Tuyển Việt Nam được chào đón tại Cần Thơ: Điều ước đã chạm đến trái tim

Quốc Tài |

Những ngày đầu tháng 11, TP Cần Thơ đang rất rộn ràng với ngày hội giao thương văn hóa Việt – Nhật được tổ chức tại Tây Đô, trong đó tâm điểm là sự kiện lần đầu tiên ĐTQG Việt Nam thi đấu giao hữu tại đây với một CLB Nhật Bản, đủ để làm “nức lòng” CĐV Cần Thơ nói riêng và người hâm mộ cả vùng ĐBSCL nói chung.

Không ai bảo ai mà vào ngày 9/11, khi đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân bay Cần Thơ, các CĐV đã tự chuẩn bị cho mình đầy đủ băng-rôn, cờ Tổ quốc, hoa và 1 chiếc áo đỏ sao vàng. Tất cả sự chuẩn bị này được các bạn trẻ ở Cần Thơ lên kế hoạch từ nhiều ngày trước đó.

Từ giữa trưa 9/11, gần trăm con người có mặt tại đại bản doanh SVĐ Cần Thơ để tập hợp trang bị lần cuối cùng trước khi diễu hành ra sân bay.

Tất nhiên ấn tượng ban đầu với nhiều cầu thủ đội tuyển Việt Nam là khá bất ngờ trước sự đón tiếp nhiệt tình mà người hâm mộ Cần Thơ dành cho mình. 2 tiếng "Việt Nam" liên tục được hò reo lúc HLV Hữu Thắng bước ra và càng vang dội hơn nữa khi sau đó là các chàng trai của đội tuyển Việt Nam.

Những cầu thủ HAGL luôn được săn đón ở mọi nơi và là tâm điểm chú ý. Và Cần Thơ cũng không là ngoại lệ, khi nhiều CĐV nữ đã vây kín lấy những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường và Văn Toàn ngay lúc họ vừa xuất hiện.

Trước đó 2 năm, bộ tứ này cũng từng làm dậy sóng khán giả Cần Thơ khi tham dự giải U21 quốc tế trong màu áo HAGL. Không chỉ các bạn trẻ có mặt tại sân bay, mà còn có những khán giả "lão thành" ở độ tuổi thậm chí ngoài 60 cũng tỏ ra hào hứng không kém khi được tận mắt chứng kiến những cầu thủ của ĐTQG.

Mặc dù được yêu cầu di chuyển nhanh ra xe để về khách sạn, nhưng các thành viên đội tuyển Việt Nam cũng không thể "thờ ơ" trước tình cảm mà người hâm mộ dành tặng cho mình, vì thế tất cả đã nán lại đôi chút để ký tặng, chụp ảnh cùng CĐV. Kể cả HLV Hữu Thắng cũng miệng cười không ngớt khi liên tục được CĐV đòi "selfie".

Chưa đủ thỏa mãn, các CĐV tiếp tục theo chân đội tuyển Việt Nam về tới tận khách sạn và lại tiếp tục cùng nhau "tự sướng", những cầu thủ như Huy Toàn, Tiến Thành, Xuân Trường phải ký tên cũng không ngớt. Thậm chí 1 fan nữ còn cho biết cô đã thức cả đêm để chuẩn bị món quà dành cho Xuân Trường.

Ông Nguyễn Văn Đức (60 tuổi – TP. Cần Thơ) cho biết: "Lần đầu tiên trong đời tôi mới được chứng kiến một trận đấu của đội tuyển Việt Nam, hồi trẻ tôi nghe radio, sau này thì xem vô tuyến. Hơn 60 tuổi rồi, đến bây giờ tưởng đâu không còn cơ hội để tận mắt xem các em ấy thi đấu ngoài đời.

Nhưng thật may, tôi rất vui sướng vì lần này niềm ước ao của tôi từ lúc biết xem bóng đá tới giờ đã hiện thực. Tôi luôn theo dõi mọi diễn biến của đội tuyển Việt Nam, và qua nhiều thời kỳ thì đội tuyển đều có lứa cầu thủ tài năng. Và trước mọi giải đấu tôi đều đặt niềm tin của mình vào các cầu thủ. Tôi hy vọng một lần nữa người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có dịp sống trong những ngày tháng thăng hoa và hạnh phúc như hồi năm 2008".

Trong ngày đầu tiên BTC mở cửa bán vé, khi các quầy vé còn chưa được kéo ra thì đã có một nhóm khán giả từ Sóc Trăng vượt qua quãng đường gần 100km đến ngồi đợi trước SVĐ Cần Thơ để mua cho mình những chiếc vé đầu tiên.

Anh Thạch Sô Phong (41 tuổi, Sóc Trăng) cho biết: "Mặc dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam có mặt ở tận miền Tây. Nhiều lần đội tuyển đá ở sân Thống Nhất (TP.HCM – PV), tôi định lên tận đó xem, nhưng xa quá với lại sợ không mua được vé nên lần này tôi quyết tâm đi sớm mua vé cho chắc. Tôi còn dự tính ở lại nhà bà con để ngày mai (tức ngày 10/11 – PV) xem đội tuyển tập mà vì điều kiện gia đình, nên đành đợi thêm 2 ngày nữa để đến sân xem thi đấu".

Cách đây hơn 30 năm, khi giải đấu bóng đá quân đội dành cho các nước XHCN mang tên SKDA được tổ chức vào năm 1984 tại Cần Thơ đã từng làm khán giả miền Tây háo hức một thời. Sau đấy rất lâu nữa, gần đây nhất là năm 2014, SVĐ Cần Thơ cũng đã "suýt vỡ" với giải bóng đá quốc tế dành cho lứa tuổi U21 khi có sự góp mặt của lứa cầu thủ tài năng từ Học viện HAGL Arsenal JMG.

Và trong lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam có mặt tại Cần Thơ, khán giả cả miền Tây sẽ có cơ hội sống trong bầu không khí của một ngày hội bóng đá thật sự, bầu không khí cực kỳ háo hức với sắc đỏ, loa phát thanh, băng-rôn treo khắp các con đường ở TP. Cần Thơ. 2 ngày trước khi diễn trận đấu, cờ và áo cờ Tổ quốc đã được bày bán rộng rãi ở khu vực SVĐ.

Cảm động trước sự đón tiếp nồng hậu của khán giả miền Tây, trung vệ Tiến Thành chia sẻ: "Chúng tôi may mắn có được sự ủng hộ từ các CĐV Việt Nam và ở bất cứ đâu của mọi miền Tổ quốc, chúng tôi đều nhận được tình cảm của người hâm mộ.

Ở Cần Thơ và miền Tây cũng vậy, chúng tôi cảm thấy vui mừng vì nhận được sự ủng hộ và tin tưởng mà khán giả dành cho. Tôi xin cảm ơn và mong đến ngày thi đấu sẽ có nhiều người hâm mộ sát cánh cùng đội tuyển. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng chiến đấu hết mình để không phụ lòng người hâm mộ".

1 Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Cần Thơ để phục vụ khán giả đồng bằng sông Cửu Long.

1 Sau trận giao hữu này, đội tuyển Việt Nam không còn thi đấu giao hữu nữa mà sẽ trở về TP.HCM và lên đường sang Myanmar vào ngày 15/11.

2 Lần thứ 2 CLB Avispa Fukuoka sang Việt Nam thi đấu giao hữu, lần trước là trong khuôn khổ BTV Cup 2012.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại