Trang Trần: 'Em luôn phòng bị đàn ông'

T.N |

(Soha.vn) - Trong chủ đề ‘Đàn ông bên trong đàn bà’của chương trình Chuyện đêm muộn, người mẫu Trang Trần đã cùng MC Trác Thúy Miêu chia sẻ rất nhiều điều thú vị.

Trác Thúy Miêu: Tại sao khi ngày xưa hướng nghiệp Trang Trần không nghĩ đến những công việc nam tính, tung hoành mà lại chọn việc làm người mẫu, đi đóng phim, bán bún… Toàn những việc rất nữ tính?

Thật ra là gồng lên để làm đàn ông thôi! Ít tai biết trong tâm hồn là một “đệ nhất bánh bèo”.


	Trang Trần cho rằng mình cũng là "đệ nhất bánh bèo".

Trang Trần cho rằng mình cũng là "đệ nhất bánh bèo".

Nói làm sao người ta tin được?

Dạo gần đây tôi thấy mình mệt mỏi với cuộc sống, muốn buông xuôi, không muốn gồng mình lên nữa. Chứ lúc trước là làm tất mọi việc. Bây giờ thỉnh thoảng lại update những câu thơ, những bình hoa, dọn dẹp nhà cửa…

Đôi khi khách đến nhà giật mình vì những thứ trang trí trong nhà chẳng liên quan gì đến chủ nhân. Cái đàn bà trong Trang càng ngày càng thể hiện mạnh. Khi mình nhiều tuổi, rõ ràng mình sợ ế!

Thế nên mới đánh động là tôi cũng là đàn bà?

Mấy năm gần đây Trang mới hết bị đồn thổi là ô môi. Trước đây chẳng bao giờ thấy đi với 1 người đàn ông nào, không bao giờ thấy xõa tóc, không bao giờ mặc váy… Dạo này khác rồi! Vì thầy phong thủy nói đừng đi ngược lại thiên mệnh đàn bà. Từ khi thay đổi: nói chuyện nhẹ nhàng, trang điểm… thấy đời đỡ khổ!

Đâu mới là trạng thái Trang không phải gồng?

Đó là lúc Trang là đàn bà. Lúc Trang cần 1 người ôm ấp, cần 1 người vuốt tóc, cần 1 gia đình để chăm sóc.

Có rất nhiều cô gái độc lập như Trang thì nhiều người cũng muốn được vuốt tóc lắm! Nhưng họ sẽ sợ!

Để “cầm cương” được Trang Trần thì phải là 1 người đàn ông cực kỳ bản lĩnh. Ở nhà thì Trang Trần rất đàn bà. Nhưng khi ra ngoài thì rất đàn ông. Tôi không thích ai thương hại hay che chở mình.

Đã bao giờ Trang được che chở chưa?

Có rất nhiều người đàn ông liều và dại như thế! Người nào biết Trang Trần khoảng 2 năm thì họ sẽ thấy thích thú khi chọc ghẹo Trang Trần. Còn người nào chỉ gặp vài tháng sẽ thấy bất ngờ vì Trang Trần ở ngoài, trong những lúc vui vẻ thì sẽ thấy 1 cô gái rất nữ tính, cũng thích nấu ăn. Chị nói xem, có người đàn ông nào cưỡng được người phụ nữ thích nấu ăn!?!

Theo quan niệm của rất nhiều phụ nữ, cách để tiếp cận 1 người đàn ông tốt nhất là để anh ta bảo bọc người đàn bà. Nhưng ở bên cạnh Trang Trần thì anh ta lại không thể hiện được sự bảo bọc đó?

Người đàn ông nào ở cạnh Trang Trần, khi bắt đầu yêu cũng sẽ không thể bao bọc được. Mua quà ư? Không thích! Để anh đưa đi diễn ư? Không thích!

Nhưng đó là đặc quyền của phụ nữ mà?

Thế mới nói mình rất đàn bà, rất độc lập, rất mạnh mẽ nhưng vẫn có yếu điểm. Yếu điểm ở đây là không thích được che chở.

Để làm 1 cô gái độc lập có nhất thiết phải đàn ông hóa mình lên?

Dĩ nhiên Trang Trần hiểu điều đó. Nhưng Trang Trần chưa gặp được người đàn ông nào để mình phải ngả vào.

Cô chưa gặp được người đàn ông nào để có thể ngả vào.
Cô chưa gặp được người đàn ông nào để có thể ngả vào.

Em có sợ nếu cứ tiếp tục thế này em sẽ trở thành…

Em sẽ xây 1 cái miếu! (Cười) Em coi việc mình cô đơn nhiều năm không phải là sự không đàn bà và không thể ngả đầu vào vai 1 ai, mà em nghĩ người đàn ông để em ngả vào chưa đến. Em không vội vàng trong 1 mối quan hệ. Không nói đến chuyện tài chính, mà điều quan trọng là họ có chịu được cái tính khùng điên của mình không!

Nói 1 cách khác là em chưa gặp được người đàn ông nào nam tính hơn em?

Đúng! Em chưa gặp được người đàn ông nào để mình phải “quay đầu”. Những người có thể để mình yêu mến thì họ đã có gia đình.

Em đã bao giờ thấy 1 người đàn ông cưới về 1 người…một nửa đàn ông và một nửa đàn bà?

Thì thế em mới nói là khó khăn. Mọi người nhìn vào thì sẽ ngưỡng mộ 1 cô cá tính, mạnh mẽ, độc lập. Nhưng ông trời cho mình sự bản lĩnh, sự chai lì thì ông trời lại không cho mình sự yếu mềm để mà dựa dẫm vào đàn ông.

Có phải vì sĩ diện mà đàn bà phải tự phát triển cái tính đàn ông để chăm sóc cho mình?

Đúng! Vì luôn sợ họ hiểu nhầm khi nhờ vả! Bản thân em luôn phòng bị đàn ông, luôn sợ người ta làm tổn thương mình. Em rất khó trong chuyện chọn lựa đàn ông để yêu thương. Có đôi khi, lúc chuẩn bị yêu rồi, khi mình đi diễn, vô tình gặp người ta chở 1 cô đi ăn. Không biết đó là người yêu hay chị gái em gái gì, nhưng tự mình thấy rằng họ không chuyên tâm với mình. Thế là thôi!

Rất có thể em cần 1 người đàn ông mềm mại, mong manh?

Đúng! Em đã từng suy nghĩ rất nhiều đêm. Người đàn ông yêu được mình phải là 1 người đàn ông mạnh mẽ hơn mình 100 lần. Hoặc người đó không biết gì luôn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại