Văn Toàn chói sáng, Công Phượng “nổi đóa” với đối thủ trong ngày HAGL cất khúc hoan ca

Tiểu Mã (ảnh: Cao Nguyên) |

Trong ngày HAGL hưởng trọn niềm vui tại Pleiku, đã có những hình ảnh trái ngược nhau giữa bộ đôi tiền đạo Công Phượng và Văn Toàn của đội bóng phố Núi.

Sau 2 trận liên tiếp không thắng (1 hòa, 1 thua), HAGL có cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm ở vòng 19 V.League khi chỉ phải tiếp Cần Thơ trên sân nhà Pleiku. Các CĐV của đội bóng phố Núi còn có lý do để lạc quan bởi tính trong 14 trận gần nhất, Cần Thơ chỉ thắng duy nhất 1 trận và thất bại tới 6 lần.

Khi thời cơ đến, HAGL đã tận dụng những ưu thế của mình để đả bại đội bóng xứ Tây đô. Chỉ có điều, cách mà Công Phượng và các đồng đội giành trọn 3 điểm lại không đủ để làm các CĐV cảm thấy hài lòng.

HALG sớm tạo được lợi thế lớn nhờ sự tỏa sáng của Văn Toàn với bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 2. Xuất phát từ quả tạt lợi hại của Văn Sơn bên cánh phải, Văn Toàn chọn chỗ chính xác rồi tung cú đánh đầu hiểm hóc tung lưới thủ thành Tô Vĩnh Lợi.

Nắm lợi thế dẫn bàn nhưng HAGL lại bất ngờ tỏ ra loay hoay trong việc triển khai tấn công. Trong khi các CĐV đội nhà còn "thót tim" với cú đánh đầu dội xà ngang của Patiyo bên phía Cần Thơ thì họ lại phải ngán ngẩm với tình huống nóng nẩy của Công Phượng trên sân.

Văn Toàn chói sáng, Công Phượng “nổi đóa” với đối thủ trong ngày HAGL cất khúc hoan ca - Ảnh 1.

HAGL có chiến thắng khá vất vả trong ngày Văn Toàn tỏa sáng còn Công Phượng lại lu mờ (ảnh: Cao Nguyên).

Xuất phát từ pha va chạm, tiền đạo xứ Nghệ đã định "ăn thua đủ" với cầu thủ Quang Tình bên phía Cần Thơ. May mắn là các cầu thủ đã kịp lao vào căn ngăn, song cả hai đều phải nhận thẻ vàng từ vị trọng tài chính.

Chỉ ít sau, trận đấu lại bước vào một tranh cãi khác. Osmar phá bẫy việt vị rồi có pha xử lý khéo léo nhưng bóng lại chạm tay hậu vệ Tùng Quốc bên phía Cần Thơ. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt đền cho HAGL bất chấp sự phản ứng của các cầu thủ áo trắng xanh.

Sau giờ nghỉ, kịch bản khá giống hiệp 1 đã lặp lại. Phút 51, HAGL có bàn nhân đôi cách biệt và lần này, Văn Toàn tỏa sáng dưới vai trò kiến tạo. Cú căng ngang hoàn hảo của Toàn tạo cơ hội không thể thuận lợi hơn cho Osmar và ngoại binh này đã không bỏ lỡ cơ hội.

Dẫn 2 bàn, tưởng chừng HAGL có thể "đá như đi dạo" nhưng điều này lại không xảy ra. Trong khi đội bóng phố Núi chưa thể tạo thế trận quá áo đảo, Công Phượng còn "bất lực" trong việc dứt điểm thì thủ môn Văn Trường đã phải vào lưới nhặt bóng ở giữa hiệp 2, sau cú đánh đầu không thể cản phá của Wander Luiz.

Ở phần còn lại của trận đấu, chính Cần Thơ mới là đội thi đấu ấn tượng hơn và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Đây cũng là thời điểm mà hàng thủ HAGL liên tục phải rối bời trước những pha tấn công của Cần Thơ.

Nhưng may cho HAGL khi họ vẫn còn đó một thủ môn Văn Trường thi đấu tập trung. Chính anh là người cản phá xuất sắc những cú dứt điểm vô cùng lợi hại của Patiyo hay Tăng Tuấn.

Đến thời điểm bù giờ, khi toàn bộ đội hình Cần Thơ còn dồn lên tấn công hòng ghi bàn gỡ hòa thì Văn Thanh đã để lại dấu ấn với bàn ấn định tỷ số cho HAGL, khép lại chiến thắng khá vất vả với tỷ số 3-1.

Kết quả này giúp HAGL tạm thời vượt qua SLNA để leo lên vị trí thứ 5 trên BXH với 27 điểm sau 19 vòng.

Tỷ số chung cuộc: HAGL 3-1 Cần Thơ

Đội hình ra sân:

HAGL: Văn Trường, Văn Sơn, A Sân, Zeba Josip, A Hoàng, Việt Hưng, Văn Thanh, Minh Vương, Công Phượng, Văn Toàn, Osmar

Cần Thơ: Vĩnh Lợi, Tùng Quốc, Thành Lộc, Công Thành, Hoàng Vissai, Cao Cường, Quang Tình, Trung Anh, Hữu Thắng, Patiyo, Wander Luiz  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại