Á hậu VN: Lễ 49 ngày mà chưa tìm thấy xác chị Huyền, xót xa quá!

Lê Ngọc Dương Cầm |

(Soha.vn) - "Phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp, nếu xấu thì đi phẫu thuật cho đẹp nhưng theo tôi, nên cân nhắc giữa sức khỏe và nhan sắc, Trịnh Kim Chi - Á hậu VN 1994 cho hay.

 Tin-ảnh-clip hay, nhanh và đầy đủ (full) nhất về HÀI TẾT 2014

- Lúc nào cũng thấy chị rất tất bật với nghệ thuật, thời gian nào chị dành cho gia đình?

Tuy tất bật, nếu biết cách sắp xếp, mọi việc đâu cũng vào đó. Tôi tuy bận rộn đóng phim, đóng kịch... nhưng vẫn dành thời gian cho chồng, con và đặt gia đình lên trên hết. Mỗi buổi chiều, làm gì làm, tôi vẫn có thói quen tự tay lái xe đến trường rước con gái về. Sau đó nấu cho chồng, con một buổi cơm ngon.

Tôi nghĩ, mình có đi "cày, bừa" cho nhiều tiền mà không chăm sóc được cho gia đình thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa. Chính điều đó, tôi đã rất rạch ròi giữa công việc và gia đình, không để "nhiệm vụ" làm mẹ, làm vợ lẫn lộn với "nhiệm vụ" của một diễn viên được.

 

 

Á hậu Trịnh Kim Chi.
Á hậu Trịnh Kim Chi.

- Được biết con gái chị năm nay đã 12 tuổi. Có phải vì quá mải mê nghệ thuật, chị chưa sinh thêm con?

Con cái là của trời cho, cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không thể nói trước được. Biết đâu vài năm nữa, tôi có thể sinh thêm 2-3 đứa nữa. Cũng có thể tôi chỉ có một đứa con gái và tập trung chăm sóc nó thật tốt...

- Sau những hoạt động nghệ thuật là chị lại quay về với chồng, con, lánh xa showbiz ồn ào, thị phi. Chị có sợ mình sẽ trở thành một người "lạ" trong mắt đồng nghiệp?

Đến bây giờ, tôi vẫn là một người hợp thời trong thế giới showbiz. Nhưng tôi không tham lam những gì rùm beng, ầm ĩ không thuộc về nghệ thuật. Tôi không có tên trong những scandal...còn ai  đó muốn tạo scandal để gây chú ý, đó là quyền của người ta, mình không thể nào nói được.

Thực ra, tôi không phải là người né tránh scandal để trở thành người trong sạch, nhưng chính cuộc sống nghiêm túc của mình đã tạo cho tôi một rào chắn vững chắc để có thể nói "không" với những ồn ào không đáng có.

- Chị vừa nói là là "ai đó muốn tạo scandal để gây chú ý", nghĩa là trong giới nghệ thuật người ta vẫn "tung hỏa mù" bằng những scandal hòng gây chú ý?

Nếu nói như thế, cũng tội cho những nghệ sĩ bị xui xẻo, vô tình bị bêu tên trên báo chí. Nhưng cũng có nhiều người cố tình tạo ra scandal để gây sốc với nhiều mục đích: Nghệ sĩ mới thì mau chóng được khán giả biết đến, nhớ tên. Nghệ sĩ sắp "chìm" vào quên lãng làm như vậy để níu kéo tên tuổi.

Tôi nghĩ đây cũng là chuyện bình thường trong showbiz. Mỗi người có một cách sống, quan trọng là đừng làm gì quá lố lăng.

Gia đình đầm ấm của Á hậu Trịnh Kim Chi.
Gia đình đầm ấm của Á hậu Trịnh Kim Chi.

- Nếu vài chục năm nữa khán giả quên chị, chị có chấp nhận tạo ra scandal để nói kéo tên tuổi?

Nếu tôi muốn, thì tôi "tạo" ngay bây giờ, chứ đợi đến mấy chục năm nữa làm gì? Không cần thiết! Tôi không nghĩ đến chuyện trời ơi đó.

Nếu khán giả quên mình, thì phải chấp nhận, chứ càng níu kéo bằng những chuyện gây chú không liên quan đến nghệ thuật, khán giả nhắc đến mình hôm nay rồi ngày mai cũng sẽ quên ngay thôi. Chẳng lẽ mỗi ngày tôi phải tạo ra một scandal?

- Chị là một nghệ sĩ ít khi xuất hiện cùng chồng ở các sự kiện?

Ngay bản thân của tôi còn không thích xuất hiện ở các sự kiện, huống chi chồng tôi là một người khá bận rộn với công việc kinh doanh, làm sao mà có thời gian để đi cùng tôi. Tôi lo công việc nghệ thuật của tôi, còn anh tập trung vào kinh doanh. Tuy vậy, anh luôn theo sát các hoạt động của tôi. Nếu tôi diễn ở một vở kịch mới, anh vẫn dành thời gian đi xem và góp ý cho tôi cách diễn, dưới góc độ của một khán giả khó tính.

- Chị vừa nói mình không thích xuất hiện ở các sự kiện, vì sao vậy?

Tôi đi diễn, đi quay gần như túi bụi. Để đi một sự kiện, tôi không thể nào đơn giản vác mặt đến đó được mà phải chuẩn bị đồ đạc, trang điểm, rất mất thời gian. Đi đến đó chẳng mang một ích lợi gì cho mình, tại sao tôi không dành thời gian đó cho chồng, con và nghỉ ngơi?

- Là một phụ nữ, là bà chủ một spa lớn ở TP.HCM, chị có biết vụ bác sĩ thẫm mỹ Cát Tường phẫu thuật và làm chết, phi tang xác chị Lê Thị Huyền?

Hôm qua tôi có đọc báo, thấy đã đến ngày lễ 49 ngày mất của nạn nhân mà gia đình vẫn chưa tìm thấy xác. Là một phụ nữ, tôi cảm thấy rất xót xa...

Phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp nhưng không thể nào đùa giỡn với số phận khi tìm đến một bác sĩ thiếu kinh nghiệm, thiếu lương tâm nghề nghiệp như bác sĩ Tường. Chị Huyền đã trả một cái giá quá đắt. Chị mất đi, nhưng nỗi đau để lại cho người thân vẫn còn đó.... Tôi cầu mong có phép mầu giúp tìm được xác chị Huyền.

- Spa của chị có ảnh hưởng gì sau vụ bác sĩ Cát Tường làm chết chị Lê Thị Huyền?

Spa của tôi đơn thuần là chăm sóc sắc đẹp, chứ không có phẫu thuật thẩm mỹ nên không ảnh hưởng gì. Lượng khách vẫn bình thường. Chỉ có điều, vừa qua, tại TP.HCM, cơ quan quản lý đã đồng loạt kiểm tra giấy phép hành nghề của các spa, cũng bằng cấp hành nghề của nhân viên.

Spa của tôi có đầy đủ giấy tờ, hoạt động đàng hoàng nên không có vấn đề gì. Tôi nghĩ siết chặt quản lý các trung tâm, cơ sở thẩm mỹ là điều cần thiết.

- Chị có bao giờ đụng đến dao kéo để chỉnh sửa một khiếm khuyết nào đó?

Tôi không bao giờ có khái niệm phẫu thuật thẫm mỹ trong đầu. Hiện tại, tôi hài lòng với nhan sắc của mình. Nếu vài chục năm nữa, nhan sắc của tôi có "xuống cấp", lúc đó tôi sẽ cân nhắc coi mình có nên nhờ "dao kéo" hay không.

Phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp, nếu xấu thì đi phẫu thuật cho đẹp, là chuyện rất bình thường. Nhưng theo tôi, nên cân nhắc giữa sức khỏe và nhan sắc. Tôi nghĩ sức khỏe quan trọng hơn...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại