Sốc với nhật ký 'mảng tối' The Voice Kid của một ông bố

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Những dòng nhật ký của bố bé Thuỳ Mai (đội Thanh Bùi) được viết 1 cách khá chân thực, đầy đủ.

Mới đây, những dòng nhật ký của anh Lương Quốc Thái - bố bé Lương Thuỳ Mai được chia sẻ khá nhiều trên các diễn đàn. Qua đó, người đọc có thể hiểu được những cảm xúc vui buồn, lo lắng, hạnh phúc và hi sinh của gia đình các thí sinh nhí.

Tuy nhiên, đáng chú ý, qua những dòng chia sẻ của phụ huynh này, những mảng tối trong cuộc thi The Voice Kids cũng được phơi bày.

	Bé Thuỳ Mai và bố - Người chia sẻ những dòng nhật ký.

Bé Thuỳ Mai và bố - Người chia sẻ những dòng nhật ký.

Bỏ qua những vui mừng, hạnh phúc khi cô con gái nhỏ được vào vòng giấu mặt, người cha nhẩm tính lại chi phí cho cuộc thi và con số này sẽ khiến rất nhiều bậc phụ huynh giật mình. 

Tính sơ sơ, sau 1 tuần đầu, 2 cha con bé Thuỳ Mai đã tiêu mất khoảng chục triệu đồng cho việc đi lại, ăn uống. Anh Thái chia sẻ: "Tuần đầu tiên số tiền mang theo gần 2 chục triệu (chỉ phải lo ăn uống như dự kiến đã vèo mất gần 1 nửa).

Tính sơ sơ thế này…khoảng 300k tiền taxi, ăn sáng 2 bố con mất gần 100k, cơm trưa Bà Cả Q1 (đúng vị Bắc) 100 – 130k cho 2 xuất. Chiều cũng vậy…Rồi nước uống, sữa, trái cây để bồi dưỡng cho thí sinh…Mỗi ngày cũng tầm 600 -800k.

Chuyện phòng ở cho các bé và người nhà cũng có nhiều bất tiện: “Nấu trong toilet, giặt giũ trong toilet, phơi phóng cũng trong toilet nên quần áo, chăn ga gối đệm trong phòng tớ lúc nào cũng thơm mùi hành tỏi. Thậm chí có hôm đưa con đi ghép nhạc tớ phải chui tận xuống cuối phòng, cách xa 5m các mẹ các chị khác…chỉ vì nấu ăn xong, sát giờ quá nên chưa kịp thay áo.”

	Hình ảnh anh Thái nấu nướng trong nhà tắm của khách sạn.

Hình ảnh anh Thái nấu nướng trong nhà tắm của khách sạn.

Không chỉ thế, những bất cập trong việc nhắn tin bình chọn cho các thí sinh cũng được hé mở: "Ngoài ra, nhật ký còn đề cập cả đến những vấn đề nằm trong “kịch bản” của chương trình như việc phỏng vấn các bé, phỏng vấn người thân, thậm chí cả việc đi từ thiện của các thí sinh nhí cũng có “vấn đề”.

"Điều ngạc nhiên là trong suốt liveshow1 diễn ra cho đến khi kết thúc chương trình, 2 MC Trấn Thành và Thanh Thảo liên tục nhắc khán giả: Nếu yêu quý ai trong số 15 bé thì hãy bình chọn bằng cách soạn tin nhắn theo mã số rồi gửi 7257. Khổ nỗi mới có 9 bé thi hát ở liveshow1 nên cũng chỉ có 9 mã số. Những bé chưa thi thì làm sao khán giả yêu quý biết mã số của bé mà nhắn tin nếu BTC không cho chạy chữ hoặc MC đọc tên và mã số thí sinh?"

	Ảnh chụp nhật ký của bố bé Thuỳ Mai.

Ảnh chụp nhật ký của bố bé Thuỳ Mai.

Sau khi nhật ký của bố bé Thuỳ Mai được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng đã “ngã ngửa” trước những bất cập của cuộc thi này.

Nguyễn Hải ***: “Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, mọi người xem trên truyền hình cứ tưởng toàn là màu hồng.”

Trần Quang ***: “Vô tình thích The Voice Kid cũng từ khi nghe bé Thùy Mai hát Price Tag- cảm nhận được sự trong sáng,hồn nhiên khi hát của các bé ,vậy mà khi thấy được những dòng tâm sự này, thấy đc sự vô tình của ban tổ chức. Chán các chương trình TH của Việt Nam hơn nữa!”

Khoanhi ***: “Nhói đau khi đọc những dòng này!”

Hương ***: “Đọc xong tâm sự này thì chắc năm sau chả có ai thi Voice Kid. Đơn giản vì BTC qá vô tâm!”

Phú xin ***: “Thông cảm cùng anh và chúc anh nhanh chóng tìm lại số tiền đã mất vì cuộc thi! Đúng là quá tốn kém thật!”

* Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới bạn đọc sự việc trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại