Bí mật tạo ra những tiếng hổn hển, va đập phim hài Tết

Vân Anh - Hoàng Hiển |

(Soha.vn) - Chỉ bằng những đồ vật đã cũ, đã hỏng, nghệ sĩ tiếng động Dương Mạnh Kiên có thể tạo ra những âm thanh vô cùng chân thực và sinh động ở đĩa hài tết 2014.

 Tin-ảnh-clip hay, nhanh và đầy đủ (full) nhất về HÀI TẾT 2014

Một bộ phim ra mắt công chúng là kết quả tổng lực của cả một êkip: đạo diễn, diễn viên, quay phim ... Họ được khán giả yêu thích, thậm chí được tôn vinh khi những tác phẩm chất lượng của mình xướng tên trong các giải thưởng điện ảnh.

Tuy nhiên, còn có một người mà không phải ai cũng biết, hoặc có thể cũng chưa bao giờ để ý tới, đó là người làm tiếng động.

 

Khi xem bất kỳ một bộ phim nào (dù là phim hoạt hình, phim nhựa, phim truyền hình, phim tài liệu..) thì hiệu ứng của tiếng gió, tiếng lá, tiếng côn trùng cắn xé nhau trong đêm, tiếng giọt nước chảy dọc mái ngói đến không gian âm thanh vắng vẻ của đồng quê buổi trưa, âm thanh liêu trai rợn ngợp trên bãi tha ma... mà khán giả được nghe đều là kết quả sáng tạo của người làm tiếng động.

Có mặt tại hiện trường của một buổi làm tiếng động cho một bộ phim Hài Tết 2014 - Cổ tích @ sẽ ra mắt vào dịp Tết, chúng tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tại đây toàn chổi cùn rế rách, giấy báo bỏ, mẹt thủng, que gẫy, giầy dép cọc cạch, bát đũa vỡ, vung nồi hỏng ...

 

Và chủ nhân của "bãi rác" mà chúng tôi được gặp là người đàn ông có tài phù phép tất cả chúng trở thành những âm thanh vô cùng chân thực và sinh động trên hàng loạt bộ phim nổi tiếng mà mình từng xem.

Người nghệ sĩ tiếng động này tên là Dương Mạnh Kiên (sinh năm 1952, quê gốc Phú Xuyên - Hà Tây cũ). Từ năm 15-16 tuổi ông đã bắt đầu say mê với những tiếng động và bắt đầu tìm tòi, khám phá để biến chúng thành những sản phẩm âm thanh sáng tạo, độc đáo.

Tới nay đã hơn 40 năm ông Kiên gắn bó với nghề tiếng động này. Dốc tâm dốc sức của mình cống hiến cho nghệ thuật dù chưa bao giờ được nhìn nhận, song người nghệ sĩ này vẫn trải lòng tâm sự: "Tôi cũng có tuổi rồi, năm ngoái bị bệnh phải cắt đến 4/5 dạ dày. Nhiều lần muốn nghỉ làm nghề rồi nhưng thôi lại cố, vì mình yêu nó mà. Với lại, tôi sợ tôi không làm, thì chẳng còn ai có thể làm nó nữa..."

 

	Nghệ sĩ tiếng động Dương Mạnh Kiên đi qua lại giữa những hộp đựng đồ để lấy dụng cụ tạo tiếng động cho một bộ phim mới

Nghệ sĩ tiếng động Dương Mạnh Kiên đi qua lại giữa những hộp đựng đồ để lấy dụng cụ tạo tiếng động cho một bộ phim mới

 

	Dụng cụ tác nghiệp của người nghệ sĩ này chỉ toàn những đồ vật đã cũ, đã hỏng

Dụng cụ tác nghiệp của người nghệ sĩ này chỉ toàn những đồ vật đã cũ, đã hỏng

 

	Mỗi chân ông đi 1 loại giày dép khác nhau để tạo ra những âm thanh bước chân khác biệt trên phim

Mỗi chân ông đi 1 loại giày dép khác nhau để tạo ra những âm thanh bước chân khác biệt trên phim

 
 
 Tin-ảnh-clip hay, nhanh và đầy đủ (full) nhất về HÀI TẾT 2014

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại