Vào bệnh viện để rửa ổ bụng, cô gái bị bác sĩ "ướp xác" ngay khi còn sống

VŨ UYÊN |

Một cô gái xinh đẹp tại Nga đã tử vong trong đau đớn sau khi bị bác sĩ rửa nhầm ổ bụng bằng dung dịch chuyên dùng để… ướp xác.

Cô Ekaterina Fedyaeva, 27 tuổi sống tại thành phố Ulyanovsk, thủ phủ tỉnh Ulyanovsk, Nga đã tới một bệnh viện địa phương để thực hiện ca phẫu thuật thông thường.

Tuy nhiên, vào thời điểm mọi thứ hoàn tất, cô này liên tục tỏ ra đau đớn và xuất hiện triệu chứng co giật trong vòng gần hai ngày trước khi rơi hẳn vào trạng thái hôn mê sâu.

"Lúc được đưa về phòng hồi sức sau ca mổ, tôi thấy Fedyaeva liên tục co giật, còn toàn thân thì không ngừng run rẩy. Dù cố gắng đi tất cho nó, khoác thêm cả áo choàng bên ngoài rồi đắp chăn bông dày nhưng mọi chuyện vẫn tồi tệ như vậy", mẹ của nạn nhân bà Galina Baryshnikova chia sẻ.

Vào bệnh viện để rửa ổ bụng, cô gái bị bác sĩ ướp xác ngay khi còn sống - Ảnh 1.

Cô Ekaterina Fedyaeva, 27 tuổi đã tử vong sau khi bị rửa ruột bằng dung dịch ướp xác.

Bà Baryshnikova cũng cho biết thêm, trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, chẳng hề có một vị bác sĩ nào tới kiểm tình trạng của Fedyaeva dù cô này đã bắt đầu tỉnh lại do thuốc gây mê dần hết tác dụng.

"Khi tôi hỏi thì họ cố tình không trả lời, sau đó lại yêu cầu tôi cùng con rể là Igor về nhà trước. Giờ nghĩ lại, họ chỉ muốn chúng tôi rời đi để tiện che giấu mọi chuyện.

Khoảng 14 tiếng sau, tình hình của con bé chuyển xấu và phải vào điều trị ở khu vực hồi sức cấp cứu.

Trong lúc đi dạo quanh bệnh viện cho bớt căng thẳng, tôi tình cờ phát hiện một nhóm nhân viên y tế đang tụ tập với nhau để bàn bạc về việc phải thông báo thế nào cho gia đình chúng tôi sau sai lầm mà họ đã mắc phải trong quá trình phẫu thuật trước đó.

Tuy nhiên, tất cả đều tỏ vẻ thờ ờ khi tôi hỏi kỹ hơn".

Vào bệnh viện để rửa ổ bụng, cô gái bị bác sĩ ướp xác ngay khi còn sống - Ảnh 2.

Cô Fedyaeva bắt đầu có dấu hiệu suy đa tạng sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật.

Sau khi rơi vào hôn mê, cô Fedyaeva bắt đầu có dấu hiệu suy đa tạng và buộc phải dựa vào hệ thống thiết bị tim phổi nhân tạo để duy trì sự sống. Tim của cô đã nhiều lần ngừng đập trong thời gian này.

Do tình hình quá nguy kịch, nạn nhân được chuyển tới điều trị tại một bệnh viện lớn hơn ở thủ đô Moscow. Tuy nhiên, cô cũng chỉ hồi tỉnh lại một chút rồi qua đời ngay sau đó.

Tới tận lúc này thì bà Galina cùng anh Igor mới biết được sự thật kinh hoàng: Đó là khi hoàn tất ca phẫu thuật, các bác sĩ đã sử dụng nhầm dung dịch formalin - loại hóa chất chuyên dùng để ướp xác và bảo quản mô tế bào trong y tế, có độc tính cao khi đưa trực tiếp vào cơ thể con người nhằm mục đích rửa ổ bụng cho cô Fedyaeva thay vì dung dịch nước muối như thông thường.

Vào bệnh viện để rửa ổ bụng, cô gái bị bác sĩ ướp xác ngay khi còn sống - Ảnh 3.

Các nhân viên y tế không hề tìm cách để cứu sống tính mạng của bệnh nhân.

"Những nhân viên y tế từng tham gia vào cuộc phẫu thuật hoàn toàn hiểu rõ sai lầm mà bản thân gây ra, song họ lại chẳng làm gì để cứu sống tính mạng của bệnh nhân cả.

Trong suốt 14 tiếng sau ca phẫu thuật, con gái tôi phải sống chung với thứ dung dịch formalin kinh khủng ấy. Và hiện giờ nó đang dần ăn mòn cơ thể của Fedyaeva từ bên trong", bà Galina đau đớn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại