Từ đôi chân thủy tinh đến một "mũi phi đao" là đủ để áp chế quần hùng

Quế Nam |

Như Lý Tầm Hoan trong "Tiểu Lý phi đao", Robben chỉ cần một cú ra chân duy nhất cũng đủ để "đếm xác" những cao thủ từng gục ngã trước mũi giày của mình. Và lần này đến lượt Real?

1. Robben đang hồi sinh tại Bayern Munich. Nói cho đúng, anh vẫn thể hiện đẳng cấp vốn có sau những mùa bóng ít được thi đấu do chiến thuật của Pep Guardiola. Sự xuất hiện của Carlo Ancelotti đã mang Robben trở lại đội hình chính của Bayern. Và anh lại thấy mình trở thành nhân vật quan trọng của "Hùm xám", ở tuổi 33.

Sau 17 trận đá chính ở Bundesliga mùa này, Robben đã trực tiếp tham gia vào 14 bàn thắng (ghi 9 bàn và kiến tạo 5 bàn). Ở Champions League, anh cũng kịp ghi 3 bàn và là chân sút tốt thứ nhì của Bayern mùa này, chỉ sau Robert Lewandowski.

Bàn gần nhất Robben ghi được là trong trận đại thắng Dortmund 4-1 mới đây. Nó lại là một pha ghi bàn "kiểu Robben". Tức có bóng ở cánh phải, ngoặt vào trong và sút!

Robben đã ghi hàng chục bàn kiểu ấy, nhưng các hậu vệ vẫn chưa có cách nào khả dĩ để ngăn được. Vì khi Robben có bóng ở cánh phải, Philipp Lahm cũng đồng thời dâng lên. Khi đó, cầu thủ người Hà Lan có quá nhiều phương án để xử lý.

Từ đôi chân thủy tinh đến một mũi phi đao là đủ để áp chế quần hùng - Ảnh 1.

Pha kết thúc thành bàn này đã quá quen thuộc với Robben.

Anh có thể tỉa sang cho Lahm trên đà lao xuống, anh có thể tiếp tục dốc bóng, cũng có thể ngoặt vào trong để sút. Vấn đề là chính Robben cũng không biết định làm gì. Mọi thứ đều đến theo bản năng.

2. Thực ra, Robben chỉ hình thành nên cách chơi này cách đây 9 năm. Phải đến sau khi đã chuyển sang Real Madrid (sau khi đã khoác áo Groningen, PSV Eindhoven, Chelsea), trải qua biết bao đời HLV, Robben mới có pha bóng mang thương hiệu của riêng.

Bàn thắng đầu tiên theo kiểu ấy đến vào tháng 12/2008, dưới thời của Juande Ramos. Cựu HLV của Sevilla và Tottenham thử dùng Robben ở cánh phải để thử khả năng đá trái kèo. Sự sắp đặt ấy phát huy hiệu quả tuyệt vời. Từ đó đến hết mùa, Robben ghi 6 bàn cho Real, trong khi chỉ ghi đúng 1 bàn ở nửa mùa giải trước đó.

Dẫu vậy, Robben cũng phải khăn gói rời khỏi Bernabeu, khi Chủ tịch Florentino Perez quyết định thanh lọc toàn bộ các cầu thủ Hà Lan được mang về từ triều đại của Raman Calderon. Robben bị bán sang Bayern Munich với giá 25 triệu bảng Anh.

Từ đôi chân thủy tinh đến một mũi phi đao là đủ để áp chế quần hùng - Ảnh 2.

Được sự huấn luyện của Louis van Gaal, pha bóng "kiểu Robben" ngày càng trở nên nguy hiểm và thành thục hơn. Sau khi thất bại trong việc dùng Frank Ribery ở vị trí "số 10", Van Gaal bèn dời anh sang cánh trái.

Và từ đó, cặp tiền vệ trái kèo lừng danh mang tên "Robbery" ra đời. Khi cả hai có bóng ở cánh, đối phương cực kỳ khổ sở với họ. Nhưng nếu Ribery thiên về kiến tạo thì Robben lại chăm dứt điểm hơn. Tám năm ở Bayern, Robben đã có gần 90 bàn cho "Hùm xám".

Ngay mùa đầu tiên ở Munich, Robben đã cùng Bayern vào đến chung kết Champions League. Trớ trêu thay cho Real, trận đấu ấy diễn ra ở Bernabeu.

Đối thủ của Bayern là Inter Milan, với bộ não là Wesley Sneijder, một cầu thủ cũng bị thải loại cùng lúc với Robben. Robben trở lại chung kết Champions League 3 năm sau đó. Lần này anh vô địch, cùng Bayern hoàn thành cú "ăn ba" cùng Jupp Henyckes.

3. Từ ngày rời Real, sự nghiệp của Robben tốt hơn trông thấy. Anh đoạn tuyệt với những chấn thương và chơi bóng ngày một khó lường hơn. World Cup 2014, Robben dùng tốc độ hành hạ Sergio Ramos suốt cả trận. Những pha bóng "kiểu Robben" thì ngày càng đáng sợ hơn. "Vâng, nó là một vũ khí", Robben nói trên ESPN.

Từ đôi chân thủy tinh đến một mũi phi đao là đủ để áp chế quần hùng - Ảnh 3.

Đoán xem Robben làm gì tiếp theo trong tình huống này là nhiệm vụ quá đỗi khó khăn với các hậu vệ đối phương.

"Và khi điều gì đó hữu dụng, tốt nhất là duy trì nó. Nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao nó lại phát huy hiệu quả ghê gớm thế. Có lẽ kinh nghiệm giữ vai trò quan trọng. Nhưng tôi không phải lúc nào cũng sút. Sự linh hoạt mới là yếu tố khiến pha bóng ấy luôn giữ sự bất ngờ. Phải để cho đối phương phải liên tục đoán xem bạn làm gì".

Chính việc chơi đồng đội hơn lại càng giúp cho pha bóng "kiểu Robben" khó bị bắt bài hơn. Trận đấu tới đây, chắc chắn cánh của Marcelo sẽ rất mệt mỏi. Hậu vệ người Brazil sẽ rất cần sự hỗ trợ của người đồng hương Casemiro để chống lại thứ vũ khí lợi hại của Bayern suốt nhiều năm qua.

Những pha ghi bàn mang "thương hiệu cầu chứng" Robben.

Robben từng bị Ribery đấm vì Kroos

Trận bán kết Champions League với Real Madrid 5 năm trước, tranh cãi đã nổ ra giữa Ribery và Robben xung quanh việc ai là người thực hiện một quả đá phạt. Ribery muốn đá quả phạt ấy nhưng Robben yêu cầu tiền vệ người Pháp phải nhường cho Toni Kroos.

Ribery tức khí đấm Robben một cái, khiến anh bị rách mí mắt. Sau đó Ribery đã phải xin lỗi và chấp nhận chịu phạt. Nhưng bất chấp sự cố này, Bayern vẫn loại Real Madrid sau loạt sút luân lưu và ghi tên mình vào trận chung kết 2012 ở Munich. Rất tiếc là họ đã để thua Chelsea.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại