V-League và những sự chờ đợi đầy ngán ngẩm

Hải Bình |

Không phải là những bàn thắng đẹp, không phải là đội hình tiêu biểu sau mỗi vòng đấu, vậy người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong chờ điều gì sau khi các vòng đấu V-League hạ màn?

Lẽ thường tình, bất kỳ giải bóng đá ở quốc gia nào cũng thế, mỗi khi một vòng đấu kết thúc người hâm mộ sẽ chờ đợi những nhà chuyên môn bầu chọn các số liệu nổi bật cùa lượt trận vừa kết thúc, V-League cũng tương tự như thế.

Những cầu thủ thi đấu nổi bật sẽ được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu. Các pha ghi bàn đẹp mắt của các chân sút sẽ được bình bầu vào Top 10 hoặc 5 pha lập công đẹp mắt nhất. Đội bóng nào thi đấu tốt, HLV nào có chuyên môn hay... đó là những gì người hâm mộ làng túc cầu trên khắp thế giới mong đợi sau mỗi cuối tuần.

Từ Premier League, La Liga, Bundesliga... của châu Âu hay J-League, K-League, Chinese Football Association Super League... của châu Á cho đến Campeonato Brasileiro Série A (Brazil), First Division ( Argentina)... đều có những bầu chọn tương tự. V- League giải Vô địch quốc gia của Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật.

Mỗi khi một vòng đấu V-League hạ màn, các nhà chuyên môn, nhà báo đều có gắng truyền tải những thông tin đầy đủ về các đội bóng, cầu thủ đến tay người hâm mộ. Ở hướng ngược lại, khán giả mong đợi những thông tin chi tiết từ các trang báo điện tử, báo giấy hay các trang thông tin của VFF, VPF.

Thế nhưng, sau 10 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2017, mỗi ngày đầu tuần điều người hâm mộ chờ đợi, đón nhận không phải những gì mà họ vẫn mong chờ như thường lệ trước đó. Không phải là đội hình tiêu biểu, bàn thắng đẹp mà thay vào đó là các án phạt của Ban kỷ luật VFF dành cho các cá nhân, trọng tài và đội bóng vi phạm.

V-League và những sự chờ đợi đầy ngán ngẩm - Ảnh 1.

Người hâm mộ Việt Nam cần những trận cầu chất lượng, nhiều bàn thắng đẹp không những cái cúi đầu xin lỗi như thế này. Ảnh: Hà Anh.

Hơn 2 tháng kể từ ngày V-League 2017 khai màn, trải qua 10 lượt trận với 70 trận đấu, cứ mỗi cuối tuần người hâm mộ lại hỏi nhau câu hỏi quen thuộc, vòng đấu này không biết lại có biến gì không? Vì sao những thượng đế của môn thể thao vua lại hỏi điều đó?

Những sai lầm liên tiếp, mang tính hệ thống của đội ngũ trọng tài ở 6 vòng đấu đầu tiên buộc BTC V-League họp khẩn để tìm hướng giải quyết. Cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ kết thúc bằng việc BTC V-League cho ra đời cái ban không có tên với 4 vị được trao ấn kiếm quyết định việc lựa chọn trọng tài cho mỗi vòng đấu kể từ vòng 9.

V-League cứ thế diễn ra theo lịch và những lùm xùm cứ thể nối tiếp từ hành vi phản ứng khán giả của Omar, tới Samson đá bạo lực, CĐV Hải Phòng chửi bậy, Long An bỏ giải hay các trọng tài bị đưa vào "tâm bão"...

Chưa bao giờ, cứ sau mỗi vòng đấu V-League, Ban kỷ luật VFF lại phải làm việc hết công suất để đưa ra các án phạt cho các tập thể, cá nhân và các đội bóng, trong đó có việc kỷ luật nội bộ các trọng tài không hoàn thành nhiệm vụ.

"Chúng tôi đến sân để xem bóng đá, không phải xem diễn hề. Cầu thủ, trọng tài và cả đội bóng tôn trọng người hâm mộ thì chúng tôi mới đến sân cổ vũ cho tất cả.

Vòng đấu nào cũng có sai lầm, không trọng tài cũng là cầu thủ, những nỗi đau liên tiếp như vậy khiến người hâm mộ không còn niềm tin vào sự đam mê của mình nữa", một khán giả miền Nam xin được giấu tên cho biết, thay vì đến sân xem giờ vị CĐV này chỉ thích ngồi nhà coi qua tivi.

"Cuộc sống ai có thể thoát khỏi những sai lầm, sai biết sửa sai thì mới tiến bộ được nhưng nếu sai lầm có tính hệ thống của trọng tài làm sao có thể chấp nhận được.

Chúng tôi biết trọng tài cũng là con người, trên sân họ cũng gặp rất nhiều áp lực, nhưng không thể đổ lỗi do áp lực, sai rồi lại xin lỗi thì ai đồng ý, đừng làm sai thì không ai có thể trách mình được", đến từ miền trung, anh Long chia sẻ trăn trở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại