Vân Hugo nói về chuyện hỏng mắt: "Tôi không dám yêu ai, sợ sau này trở thành gánh nặng"

Thảo Nguyên |

MC Thanh Vân Hugo cho hay, chị bị nhược thị và gặp vấn đề với dây thanh quản nên không biết còn có thể tiếp tục làm MC được đến lúc nào.

Tham gia chương trình Ghế không tựa, ngoài những chia sẻ về chặng đường 11 năm làm MC, Thanh Vân Hugo còn chia sẻ khá nhiều về cuộc sống.

Đặc biệt, nữ MC tiết lộ về tình trạng bệnh tật mà chị đã một mình chịu đựng từ khá lâu. Theo đó, nữ MC đang phải đối mặt với 2 căn bệnh về mắt và dây thanh quản.

Khi MC Công Tố đặt câu hỏi: Chị đang lo về điều gì cho bản thân mình, tâm trạng của MC Vân Hugo bất ngờ chùng xuống.

Chị chia sẻ: "Về chuyên môn MC, Tố nghe giọng Vân có khác nhiều so với những lần trước gặp không? Thật ra, cái giọng khàn khàn này không phải Vân muốn nó như thế mà là nó có chút vấn đề.

Cách đây 14 năm khi Vân còn đi học cấp 3, có thời điểm Vân không nói được. Khi đi khám thì bác sĩ nói là tôi có vấn đề với dây thanh quản.

Trên thanh quản có mọc những hạt nhỏ khiến tôi gặp khó khăn trong việc phát âm. Khi tôi mổ, các hạt đó vẫn mọc đi mọc lại, nhưng nếu giữ như thế, tôi sẽ bị câm. Bắt buộc, tôi phải lựa chọn phẫu thuật.

Phẫu thuật xong, suốt 1 thời gian dài tôi không nói được. Nhưng sau đó, dần dần tôi nói được thì lại bắt đầu chủ quan rằng sẽ không sao cả.

Vân Hugo nói về chuyện hỏng mắt: Tôi không dám yêu ai, sợ sau này trở thành gánh nặng - Ảnh 1.

Sau 14 năm, tôi làm việc và kiếm tiền bằng giọng nói một cách suôn sẻ. Có 1 câu nói rằng khi bạn kiếm tiền bằng cái gì, bạn sẽ gặp vấn đề về cái đó, câu nói này rất đúng đối với tôi.

Đến bây giờ, càng ngày tôi càng khó nói hơn và mỗi lần tôi ốm, hạch lại nổi khắp cổ, tôi mới cảm thấy có gì đó không bình thường.

Lần gần đây nhất tôi đi khám, bác sĩ nói rằng nếu tôi cứ tiếp tục công việc MC thì chắc chắn tôi sẽ không nói được nữa. Nghe thật trớ trêu!

Nhưng với 1 MC, nếu giọng càng ngày càng khàn như thế này, thì sẽ rất khó khăn cho công việc. Đây là điều tôi lo lắng nhất bây giờ.

Mắt của tôi cũng có chút vấn đề. Tôi bị bệnh nhược thị, mắt sẽ càng ngày càng mờ đi, đeo kính cũng không thể sáng lên được. Khi tôi trang điểm, mọi người sẽ thấy đó là 1 đôi mắt rất long lanh, thực ra 1 bên mắt đã hỏng hoàn toàn rồi".

Nói đến đây, MC Vân Hugo bật khóc: "Không biết tôi còn có thể xuất hiện trên tivi với mọi người được bao lâu nữa. Nên bây giờ, còn chương trình nào mới, còn có thể xuất hiện được là tôi sẽ cố gắng làm.

Tôi luôn luôn cố gắng tìm cách để duy trì công việc MC. Nhưng trước lời khuyến cáo từ bác sĩ, chắc là tôi sẽ phải tìm 1 công việc khác không phải nói nhiều.

Vân Hugo nói về chuyện hỏng mắt: Tôi không dám yêu ai, sợ sau này trở thành gánh nặng - Ảnh 2.

Mong mỏi duy nhất của Vân Hugo là có 1 ngôi nhà của 2 mẹ con.

Đôi mắt này, tôi đã mổ 1 lần rồi, nhưng càng ngày nó càng tệ hơn. Lý do vì sao tôi luôn chia sẻ hình ảnh hay những câu chuyện về cuộc sống hiện tại, chính là vì tôi luôn lo sợ 1 ngày nào đó tôi không thể làm được những việc tôi đang làm nữa".

Vân Hugo cho hay, điều mong mỏi duy nhất với chị lúc này là chị và bé Bin – con trai Vân Hugo – sẽ có 1 ngôi nhà của riêng mình:

"Mong mỏi duy nhất của tôi lúc này là tôi và Bin sẽ có 1 ngôi nhà thực sự là của 2 mẹ con. Để khi Bin lớn lên, đi đâu cũng sẽ có nơi để về.

Thậm chí, bây giờ, tôi cũng không dám yêu ai, vì sợ sau này mình sẽ trở thành gánh nặng cho một ai đó".

Những chia sẻ của Thanh Vân Hugo khiến rất nhiều khán giả bị sốc. Bởi trước đó, chị luôn xuất hiện với nụ cười tươi và vẻ ngoài xinh đẹp, chỉn chu.

Không ai biết, đằng sau vẻ hoàn hảo, mạnh mẽ ấy, Vân Hugo đã phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật và những lo lắng chất chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại