V-League bất ổn trong mùa World Cup

Tấn Phước |

World Cup hay Euro thường có một tác động tích cực lên các giải đấu khác, trong đó có các giải vô địch quốc gia nhưng với V-League thì chuyện này đang đi ngược lại.

Thật ngạc nhiên khi V-League song hành cùng mùa World Cup lại đang trở về như giải bóng đá làng xã . Từ sân Thiên Trường đến sự cố trên sân Pleiku qua chuyện va chạm các cầu thủ giữa HA Gia Lai và Sanna Khánh Hòa. 

Từ sự cố sân Thiên Trường để khán giả xuống sân rượt đuổi trọng tài, rồi những người làm nhiệm vụ ở sân hành hung báo chí, đến thủ môn Tuấn Mạnh "tố" Công Phượng của HA Gia Lai…

V-League bất ổn trong mùa World Cup - Ảnh 1.

Khán giả đuổi đánh trọng tài (ảnh lớn) còn phóng viên bị nhân viên ở sân hành hung. Ảnh: CTV.

Rồi vòng 19 trên sân Thống Nhất chiều 14-7 giữa TP.HCM và SHB Đà Nẵng lại diễn ra cảnh cả nhà cùng lao vào sân ẩu đả lẫn nhau khi thủ môn Lê Văn Hưng của SHB Đà Nẵng bị thẻ đỏ…

Câu chuyện đúng, sai còn nhiều tranh luận và phản hồi từ phía ban tổ chức nhưng rõ ràng cách hành xử của các đội từ cầu thủ, HLV đến các vị lãnh đạo đội bóng, ban tổ chức sân đều rất nghiệp dư. Nó không có một tác dụng nào khi song hành cùng World Cup và học cái hay, cái đẹp.

Đó là chưa kể tranh thủ mùa World Cup , có những trận đấu xảy ra tỉ số khó tin kiểu "nổ tài" khiến cả làng ngỡ ngàng. Chẳng hạn như đội bóng chưa từng thua và thắng như chẻ tre bỗng thua thảm, lại thua đội bóng có dây mơ rễ má với ông chủ của mình…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại