Mẹ ông bầu Vũ Khắc Tiệp: 'Muốn Ngọc Trinh làm dâu cũng đâu có được!'

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Na – mẹ Tiệp chia sẻ: ‘Trinh xinh đẹp và hiền’. Bà cũng cho biết mẫu người mà bà muốn con trai mình lấy làm vợ.

- Thưa bác, một năm anh Tiệp về quê mấy lần?

1 năm Tiệp chỉ về 1 lần vào dịp Tết thôi. Anh ý bận lắm con ạ! Cứ khoảng 28, 29 Tết là Tiệp về, rồi đến mồng 2 là lại bay vào trong kia. 

	Khắc Tiệp và Ngọc Trinh chỉ là bạn.

Khắc Tiệp và Ngọc Trinh chỉ là bạn.

- Thế anh Tiệp về nhà thường làm gì?

Nó chỉ ngủ thôi! Vì đang ở trong Nam thời tiết ấm áp, về Bắc lạnh nên không quen. Nếu thời tiết ấm áp thì nó tạt qua thăm họ hàng và hàng xóm, còn trời lạnh thì chỉ nằm ngủ thôi!

- Bác có thường xuyên vào thăm anh Tiệp không?

Một năm bác vào trong đó 2 lần. Bác cũng mới ở trong đấy về. Năm nào Đêm hội chân dài bác cũng vào với Tiệp. Năm nay xong chương trình Tiệp cho hai bác đi du lịch Singapore. Bác mới về có mấy hôm, nhưng cứ nghĩ đến nó bác lại khóc. Bác chỉ mong mỗi 1 điều là anh ấy lấy vợ.

	Bà Na - Mẹ Tiệp trò chuyện cùng phóng viên.

Bà Na - Mẹ Tiệp trò chuyện cùng phóng viên.

Thế bác vào trong đó nhiều bác đã gặp các cô chân dài của anh Tiệp chưa?

Bác gặp nhiều rồi. Các cô ấy tới nhà chơi suốt! Bác còn gặp cả Ngọc Trinh, và còn các cô á hậu khác nữa.

- Ngọc Trinh đã về quê Nam Định chơi bao giờ chưa? Bác thấy cô ấy thế nào?

Trinh chưa về nhà bác lần nào. Nhưng bác gặp Trinh nhiều rồi. Trinh xinh đẹp và hiền.

- Bác có muốn cô ấy là con dâu không?

Muốn cũng có được đâu con! Mà 2 đứa nó chỉ là bạn thôi. Tất cả các cô người mẫu của công ty Tiệp thì bác đều quý như nhau.

Còn về vợ Tiệp thì bác thích Tiệp lấy vợ người Bắc. Thứ 2 là công nhân viên chức nhà nước. Và nếu không thích viên chức nhà nước thì lấy vợ doanh nhân chứ không được lấy diễn viên hoặc chân dài.

- Tại sao lại thế ạ?

Đó là ý thích của bác thôi! Còn bây giờ Tiệp thích bất cứ ai bác cũng đồng ý. Chỉ cần vừa mắt anh ý là được. Tiệp hứa với bác là 35 tuổi sẽ lấy vợ. Bác cứ mong mãi, năm nay đã 31 rồi mà vẫn chưa thấy gì!

- Tiệp có thường xuyên gọi điện hỏi thăm 2 bác không?

Tiệp bận lắm cháu ạ. Chỉ thỉnh thoảng mới gọi thôi. Tiệp thường nhờ cô bé giúp việc gọi điện và gửi tiền về nhà cho hai bác. Mỗi tháng Tiệp gửi về cho bác 10 triệu. Số tiền đó lo cho cả gia đình anh trai Tiệp nữa.

 Nói thật với cháu, mức sống đó ở quê mình là thoải mái rồi. Bác thương Tiệp lắm! Là con út trong gia đình nhưng Tiệp phải bươn chải trong cuộc sống.

	Cha mẹ Tiệp rất tự hào về con trai mình.

Cha mẹ Tiệp rất tự hào về con trai mình.

Bác nhận xét như thế nào về con trai mình?

Bác chỉ có mỗi 2 người con trai. Đến bây giờ, dù mọi người tung hô Tiệp, nhưng lúc nào bác cũng vẫn cảm thấy như Tiệp còn bé nhỏ.

 Bác nhớ mãi 1 lần Tiệp viết thư về nói với bác: “Con ở trong này thấy các bà tầm tuổi mẹ ăn mặc sang trọng, đeo trang sức sang trọng, con ước gì có thể làm được nhiều tiền và mua cho mẹ những thứ đó. Nhưng mẹ đừng lo, mơ ươc nhỏ nhoi đó con sẽ thực hiện được".

 Sau này khi Tiệp thành đạt, Tiệp cũng mua vòng, mua lắc, mua nhẫn cho bác. Nhưng vừa rồi anh trai Tiệp làm ăn thua lỗ, bác bán hết để trả nợ cho anh ý. Hôm nọ đi du lịch Singapore về, Tiệp lại mua nhẫn, mua lắc cho bác đây này!

Bố Tiệp chia sẻ về con trai mình: Với cương vị 1 người cha, bác thấy tự hào về con trai mình. Gia đình không có điều kiện để giúp đỡ nhiều cho Tiệp nhưng Tiệp tự thân vận động được như ngày hôm nay là bác thấy rất mừng rồi! Hiện tại trong đó Tiệp đã có nhà lầu xe hơi, cũng muốn 2 bác vào ở cùng nhưng bác không muốn vào. Hai bác muốn ở quê hơn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại