Từng bị Man United thải loại, giờ đây hậu bối của Solskjaer đang khuynh đảo Premier League

Thừa Phong |

Đầu năm 2013, sau 4 mùa giải tuyệt vọng với Man United, Joshua King lặng lẽ rời Old Trafford với cái giá rẻ mạt 1,2 triệu bảng.

Năm 16 tuổi, cậu bé Joshua King gia nhập đội trẻ Man United, sau khi từ chối lời mời từ Chelsea, Sunderland và Ipswich Town.

Vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, chân sút người Na Uy nhanh chóng cho thấy tài năng của mình tại các giải trẻ. Chứng kiến Joshua King thi đấu, không ít CĐV hi vọng anh sẽ tiếp bước người tiền bối Solskjaer, trở thành một "sát thủ" của Old Trafford.

Tiếc rằng, có quá nhiều sự kiến xảy ra đã khiến con đường của chàng tiền đạo trẻ trở nên mù mịt. Ở đội một, Joshua King gần như không có cơ hội ra sân khi Man United sở hữu những Rooney, Welbeck, Chicharito, Van Persie.

Từng bị Man United thải loại, giờ đây hậu bối của Solskjaer đang khuynh đảo Premier League - Ảnh 1.

Joshua King và Pogba "thủa hàn vi" trên băng ghế dự bị của Man United.

Những chuyến "du học" tại Preston North End, Mönchengladbach hay Hull City đều để lại ấn tượng. Mãi tới khi đến với Blackburn, Joshua King mới được trọng dụng.

Và thế là, trong khi CĐV Man United còn đang dồn hết tâm trí vào mùa giải cuối cùng của Sir Alex, những bàn thắng đầy mê hoặc từ đôi chân Van Persie, thì Joshua King lặng lẽ ký hợp đồng để chính thức trở thành người của Blackburn.

Thêm hơn 2 mùa giải "học việc", Joshua King cảm thấy mình đã "đủ lông đủ cánh" và đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: Chuyển đến Bournemouth.

Premier League từng chôn vui nhiều tài năng bỗng trở thành "đất lành" với Joshua King. Tại đây, anh từ vai phụ chuyển thành kép chính, lãnh nhiệm vụ ghi bàn cho đội Bournemouth.

Trùng hợp thay, bàn đầu tiên Joshua King ghi được tại sân nhà trong khuôn khổ Premier League lại vào lưới chính Man United, CLB từng ruồng bỏ anh khi xưa. 6 bàn thắng của chân sút người Na Uy giúp Bournemouth trụ hạng thành công.

Sang tới mùa giải năm nay, Joshua King tỏ ra nguy hiểm gấp bội. Vốn là cầu thủ rê dắt có "số má", song anh lại đặc biệt lạnh lùng và dứt khoát trước khung thành đối phương.

Mỗi khi cơ hội đến, Joshua King thường cố gắng xử lý nhanh và gọn gàng nhất có thể. Cộng thêm khả năng chọn vị trí khôn khéo, tiền đạo 25 tuổi liên tục "nổ súng" cho Bournemouth.

Tính đến thời điểm này, Joshua King đã 13 lần chọc thủng lưới các đối thủ tại Premier League, chiếm gần 1/3 số bàn thắng của CLB.

Đáng chú ý, chân sút đang dẫn đầu danh sách lập công của Bournemouth không hề "cóng" khi đối mặt với các đối thủ thuộc nhóm đầu. 5/13 bàn anh ghi được là vào lưới những CLB trong top 7.

Từng bị Man United thải loại, giờ đây hậu bối của Solskjaer đang khuynh đảo Premier League - Ảnh 2.

Bournemouth dĩ nhiên rất vui mừng khi Joshua King tỏa sáng. Nhưng họ cũng rất lo lắng trước khả năng mất tiền đạo này vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

2 năm trước, khi sút tung lưới Man United, Joshua King từng có chút hờn dỗi khi nhắc đến Sir Alex: "Thầy không một lần nói chuyện với tôi. Ngay cả trước lúc tôi ra đi, thầy cũng không nói một lời".

Ngoài chi tiết ấy, Old Trafford với anh vẫn luôn là giấc mơ: "Sir Alex là một người tuyệt vời và có nhãn quan đặc biệt tốt về bóng đá. Scholes luôn là số một trên sân tập. Anh ấy cứ đá bên nào là bên đó thắng.

Gary Neville có tính cách khá lạ lùng, song luôn tốt bụng với các cầu thủ trẻ. Ronaldo luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất, anh ấy còn tập thêm sút bóng và đá phạt nữa. Được nhìn và tập luyện với họ, tội họ được vô số điều hay'.

Liệu rằng trong cơn khát tiền đạo, Mourinho có để ý đến Joshua King và xa hơn là biến anh thành một Pogba thứ hai, trở về thắp sáng Old Trafford?

Joshua King sút tung lưới Chelsea:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại