Tự xử lý vết rắn cắn, bà mẹ suýt khiến con trai mất cánh tay phải

Vũ Uyên |

Một bà mẹ đã khiến cậu con trai 9 tuổi suýt mất đi cánh tay sau khi tự... cho mình là bác sĩ, cố gắng xử lý vết thương không hề đơn giản trên tay cậu bé.

Theo đó, bé Lỗi Lỗi đã bị rắn cắn khi đang chơi đùa bên ngoài ngôi nhà của mình tại thị trấn Đan Phượng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khi phát hiện con trai bị rắn cắn trên cổ tay phải, bà Dương đã vô cùng hoảng loạn và yêu cầu cậu bé miêu tả lại hình dáng của loài vật này. Thật không may, đó chính là một con rắn hổ mang có độc tố khá mạnh.

Vì vậy, bà Dương quyết định dùng miệng để hút nọc độc từ vết thương và lấy rượu để sát khuẩn.

Tự xử lý vết rắn cắn, bà mẹ suýt khiến con trai mất cánh tay phải - Ảnh 1.

Bàn tay của Lỗi Lỗi đã bị hoại tử nghiêm trọng.

Tuy nhiên, khi thấy con mình vẫn còn dấu hiệu trúng độc, bà Dương đã cầm một con dao chặt thịt và cắt một đường trên tay cậu bé để "máu độc chảy ra ngoài".

Không ngờ, vết cắt trên lại chảy nhiều máu liên tục khiến người mẹ trẻ phải nhanh chóng đưa con trai tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chỉ tiến hành cầm máu rồi đề nghị bà Dương đưa con tới cơ sở y tế lớn hơn vì họ không thể điều trị được cho cậu bé.

Tự xử lý vết rắn cắn, bà mẹ suýt khiến con trai mất cánh tay phải - Ảnh 2.

Chỉ vì hành động dại dột của mình, bà mẹ này đã khiến cậu con trai suýt mất đi cánh tay phải.

Bà Dương đã phải vay hàng xóm 2.000 nhân tệ (tương đương hơn 6 triệu đồng) để đưa Lỗi Lỗi lên Bệnh viện nhi thuộc quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh. Tại đây, Lỗi Lỗi đã được điều trị kịp thời.

Theo ông Lý Quang Lương - bác sĩ điều trị cho Lỗi Lỗi thì cậu bé này suýt nữa đã mất đi bàn tay phải chỉ vì hành động dại dột của người mẹ.

Tự xử lý vết rắn cắn, bà mẹ suýt khiến con trai mất cánh tay phải - Ảnh 3.

Do bị nhiễm trùng nặng kèm theo nọc độc của loài rắn hổ mang, cả cánh tay bên phải của Lỗi Lỗi đã trở nên thâm đen và phù nề.

Cụ thể, vết rắn cắn thực ra không quá độc. Nhưng việc bị mất nhiều máu do vết cắt của bà Dương đã làm tình trạng nhiễm độc nặng thêm và suýt khiến cho các ngón tay của Lỗi Lỗi bị hoại tử.

Do vậy, chức năng trên bàn tay phải của cậu bé cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít trong tương lai.

Bên cạnh đó, vết cắt sâu hơn 1cm trên cổ tay cậu bé chỉ cách dây chằng cổ tay khoảng 3mm, có nghĩa là nếu bà Dương chỉ cần "quá tay" một chút nữa cũng sẽ khiến bàn tay của cậu bé hoàn toàn bị tàn phế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại