Tuyển Việt Nam: Hòa Malaysia vì thiếu những cái đầu lạnh

Văn Nhân |

Nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối khi tuyển Việt Nam bị Malaysia cầm hòa 2-2 trong thế dẫn trước 2 bàn ngay tại Bukit Jalil.

Nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối khi tuyển Việt Nam bị Malaysia cầm hòa 2-2 trong thế dẫn trước 2 bàn ngay tại Bukit Jalil.

Hai bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy đã tạo lợi thế cực lớn cho tuyển Việt Nam trước Malaysia. Nhưng kết quả thì thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ 1 trận hòa, qua đó rơi lợi thế lớn trong trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình.

Tỷ số hòa 2-2 rõ ràng khác với kết quả Việt Nam thắng ngay trên sân của Malaysia. Lợi thế cũng khác biệt. Malaysia sẽ vô địch nếu có chiến thắng trước Việt Nam ở Mỹ Đình, còn chúng ta cần kết quả hòa 0-0, 1-1, hoặc thắng đối thủ.

Dù tạo ra được lợi thế bằng trận hòa có tỷ số cao trên sân khách nhưng tuyển Việt Nam thực sự khiến cho người hâm mộ nuối tiếc. 2 bàn thắng và ít nhất 3 cơ hội mười mươi để ghi bàn nhưng Đức Chinh, Tiến Linh đều “ném đi” trong tiếc nuối.

Tuyển Việt Nam chơi với tinh thần ngoan cường, bản lĩnh trước sức ép khán đài là điều rất ngợi khen. Nhưng hàng công của tuyển Việt Nam đang thiếu một tiền đạo có sự lạnh lùng kết liễu đối thủ. Vì bỏ lỡ nhiều sẽ trả giá đắt. Thực tế, thầy trò HLV Park Hang Seo đã trả giá bằng trận hòa.

Phút 30, Đức Chinh bỏ lỡ pha đối mặt, đúng 5 phút sau thì Văn Lâm vào lưới nhặt bóng. Nếu có bàn thắng thứ 3 thì Việt Nam xem như đóng đinh trận chung kết.

Tuyển Việt Nam: Hòa Malaysia vì thiếu những cái đầu lạnh - Ảnh 1.

Việt Nam chơi tốt nhưng thiếu đi sự lạnh lùng.

Kịch bản này tiếp tục tái diễn khi Tiến Linh vào sân có cơ hội đối mặt nhưng xử lý không tốt. Sau đó, Malaysia có bàn gỡ 2-2. Nếu tỷ số 3-1 thì tinh thần chiến đấu của Malaysia sẽ bị nhận một gáo nước lạnh. Chúng ta hoàn toàn có thể ra về với một trận thắng trong thế ghi được 3 bàn, lợi thế này rất lớn để Việt Nam chạm 1 tay vào chức vô địch.

Điểm chung là Đức Chinh và Tiến Linh còn rất trẻ. Họ còn trẻ nên không có được cái đầu lạnh giữa 80 nghìn khán giả Malaysia là điều cần được hiểu và thông cảm.

Một vấn đề khác là 2 bàn thua của tuyển Việt Nam. Văn Hậu không thể theo kèm đối thủ trong tình huống bị gỡ 1-2. Nhưng thủ môn Văn Lâm có dấu hiệu bị tâm lý khi không làm chủ tình huống bóng trong vòng 5m50. Một tiền đạo Việt Nam chia sẻ với Saostar ngay sau tình huống thua 1-2: “Văn Lâm bị tâm lý rồi, anh ơi. Gần như không có sự chủ động để ra ngoài can thiệp”.

Ở bàn thua thứ hai, Văn Hậu phạm lỗi đối thủ trong thế cầu thủ Malaysia dẫn bóng ngược lên. Một HLV ở V.League nhận xét là thiếu kinh nghiệm.

Tuyển Việt Nam: Hòa Malaysia vì thiếu những cái đầu lạnh - Ảnh 2.

Duy Mạnh xứng đáng nhận thẻ đỏ nếu trọng tài quan sát được cú vung tay.

Nhưng hai bàn thua của tuyển Việt Nam không đánh trách bằng cú vung tay đánh thẳng mặt đối thủ của Duy Mạnh. Rất may, trọng tài không phát hiện nên không rút thẻ. Vì trọng tài phát hiện thì Duy Mạnh sẽ nhận thẻ đỏ. Nếu chơi trong cảnh thiếu người thì tuyển Việt Nam có thể đón nhận một kết quả bất lợi trước Malaysia, vì thời gian trận đấu chỉ mới diễn ra 10 phút.

Hai bàn thua và cái vung tay của Duy Mạnh cho thấy rằng, tuyển Việt Nam thiếu đi sự lạnh lùng ở những thời điểm quan trọng. Đây là mấu chốt giúp cho Malaysia có được 2 bàn gỡ.

Tuyển Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để vô địch AFF Cup 2018 khi được đá trên sân nhà Mỹ Đình ở trận lượt về. Nhưng cần lắm sự lạnh lùng để tránh những sai số đáng tiếc, bởi mọi sai sót lúc này không còn cơ hội để sửa sai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại