V-League 2016: Còn gì ngoài... tiếng chửi?

Khắc Hoàng |

Trọng tài bê bết, vòng nào cũng bị quây, chỉ trích. Cầu thủ tung đòn triệt hạ, như đấu võ trên sân. V-League còn gì ngoài tiếng than thở và chửi bới?

Chửi hoài, chửi mãi

Vòng 17 này có gì? Đội đầu bảng Hải Phòng thua lấm lưng 3 bàn trắng ngay tại Lạch Tray, còn Đồng Tháp đã lại hoà sau seri trận toàn thua.

Nhưng đập vào mắt là hình ảnh phản cảm, thậm chí rùng rợn, từ pha bóng như phi thân muốn ăn tươi nuốt sống đầu gối tiền đạo Duy Long (CLB Sài Gòn) của thủ môn Cần Thơ Trần Bửu Ngọc.

Dĩ nhiên, nếu gạt đi pha bóng kungfu của Bửu Ngọc, tiếng rền rĩ về tiếng còi của trọng tài chưa dứt, đến độ CĐV Hải Phòng còn nhảy xuống sân đòi “ăn” trọng tài Nguyễn Hiền Triết.

Pha bóng rùng rợn của Bửu Ngọc, làm V-League đã tai tiếng càng thêm xấu xí

Cái gì cũng có giá của nó. Oái oăm ở chỗ, giá trị nổi bật của V-League lúc này không phải tính đua tranh, khốc liệt của giai đoạn bản lề.

Nổi trên tất cả là những ám ảnh mang tính tiêu cực, kiểu như nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Chết cho V-League sự thật đang đi theo hướng thiếu tích cực như thế, bởi nhà tổ chức dường như không còn kiểm soát được cuộc chơi nên mất phương hướng trong cách điều chỉnh.

Ở Hàng Đẫy vòng này, CĐV xứ Nghệ tạo ra hình ảnh đẹp, hiếm thấy. Có điều hình ảnh đẹp ấy như muối bỏ bể, vì nó bị chèn lấp bởi những thông tin, hình ảnh thiếu tích cực.

Một mùa có 2-3 lần, CĐV xứ Nghệ phô trương, giống như nhắc nhở V-League đừng có quên họ, bất kể cảnh sân Vinh hiu hắt và đội bóng thì bết bát.

Tuy nhiên, chừng ấy là không đủ để “cứu” cho V-League thoát qua chuỗi hình ảnh xấu xí đến cùng cực.

Có người đặt ra câu hỏi: Cuối mùa V-League này, VPF lấy gì để báo cáo, thuyết phục nhà tài trợ tiếp tục rót tiền cho giải đấu?

Hình ảnh của CĐV xứ Nghệ lọt thỏm trong cơn bão. Vết thương giữa VPF và CĐV Than Quảng Ninh đã kín da, nhưng còn gì muối mặt hơn khi buộc phải lấy hình ảnh của lực lượng CĐV đã dám xổ toẹt, chiếu tướng vào những cái yếu, thiếu hợp lý của VPF.

Đấy là những vấn đề đau đầu VPF, giống như tiếng than thở, chửi bới kéo dài từ vòng này vắt qua vòng đấu khác.

Ánh sáng cuối hầm?

VPF đuối, BTC giải hoảng loạn, không tìm ra đường thoát. Nhưng may cho V-League, ngoài tiếng chửi bới, chê trách, còn có chút ánh sáng le lói để hi vọng. Đấy là cuộc đua của nhóm dẫn đầu, bởi sự sít sao, kìm nén và rất nhiều thử thách phía trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại