"Tuần lộc Ngọc Trinh" cực hiếm làm điệu trước ống kính giữa núi rừng Na Uy

THIÊN KHANG |

Một chú tuần lộc với bộ lông trắng muốt như tuyết được phát hiện bởi nhiếp ảnh gia người Na Uy.

Theo Daily Mail, con tuần lộc được bắt gặp bởi anh Mads Nordsveen, 24 tuổi, đến từ Oslo. Dù đụng mặt người lạ, tuần lộc trắng vẫn không tỏ vẻ ngượng ngùng một chút nào, thay vào đó còn tạo dáng cho vài pô ảnh đầy tự tin khoe cá tính.

Tuần lộc Ngọc Trinh cực hiếm làm điệu trước ống kính giữa núi rừng Na Uy - Ảnh 1.

Chia sẻ với trang LadBible, anh Mads cho biết mình đang đi dạo để chụp lại địa hình núi tuyết hùng vĩ của Na Uy thì bất thình lình một chú tuần lộc trắng không mời mà đến trước mặt anh.

"Nó tiến lại rất gần và nhìn thẳng vào mắt tôi. Nó khá thư giãn và bình tĩnh, thậm chí dường như sẵn sàng tạo dáng trước ống kính."

"Đó là một sự xuất hiện đầy thú vị, một giây phút thần kì và tôi ước mình có thể may mắn được gặp lại nó một lần nữa."

Được biết, chú tuần lộc này mới chỉ được vài tháng tuổi khi phần lớn tuần lộc con được sinh ra vào tháng Năm hàng năm.

Tuần lộc Ngọc Trinh cực hiếm làm điệu trước ống kính giữa núi rừng Na Uy - Ảnh 2.
Tuần lộc Ngọc Trinh cực hiếm làm điệu trước ống kính giữa núi rừng Na Uy - Ảnh 3.
Tuần lộc Ngọc Trinh cực hiếm làm điệu trước ống kính giữa núi rừng Na Uy - Ảnh 5.

Tuần lộc là loài sinh vật thân thuộc, gắn liền với mùa Giáng Sinh đang đến rất gần. Tuy hình ảnh của loài vật này không hề xa lạ, một chú tuần lộc trắng được cho là rất hiếm có nhờ vào một loại đột biến gene đặc biệt khiến chúng mất đi một phần của bộ lông. Trong phong tục của tộc người thiểu số Sami sống tại khu vực vùng núi xung quanh Thụy Điển, Na Uy, Nga và Phần Lan, một chú tuần lộc trắng là biểu trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.

Tuần lộc Ngọc Trinh cực hiếm làm điệu trước ống kính giữa núi rừng Na Uy - Ảnh 6.

Trước lần bắt gặp này tại Na Uy, lần gần nhất tuần lộc trắng được phát hiện là tại Thụy Điển năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại