khán giả. Nhưng không phải không có những ánh mắt khác hướng về phía của cô, đặc biệt là sau những biểu hiện và tuyên bố của cô gái trẻ.

Hoa hậu chưa bao giờ là một ngôi vị dễ dàng và H’Hen Niê phải luôn ghi nhớ một điều rằng: Giữ được ánh hào quang đôi khi còn khó hơn giành được nó! Bởi ít nhất thì những yêu cầu và trông đợi đám đông dành cho cô đã vượt xa thời điểm mới đăng quang hoa hậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại