Tuyển Việt Nam và nỗi lo đằng sau cơn giận của HLV Park Hang Seo

Hồng Nam |

Chiến thắng 3-0 trước Lào vẫn để lại nhiều vết gợn, bởi với thực lực chênh lệch giữa đôi bên, tuyển Việt Nam đáng ra phải thắng nhiều hơn thế.

Tất nhiên, tỉ số 3-0 có được trước Lào giúp tuyển Việt Nam khởi đầu mỹ mãn với ba cái "không": không chấn thương, không mất nhiều sức, và trên khía cạnh nào đó, là không lộ bài.

Đầu đã xuôi, lực lượng được bảo toàn, có đủ "lưng vốn" (ngôi đầu bảng) để hướng tới những trận kế tiếp, hiển nhiên khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở một tập thể chỉ có vỏn vẹn vài tuần chuẩn bị và không có trận đấu giao hữu quốc tế chính thức nào trong gần một năm qua.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Lào 0-3 Việt Nam (nguồn: VTV Cab)

Dù vậy, HLV Park Hang Seo vẫn không vui. Ông trách trọng tài bù giờ quá ít. Xưa nay, hiếm đội bóng nào thắng dễ mà chiến lược gia lại... phàn nàn về trọng tài. Lời than của thầy Park cho thấy một điều: tuyển Việt Nam chưa hài lòng với chiến thắng 3-0. HLV Park Hang Seo muốn bù giờ nhiều hơn để có cơ hội ghi thêm bàn thắng.

Đó là khát khao và sự chuyên nghiệp của HLV 59 tuổi khi để ý tới từng tiểu tiết trên sân, song phải thừa nhận: nếu các cầu thủ đá tốt và ghi nhiều bàn thắng hơn vào lưới Lào, bù giờ ba hay bốn phút có lẽ không phải vấn đề khiến thầy Park phải nổi nóng.

Tuyển Việt Nam và nỗi lo đằng sau cơn giận của HLV Park Hang Seo - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) dễ dàng đánh bại Lào.

Báo chí quốc tế dành nhiều lời khen cho tuyển Việt Nam khi đánh bại chủ nhà Lào. Có cây bút khẳng định "tuyển Việt Nam thống trị trận đấu" hay "thể hiện phẩm chất ứng viên vô địch". Dễ nhận thấy, đây là những lời khen theo kiểu... đẹp lòng là chính, bởi đánh bại đối thủ với vỏn vẹn năm cầu thủ "sống bằng nghề bóng đá" không phải điều gì đáng khen ngợi. 

BLV Quang Huy khẳng định: đây là đội tuyển Lào yếu nhất mà tuyển Việt Nam từng đối đầu, "yếu hơn cả đội tuyển từng thua chúng ta tới... 0-9".

Chỉ sau vài phút bóng lăn, ai cũng thấy đúng là Lào... yếu thật. Đội bóng xứ triệu voi dành chủ yếu thời gian phòng ngự co cụm và phá bóng trong vô thức. Lào tấn công không có đường nét khi HLV Sundramoorthy cất quân bài tấn công tốt nhất trên ghế dự bị. 

Trên sân, pha xoay người đưa bóng đi hết đường biên vụng về của một cầu thủ bên phía Lào cho thấy, ngay cả kỹ thuật cơ bản, đối thủ của Việt Nam cũng chưa chắc thuộc nằm lòng.

Các học trò của thầy Park cầm bóng 94% trong 10 phút đầu và 79,8% trong cả trận đấu. Giới bóng đá gọi đây là kiểu "không để đối phương chơi bóng". Và đúng là Lào không có ý định chơi bóng thật. Họ tử thủ và chờ thời cơ phản công. Đá với đối thủ như vậy, đội nào cũng có thể hóa thành... Barcelona hay Manchester City.

Tuyển Việt Nam và nỗi lo đằng sau cơn giận của HLV Park Hang Seo - Ảnh 3.

Công Phượng ghi bàn "mở điểm" cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Vấn đề là: Barcelona, Chelsea hay Manchester City biết cách đè bẹp đối thủ khi cầm bóng áp đảo, còn tuyển Việt Nam không biến được lợi thế thành chiến thắng với cách biệt lớn hơn. Ba bàn thắng là con số không ít, nhưng với thực lực chênh lệch, tuyển Việt Nam có thể làm tốt hơn thế. Các cầu thủ chuyền rất nhiều, liên tục tiếp cận vòng cấm đối phương, song các pha phối hợp đều bị bỏ qua lãng phí.

Lối chơi chưa được định hình rõ nét, cộng thêm sự thiếu chắc chắn trong chống phản công (dẫn đến việc Hùng Dũng phải vào sân) cho thấy tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều "vết gợn".

Những xộc xệch trong trận ra quân là có thể hiểu, nhưng hơn lúc nào hết, các cầu thủ cần phải chắt chiu cơ hội. Từng pha lập công ghi được, dù vào lưới Lào hay Malaysia, đều có giá trị như nhau khi đặt lên bàn cân hiệu số bàn thắng/ bại. Càng thắng đậm Lào, càng có lợi thế khi chạy đua hiệu số với Malaysia hay Myanmar.

Rất có thể, thầy Park đã có chiến lược đối phó để đánh bại Malaysia và Myanmar, nhưng bóng đá luôn tồn tại rủi ro. Cách tốt nhất để nắm lợi thế là chắt chiu thật tốt trong những trận đấu mình nắm "đằng chuôi". U18 Việt Nam từng bị loại cay đắng ở vòng bảng U18 châu Á vì kém U18 Indonesia đúng một bàn thắng, dù đã đánh bại đối thủ tới 3-0 trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Tuyển Việt Nam và nỗi lo đằng sau cơn giận của HLV Park Hang Seo - Ảnh 4.

HLV Park Hang Seo còn nhiều việc phải làm.

Tuyển Việt Nam dừng bước ở bán kết AFF Cup 2016 vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước Indonesia và bị trừng phạt. Trước đó, cũng là sự phung phí trước Indonesia và Thái Lan, U22 Việt Nam đã ngậm ngùi chia tay SEA Games. 

Bỏ lỡ cơ hội là căn bệnh trầm kha của bóng đá Việt Nam, song bỏ lỡ cũng có hai dạng. Hoặc do cầu thủ bị căng cứng tâm lý trong các trận khó, hoặc do quá lỏng chân trong các trận dễ.

Nếu tuyển Việt Nam trân quý từng phút để ghi bàn vào lưới Lào, sẽ không có chuyện Công Phượng "cắm đầu" rê bóng, dù xung quanh còn nửa tá đồng đội để chuyền.

Đó là "vết xước" trong chiến thắng đầu tay của HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc phải chấn chỉnh nhiều, trước khi toàn đội bước vào trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình. "Những chú hổ Malaya" rõ ràng không yếu như Lào, và để chiến thắng, một thái độ và lối chơi tích cực hơn là điều bắt buộc.

Làm được điều ấy, số phút bù giờ trên bảng điện tử sẽ không khiến thầy Park phải âu lo thêm nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại