Uất ức vì bị lạm dụng, người phụ nữ sát hại cha ruột, chôn xác trong vườn suốt 12 năm

Anh Phương |

Sau khi giết hại cha ruột, người phụ nữ đã che giấu tội ác suốt 12 năm để chiếm đoạt tiền trợ cấp.

Ngày 11/7 vừa qua, tòa án Manchester, nước Anh đã tuyên án Barbara Coombes (64 tuổi) 9 năm tù giam với tội danh giết người và lừa đảo tiền trợ cấp. Nạn nhân được xác định là Kenneth Coombes (87 tuổi) cũng chính là cha ruột của hung thủ Barbara.

Trang Daily Mail đưa tin, tại phiên tòa xét xử, bị cáo Barbara đã suy sụp rất nhiều khi bị chính cha ruột lạm dụng cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt 40 năm. Theo hồ sơ vụ án, tháng 1 năm 2006, Barbara tình cờ phát hiện ra cha mình có một chiếc hộp chứa nhiều ảnh mang tính chất khiêu dâm trẻ em.

Cảm thấy "hết sức ghê tởm và xấu hổ", cùng với uất ức dồn nén từ nhiều năm qua, Barbara bước vào phòng khách và đánh cha mình hai lần bằng một cái xẻng, cắt cổ họng ông, trước khi dùng thảm trải sàn cuộn xác và chôn trong khu vườn sau nhà.

Trong suốt hơn 10 năm sau đó, bị cáo Barbara Coombes đã lừa dối con gái mình rằng ông ngoại đã chết trong bệnh viện và được hỏa táng. Thậm chí, Barbara còn giả là vợ của nạn nhân Kenneth để gọi điện cho nha sĩ và hủy các cuộc khám sức khoẻ định kì của cha mình.

Uất ức vì bị lạm dụng, người phụ nữ sát hại cha ruột, chôn xác trong vườn suốt 12 năm - Ảnh 2.

Khu đất nơi chôn thi thể ông Kenneth

Trong khi ấy, Barbara vẫn tiếp tục yêu cầu nhận trợ cấp của cha với số tiền lên đến gần 190.000 bảng Anh (khoảng gần 6 tỉ đồng). Mọi việc dần được sáng tỏ khi vào năm 2017, một nhân viên xã hội đã yêu cầu được gặp ông Kenneth – người theo hồ sơ đã 99 tuổi để thảo luận về khoản trợ cấp. Barbara đã cố gắng từ chối cuộc gặp mặt và khiến nhân viên xã hội càng nghi ngờ về vụ việc hơn.

Uất ức vì bị lạm dụng, người phụ nữ sát hại cha ruột, chôn xác trong vườn suốt 12 năm - Ảnh 3.

Phòng khách - hiện trường xảy ra án mạng

Vụ việc có thể đã không được phát giác cho tới khi chính hung thủ Barbara tới thú nhận tội lỗi của mình với cảnh sát địa phương vào ngày 7/1 đầu năm nay.

Lực lượng chức năng sau đó đã khai quật được phần thi thể còn sót lại của ông Kenneth tại khu vườn sau nhà, nơi Barbara vẫn tiếp tục sống sau khi sự việc xảy ra.

Khi xuất hiện tại phiên tòa vào ngày 11/7 vừa qua, Barbara đã nhận tội ngộ sát do suy giảm năng lực hành vi. Báo cáo y tế chỉ ra rằng Barbara đang trải qua chấn thương tâm lí và bị trầm cảm nặng.

Phía công tố chấp nhận những báo cáo y tế được đưa ra và cho rằng đó là nguyên nhân dẫn đến vụ án. Cuối cùng, tòa tuyên Barbara chịu án 9 năm tù giam cho những hành động mà mình đã gây ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại