U19 Việt Nam nhận kết quả đau đớn trước người Nhật Bản

Lupo |

Trước U19 Nhật Bản vượt trội về mọi mặt, U19 Việt Nam đã chơi đầy cố gắng nhưng "lực bất tòng tâm".

U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản

Những điểm mạnh, yếu của U19 Nhật Bản đã được HLV Hoàng Anh Tuấn phân tích rất kỹ càng trước trận đấu bán kết. Ông cùng các học trò quyết tâm tạo nên một cú sốc nữa tại giải U19 châu Á.

Tuy nhiên, có vẻ như chiến lược gia 48 tuổi đã không thể tính được rằng các học trò của mình lại "run" đến như thế. Dưới áp lực của U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam liên tục bộc lộ các sai sót không đáng có ở ngay đầu trận đấu.

Dĩ nhiên, đội bóng đến từ xứ Mặt trời mọc tận dụng rất tốt những kẽ hở này. Phút thứ 6, Kishimoto mở tỉ số cho U19 Nhật Bản bằng một cú đá ở tư thế thoải mái chỉ cách khung thành vài mét. Ít phút sau, tới lượt Nakamura nâng tỉ số lên 2-0.

Thế trận sau đó tiếp tục nằm hoàn toàn trong tay các "Samurai xanh". Họ chơi không quá tốn sức nhưng vẫn cầm bóng nhiều hơn hẳn, ép sân hoàn toàn và phối hợp rất thoải mái. Trong khi đó, U19 Việt Nam rất hiếm khi có bóng và hầu hết các nỗ lực tấn công đều bị bẻ gãy một cách dễ dàng.

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Tiến Dũng, chắc chắn đoàn quân dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải nhận thêm ít nhất 2 bàn thua.

Tình thế trận đấu thay đổi chút ít trong hiệp hai. U19 Việt Nam tập trung nhiều cầu thủ cho mặt trận tấn công hơn. Nhờ đó, đoàn quân áo đỏ tạo ra được một số tình huống đáng chú ý. Tiếc rằng, sự thiếu quyết đoán từ các chân sút khiến bàn thắng trở thành điều gì đó quá xa xỉ.

U19 Việt Nam nhận kết quả đau đớn trước người Nhật Bản - Ảnh 2.

U19 Việt Nam quá lép vế trước Nhật Bản.

Chiều ngược lại, người Nhật vẫn liên tục đe dọa khung thành U19 Việt Nam. Chỉ bằng các pha phối hợp đơn giản, họ lập tức đưa bóng được đến chân tiền đạo ở tư thế thuận lợi. Dù vậy, bàn thắng thứ 3 lại đến với U19 Nhật Bản theo cách rất "rùa" khi Tấn Sinh phá bóng trúng chân Nakamura đi vào lưới.

Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc 3-0 nghiêng về U19 Nhật Bản. Đây là thắng lợi xứng đáng của các "Samurai xanh" và họ sẽ gặp U19 Saudi Arabia ở chung kết.

Về phần U19 Việt Nam, cuộc đọ sức này giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm. Dẫu sao, giải U19 châu Á lần này vẫn vô cùng thành công với đoàn quân áo đỏ với chiến tích giành vé dự World Cup U20.

Hi vọng rằng U19 Việt Nam sẽ tận dụng tốt khoảng thời gian từ nay tới World Cup để có được những bước tiến vượt bậc, tạo thêm các kỳ tích giống như ĐT futsal.

Tỉ số chung cuộc: U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản

Đội hình ra sân:

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Việt Anh, Tấn Tài, Tấn Sinh, Văn Hậu, Tiến Dụng, Trọng Đại, Văn Hào, Quang Hải, Minh Dĩ, Trần Thành.

U19 Nhật Bản: Hirosue, Machida, Ryo, Iwata, Itakura, Naganuma, Ichimaru, Endo, Hara, Kishimoto, Nakamura.

Bàn thắng:

U19 Việt Nam: không

U19 Nhật Bản: Kishimoto (6'), Nakamura (10', 51')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại