Tưởng chuột nên lấy 2 tay chộp, nào ngờ lại là rắn độc

Thành Công (TH) |

Nạn nhân bị rắn cắn là ông Nguyễn Văn Út, 35 tuổi, trú tại ấp 4, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Sự việc ông Út bị rắn cắn xảy ra chiều qua (6/10), tại cánh đồng lúa của địa phương.

Khi đó, ông Út cùng một số người khác chạy theo sau máy gặt để bắt chuột, lươn, cá... Thấy động đậy ở dưới lớp rơm, nghĩ là chuột nên người đàn ông này dùng cả 2 tay để chộp mạnh.

Nào ngờ đó không phải là chuột mà là 1 con rắn độc màu đen, da màu xám. Con rắn đã cắn vào lòng bàn tay ông Út.

Nạn nhân được sơ cứu tại chỗ nhưng chỉ ít phút sau da mặt có biểu hiện tím tái. Ông Út được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Long An, rồi chuyển qua khu điều trị rắn cắn ở trại rắn Đồng Tâm (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Trước đó, bác sĩ Vũ Ngọc Lương (Phó Giám đốc Trại rắn Đồng Tâm) đã công bố số điện thoại đường dây nóng của ông là 0918652742 để những người bị rắn cắn ở vùng sâu, vùng xa khi không có điều kiện đến bệnh viện trên khắp mọi miền đất nước gọi điện để ông tư vấn trực tiếp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại