Trường Giang: "Tôi ước được như bạn bè, về tới nhà có mẹ nấu nướng cho nhưng không được"

Long Phạm |

"Hồi xưa, mẹ mất, chỉ còn mỗi chị phải đi làm trên Sài Gòn, nên tôi luôn tự nấu. Nhiều khi vào bếp khói chảy nước mắt mà vẫn phải nấu vì không nấu thì không có ăn", Trường Giang tâm sự.

Tối qua (7/6), tập 3 chương trình Khi đàn ông mang bầu đã chính thức lên sóng, với nhiều phần thử thách độc đáo dành cho ba đội chơi, gồm Trấn Thành – Hari Won, Hứa Vỹ Văn – Kỳ Duyên, Trường Giang – Hương Giang.

Theo có các đội chơi sẽ phải đi chợ chỉ với 100 ngàn đồng nhưng phải mua đầy đủ thức ăn để tự nấu một bữa thịnh soạn cho bà bầu.

Trường Giang: "Tôi ước được như bạn bè"

Khác với hai đội còn lại, đội Trường Giang – Hương Giang không gặp nhiều khó khăn khi đi chợ nhưng lại chật vật khi nấu ăn vì Hương Giang không biết nấu. Cô chia sẻ:

"Tôi có tất cả mọi giác quan, cả giác quan thứ 6, nhưng riêng giác quan bếp núc thì không có. Tất cả mọi thứ như mắm, muối, hạt tiêu, rau, củ, gia vị… tôi đều không biết.

Cứ cho tôi vào bếp là tôi luống cuống, mất hết bản lĩnh, không còn là tôi nữa".

Trường Giang: Tôi ước được như bạn bè, về tới nhà có mẹ nấu nướng cho nhưng không được - Ảnh 1.

Hương Giang luống cuống để Trường Giang làm hết

Trấn Thành nhìn Hương Giang lóng ngóng cũng phải bất ngờ: "Tôi nghĩ vợ mình đã tệ lắm rồi, ai ngờ bà Hương Giang còn không biết làm một cái gì luôn".

Trong khi đó, Trường Giang lại không chịu chỉ dẫn, trao đổi, thậm chí đến nói chuyện cũng không. Thấy Hương Giang hỏi nhiều, Trường Giang gắt: "Em làm anh mắc mệt quá".

Điều này khiến Hương Giang chạnh lòng, cô nói: "Trường Giang không quan tâm gì đến tôi hết. Tôi có nói gì anh cũng không quan tâm.

Bây giờ Trường Giang không hướng dẫn tôi, tôi tuyên bố là sẽ tự làm. Nếu làm hỏng thì đừng trách".

Trường Giang: Tôi ước được như bạn bè, về tới nhà có mẹ nấu nướng cho nhưng không được - Ảnh 2.

Hương Giang bị Trường Giang bơ lác

Đỉnh điểm là khi Hương Giang nhờ lấy hộ cái chảo, Trường Giang cũng bơ đi như không, khiến cô rất ngỡ ngàng và phải quát ầm lên: "Anh nói chuyện với em một chút được không?", "Cái dầu này có đổ vào chảo không? Có thì nói luôn là có đi!".

Trường Giang: Tôi ước được như bạn bè, về tới nhà có mẹ nấu nướng cho nhưng không được - Ảnh 3.

Hương Giang tức tối

Tuy nhiên, Trường Giang lại nấu khá ổn. Anh tập trung toàn bộ tâm sức để nấu ăn. Trong lúc tâm sự với Hương Giang, anh bồi hồi nhớ lại tuổi thơ: "Nhà tôi có mấy anh em trai nhưng không được ở chung với nhau.

Hồi xưa, mẹ mất, chỉ còn mỗi chị phải đi làm trên Sài Gòn, nên tôi luôn tự nấu. Nhiều khi vào bếp khói chảy nước mắt mà vẫn phải nấu vì không nấu thì không có ăn.

Tôi cũng ước được như bạn bè, về tới nhà tắm rửa sạch sẽ xong có mẹ nấu nướng bê lên cho. Nhưng không ước được thì phải làm thôi. Được cái là vì tự làm nên cái gì cũng tự làm được. Đến giờ cái gì tôi cũng biết chút đỉnh, nên cuộc sống đỡ bơ vơ".

Trường Giang: Tôi ước được như bạn bè, về tới nhà có mẹ nấu nướng cho nhưng không được - Ảnh 4.

Nghe vậy, Hương Giang cũng tỏ ra cảm thông. Cô nói: "Sau ngày hôm nay, tôi đánh giá khác về Trường Giang. Khi vào bếp, tôi thực sự sốc, sốc vì một người đang nói chuyện với mình mà bỗng dưng mình hỏi lại không hề trả lời.

Nhưng đến cuối cùng tôi mới nhận ra, Trường Giang đang tập trung làm xong các món rồi mới quay ra chỉ lại cho tôi. Từ đây, tôi thấy Giang phân biệt trái tim và lí trí rất rõ ràng. Tôi rất thích điều đó".

Trường Giang: Tôi ước được như bạn bè, về tới nhà có mẹ nấu nướng cho nhưng không được - Ảnh 5.

Trấn Thành ăn ngấu nghiến

Kết quả, những món ăn Trường Giang nấu được đánh giá là ngon nhất. Hari Won ăn xong phải thốt lên: "Lần đầu tiên tôi chứng kiến Trường Giang làm món ăn, anh ấy quá xuất sắc. Trường Giang không hề hài chút nào, mà như một người đàn ông thực sự".

Còn giám khảo Đoan Trang phải thừa nhận: "Trường Giang là một nghệ sĩ hài mà khi làm bếp lại hoàn toàn khác hẳn".

Hương Giang: "Khi đứa trẻ gọi tôi là mẹ, tôi suýt khóc"

Trong thử thách tiếp theo, các đội phải chăm non và cho một đứa trẻ ăn. Đội Hương Giang nhận về một bé gái xinh xắn. Cô tỏ ra quan tâm, chăm sóc bé gái một cách tận tình.

Hương Giang chia sẻ: "Bản thân tôi đã không nhận được sự tôn trọng trong quá trình đi học. Cho đến khi thi đại học, tôi cũng không được tôn trọng, nên tôi muốn dành sự tôn trọng cho trẻ nhỏ đầu tiên.

Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng yên ấm. Tôi chỉ mơ về những con búp bê thôi. Còn anh Trường Giang sinh ra trong gia đình khó khăn nên khát khao có công việc tốt.

Xuất phát từ hoàn cảnh đó, chúng tôi muốn trao những điều tốt nhất cho con cái sau này".

Trường Giang: Tôi ước được như bạn bè, về tới nhà có mẹ nấu nướng cho nhưng không được - Ảnh 7.

Hương Giang liên tục xưng mẹ gọi con với bé gái. Khi bé gọi lại cô là mẹ, cô đã suýt khóc và nói: "Có một khoảnh khắc khiến tôi suýt khóc, đó là lúc đứa trẻ gọi tôi là mẹ. Đây là khoảnh khắc hiếm có trong cuộc đời tôi, nên tôi muốn được tua chậm nó lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại